"Đế chế" BOF đã thực sự suy tàn (P.1)

Xuân Huy (Tổng hợp), Theo 00:01 12/06/2010

Sau 1 năm "tung hoành" khắp mọi nơi, đế chế "Boys Over Flowers" có lẽ đã đến lúc phải suy tàn để nhường chỗ cho những cơn sốt mới.

Có hay không "Lời nguyền BOF"?

Không ai có thể phủ nhận rằng thành công của drama Boys Over Flowers đã trở thành một bệ phóng lý tưởng cho sự nghiệp của các diễn viên tham gia trong phim. Đối với Lee Min Ho, trước đây, những vai diễn của anh chàng quá mờ nhạt để gây ấn tượng với mọi người. Nhưng kể từ khi nhận vai chàng công tử lạnh lùng Jun Pyo, tên tuổi của Lee Min Ho đã lên như diều gặp gió. Hàng loạt các hợp đồng quảng cáo, đóng phim bay tới tấp chỉ chờ Lee Min Ho đặt bút ký tên.




Lee Min Ho.

Sau hơn một năm để khán giả ngắm mình chán chê trên các CF và mặt báo, anh chàng mới quay trở lại màn ảnh nhỏ với một vai diễn “giả gay” trong Personal Taste. Tuy nhiên, khán giả truyền hình vẫn chưa thấy sự đột phá nào trong lối diễn xuất của Lee Min Ho so với hồi đóng Goo Jun Pyo năm nào. Và nếu so sánh với hai bộ phim thần tượng phát sóng cùng thời điểm đó là Prosecutor PrincessCinderella Sister thì rõ ràng, Personal Taste có phần thua kém. Thậm chí, nhiều người còn cảm thấy phát ngán với việc đang xem một “bản sao” được thêm thắt từ Goo Jun Pyo hay những màn “giả nai” quá lố của Son Ye Jin.


Phim Personal Taste của Lee Min Ho không thành công như mong đợi.

Mặc dù được PR mạnh tay và liên tục tung ảnh “nóng”, mời sao lớn tham gia phim với tư cách khách mời, nhưng cuối cùng, rating trung bình của bộ phim vẫn lẹt đẹt ở mức 13,3% - một mức quá thấp để có thể gọi là thành công. Ngay đến chính bản thân Lee Min Ho còn ngán ngẩm: “Tôi cảm thấy rất tiếc về thành tích rating của phim. Nhưng thay vì để tâm đến rating, tôi đang cố gắng tập trung để trau dồi khả năng diễn xuất của mình”. Hy vọng sau bộ phim này, Lee Min Ho sẽ thận trọng hơn trong việc tìm kịch bản để anh chàng có thể kiếm được một vai “nặng ký” giúp xóa bỏ hình bóng quá lớn của Goo Jun Pyo.


Lee Min Ho.

Dù sao, Lee Min Ho còn tỏ ra may mắn chán so với đàn em Kim Bum. Nhiều người nghĩ rằng Kim Bum chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn so với cái tuổi 21. Nhưng sự thật thì: kể từ sau vai diễn So Yi Jung thành công trong BOF là hàng loạt các thất bại liên tiếp, khiến sự nghiệp diễn xuất của Kim Bum xuống dốc không phanh.


Kim Bum.

Nhanh chóng từ bỏ hình ảnh long lanh trong BOF, Kim Bum đã quá vội vàng để nhận một vai trái ngược 180 độ trong drama Dream và phim điện ảnh Bisang. Hệ quả là cả hai tác phẩm này đều phải chịu sự hờ hững từ phía khán giả. Dream không những không cạnh tranh nổi với drama xuất sắc nhất năm Nữ Hoàng Sun Duk mà còn kết thúc “không kèn không trống” với mức rating lẹt đẹt 5,8%. Còn Bisang cũng chẳng khá khẩm hơn khi chỉ thu hút được hơn 30.000 khán giả trên toàn quốc tới rạp.


Kim Bum thất bại khi vội vàng thay đổi hình ảnh.

Sai lầm lớn nhất của Kim Bum là anh đã quá nôn nóng để thử thách mình ở những vai diễn hoàn toàn khác, trong khi khuôn mặt và dáng dấp của anh lại chỉ phù hợp với các vai "chàng trai dễ thương". Nghiệp diễn thì bị "vùi dập" như vậy, còn trong đời thường, anh cũng lận đận không kém. Kim Bum đã bị công ty quản lý cũ I Entertainment kiện lên tòa và yêu cầu bồi thường 500 triệu won vì đã đơn phương phá bỏ hợp đồng.


Kim Bum.

Trong BOF, Kim BumKim So Eun đã tạo thành một cặp đôi "Gốm - Cháo" hoàn hảo, thì trong sự nghiệp diễn xuất, hai người lại cùng nhau chia sẻ những thất bại. Bộ phim truyền hình He Who Can’t Get Married của Kim So Eun từ khi trình chiếu đến khi kết thúc, rating vẫn không nhích nổi lên hai chữ số. Mặt khác, vì có sự chênh lệch tuổi tác với Ji Jin Hee nên Kim So Eun đã chấp nhận làm mình… "dừ" đi vài tuổi, nhưng khán giả lại tỏ ra không mấy thích thú trước sự thay đổi này. Thậm chí, vai diễn của cô nàng nhạt nhòa đến nỗi trong buổi phỏng vấn Kim So Eun tại phim trường He Who Can’t Get Married, có lúc phóng viên đã buột mồm gọi cô là “Ga Eul” (tên trong BOF).




