Điện ảnh Hàn tháng 1: Náo loạn mỹ nhân

Sir Integral, Theo 00:06 10/01/2012

Liệu búp bê Go Ah Ra có "qua mặt" được hàng loạt mỹ nhân tên tuổi như Jung Ryeo Won, Uhm Jung Hwa để giành ngôi vị “Nữ hoàng phòng vé xứ Hàn 2012” không nhỉ?

“Đến hẹn lại lên”, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là tất cả các rạp chiếu phim xứ Hàn lại nhộn nhịp chào đón hàng loạt tân binh “xông đất”. Tuy nhiên, “trận chiến phòng vé” chỉ thực sự nóng lên vào ngày 19/1 tới khi có đến 4 tác phẩm mới toanh đồng loạt “nhập cuộc”. Đặc biệt hơn cả, mỗi cái tên thuộc bộ tứ này đều gắn với một gương mặt mỹ nhân sáng giá.

Vậy họ là ai và đó là những tác phẩm nào? Hãy cùng chúng mình “điểm mặt” những ứng cử viên cho ngôi vị “Nữ hoàng phòng vé xứ Hàn 2012” nhé!

1. “Mỹ nhân cò hương” Jung Ryeo Won - Never Ending Story

Dường như người đẹp Jung Ryeo Won vẫn chưa thoát khỏi “dớp” đau buồn sau khi đóng Pain nửa năm trước. Bằng chứng là trong tác phẩm mới nhất - Never Ending Story – vai diễn của cô nàng cũng u ám chẳng kém vai trước đó: một nữ thư ký bị mắc bệnh hiểm nghèo.





Thuộc thể loại tình cảm lãng mạn nửa hài nửa bi, Never Ending Story xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa hai con người trẻ tuổi đang đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết. Họ có lẽ đã không hề biết đến sự tồn tại của đối phương nếu như không vô tình gặp nhau tại bệnh viện và nhận được giấy báo tử từ bác sĩ cùng ngày. Kết quả xét nghiệm cho biết: cả hai đều mắc bệnh hiểm nghèo và không còn sống được bao lâu nữa.



Nhận thấy thời gian không còn nhiều, cặp đôi quyết định sống cho bản thân cũng như yêu hết mình để không còn gì nuối tiếc khi nhắm mắt từ giã cõi đời. Bắt đầu từ đây, một chuyện tình buồn nhưng đẹp đẽ và hết sức ngọt ngào đã diễn ra.


Thông qua việc kể lại mối tình cảm động giữa hai nhân vật chính, tác phẩm mang tới cho khán giả một thông điệp đầy ý nghĩa về giá trị cuộc sống và tình cảm sâu sắc ẩn giấu bên trong mỗi người. Bộ phim đánh thức những rung động trái tim - tưởng chừng đã bị nhịp sống công nghiệp hối hả bào mòn, trở nên chai lỳ, vô cảm. Đây là điểm khiến Never Ending Story trở nên khác biệt so với những tác phẩm tình cảm thông thường.



Các trailer mới công bố

Clip nhạc phim

Clip ghi lại bộ ảnh tình yêu lung linh của hai diễn viên chính

2. “Mỹ nhân gợi cảm” Uhm Jung Hwa & Lee Hyori - Dancing Queen

Trái với màu sắc u buồn của Never Ending Story, bộ phim điện ảnh của “Nữ hoàng gợi cảm” Uhm Jung Hwa - Dancing Queen lại tràn ngập không khí hội hè với những gam màu vô cùng rực rỡ. Thú vị hơn cả, trong lần trở lại màn bạc này, Nữ hoàng K-biz một thời còn có sự trợ lực không nhỏ từ đàn em – cũng là một mỹ nhân gợi cảm cực đình đám: Lee Hyori.



Trong phim, Uhm Jung Hwa vào vai một người vợ hiền, chỉ biết lo nội trợ và ủng hộ chồng con. Tuy nhiên, đây chỉ là bề nổi bởi sau những phút giây “ngoan ngoãn” bên gia đình, cô lại âm thầm đăng ký học nhảy và luyện thanh để trở thành ca sĩ. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi chồng cô (Hwang Jung Min) – một luật sư nghèo quyết định ra tranh cử chức Chủ tịch thành phố…




Tuy chỉ nhận lời làm cameo nhưng vai diễn của nữ ca sĩ gợi cảm Lee Hyori được đánh giá là rất thú vị: nữ giám khảo xinh đẹp của cuộc thi nhảy Audition thường niên nổi tiếng. Và bài biểu diễn của “bà nội trợ xì tin” Uhm Jung Hwa đương nhiên đã bị nữ giám khảo khó tính cho “out” thẳng cánh.





Clip thi nhảy của “bà nội trợ xì tin”

Liệu rồi sau những lần thi “liên hoàn… trượt”, nhân vật của chị Uhm có đạt được ước mơ “vươn tới một vì sao” của mình hay không? Câu trả lời nằm ở… các rạp chiếu vào ngày 19 tới.


Các trailer mới phát hành

3. Mỹ nhân SM Go Ah Ra - Pacemaker & Papa

Không phải đợi đến bây giờ người đẹp búp bê của SM mới nổi lên như một hiện tượng của phòng vé xứ Hàn mà dự báo này đã được đưa ra trước đó khá lâu. Thậm chí dù phải đụng độ toàn đối thủ “sừng sỏ”, hai tác phẩm mới của mỹ nhân trẻ nhà SM vẫn đang “bình chân như vại” chờ thời khắc ra rạp. Nguyên nhân do đâu nhỉ?


Có thể nhận thấy, trong số 4 bộ phim thuộc danh sách lần này thì ưu thế “trẻ trung tươi mới” hoàn toàn thuộc về tác phẩm “Mỹ tiến” Papa của Go Ah Ra. Pha chút lãng mạn lẫn hài hước nhí nhố của một đại gia đình “thập cẩm” gồm 6 đứa con – 6 quốc tịch và một ông bố “từ trên trời rơi xuống”, Papa hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những phút giây thư giãn thoải mái. Cộng thêm tài diễn xuất chuẩn-không-cần-chỉnh của người đẹp đa tài nhà SM cùng dàn diễn viên nhí “nhập ngoại”, bộ phim là một lựa chọn không thể bỏ qua khi ra rạp.


Trailer mới tung ra của "Papa"

Lời chào năm mới của "Papa"...

Trong khi Papa thiên về mục đích giải trí thì trái ngược với nó, người anh em “khác cha khác mẹ” Pacemaker lại hướng tới các giá trị tinh thần sâu lắng. Tác phẩm là câu chuyện kể lại sự nỗ lực hết mình của các vận động viên nhằm phá vỡ kỷ lục, giành lấy vinh quang. Thông qua bộ phim, người xem có thể hình dung phần nào những đắng cay gian khổ phía sau ánh hào quang rực rỡ của mỗi tấm huy chương.






...và "Pacemaker"

Kết:

Từ nay đến ngày 19/1, thời gian chẳng còn là bao. Các đoàn phim cũng đang gấp rút đẩy mạnh những hoạt động tuyên truyền cuối cùng trước “giờ G” hòng “câu kéo” khán giả ra rạp bằng được. Vậy còn mọi người thì sao nhỉ? Các bạn nghĩ ai sẽ đăng quang ngôi vị “Nữ hoàng phòng vé” 2012? Hãy chia sẻ cho chúng mình biết với nhé!