Kim So Eun.

Không chỉ các diễn viên chính mới “lận đận” trong việc đóng phim, đến diễn viên phụ cũng phải “méo mặt” vì phim… ế rating. Sau hai năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Kim Hyun Joo đã trở lại với vai diễn người chị xinh đẹp, mạnh mẽ của Goo Jun Pyo (BOF) và được khán giả yêu mến dù đất diễn không nhiều. Thế nhưng, đến drama tiếp theo do Kim Hyun Joo đóng vai chính, Partner, thì tình hình lại có phần ảm đạm. Rating trung bình của phim chỉ đạt mức 10%, đã vậy còn bị khán giả chê là nhàm chán và tẻ nhạt...




Kim Hyun Joo trong BOF.


Partner của Kim Hyun Joo kết thúc trong sự ảm đạm.

Thật tình cờ và thật bất ngờ, BOF cũng là drama đánh dấu sự trở lại của “nàng Barbie xứ Hàn” Han Chae Young kể từ bộ phim truyền hình Pháo Hoa (2006). Với vai diễn cô nàng tài sắc vẹn toàn Min Seo Hyun - mối tình đầu của Ji Hoo, Han Chae Young đã ít nhiều để lại ấn tượng trong lòng người xem. Tuy vậy, sự nghiệp diễn xuất "hậu BOF" của Han Chae Young chẳng lấy gì làm suôn sẻ. Dù được mời đóng drama về thời trang Magazine Allo (KBS) cùng Kim Ha Neul nhưng sau đó, tác phẩm này bị hoãn vô thời hạn do tranh chấp bản quyền với Style (SBS).


Han Chae Young.

Còn drama hành động A Man Called God của Chae Young trong năm 2010 thì không thành công như mong đợi. Ăn theo bom tấn IRIS, A Man Called God cũng có nhiều cảnh đánh đấm đầy kịch tính, gay cấn. Khổ nỗi, ngay từ lúc phim lên sóng thì đã bị chê tới tấp vì phần kỹ xảo quá tệ, nội dung từ tập 6 trở đi có phần nhạt nhẽo… Đến khi kết thúc, bộ phim cũng khiến nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng với cái kết đầy nước mắt.


Han Chae Young.

Bên cạnh đó, có những diễn viên đã may mắn thoát khỏi cái “dớp” từ BOF bằng cách tham gia vào các vị trí khác. Như Kim Hyun Joong sau thời gian nổi đình nổi đám với BOF đã quay trở về tập trung phát triển sự nghiệp ca hát với nhóm nhạc. Một năm trôi qua mà anh chàng vẫn chưa có ý định trở lại màn ảnh dù nhận được lời đề nghị hấp dẫn đóng phim điện ảnh You’re My Pet. Có lẽ, Kim Hyun Joong chưa sẵn sàng rời bỏ cái bóng của “chàng tự kỉ” để đi tìm cho mình những vai diễn mới thành công hơn.




Kim Hyun Joong quay trở lại với ca nhạc sau khi BOF kết thúc.

Goo Hye Sun cũng “khôn khéo” thử sức mình với vai trò đạo diễn và đã đạt được những thành công đáng khích lệ. Bộ phim ngắn đầu tay The Cheerful Helper của cô đã được vinh dự trình chiếu tại LHP Quốc tế Puchon lần thứ 13 và chiếm được nhiều lời ngợi khen từ các nhà phê bình. Thừa thắng xông lên, Goo Hye Sun tiếp tục làm đạo diễn cho bộ phim điện ảnh Magic đang có được nhiều sự quan tâm của khán giả trong nước cũng như nước ngoài. Sắp tới, Goo Hye Sun sẽ tham gia phim The Musical - vai diễn thứ hai của Hye Sun kể từ phim thần tượng BOF. Thế nhưng, chẳng ai dám chắc rằng thành công liệu có mỉm cười với cô nàng lần nữa hay không?


Goo Hye Sun đã có được thành công sau BOF, nhưng lại trên cương vị đạo diễn.




Các fan hy vọng Goo Hye Sun sẽ phát huy hết sức tài năng của mình.

Nhưng dù thế nào, có một thực tế rằng: khi cơn sốt BOF đã nguội dần, các diễn viên buộc lòng phải tự mình phấn đấu và chọn cho mình những kịch bản phù hợp để khán giả có ấn tượng đa chiều hơn. Đó là con đường giúp họ phát triển sự nghiệp, chứ không thể để fans lúc nào cũng chỉ nhớ tới những “nàng Cỏ”, “nàng Cháo”, “chàng Gốm”… trong BOF mãi được!

(Còn nữa.)