Đằng sau sự kiêu ngạo của "người thừa kế đáng ghét nhất"

Rosa Ng., Theo Trí Thức Trẻ 00:00 09/11/2013

Mệnh danh là người thừa kế đáng ghét của "The Heirs" nhưng Choi Young Do cũng có những điểm đáng yêu. Vai nam thứ của Kim Woo Bin đang dần chiếm được nhiều cảm tình từ khán giả.

Gây ấn tượng bởi vẻ ngoài lạnh lùng cùng “thú vui” bắt nạt người khác, Choi Young Do (Kim Woo Bin) được mệnh danh là người thừa kế đáng ghét nhất The Heirs. Mỗi khi anh xuất hiện, khán giả lại nghĩ ngay: “Liệu cậu ấy sẽ làm gì để chọc phá bạn bè?”. Thế nhưng, đó chỉ là những ấn tượng ban đầu. Theo dõi những tập gần đây, người xem dần phát hiện, đằng sau sự kiêu ngạo đó lại là một chàng trai có tâm hồn bị tổn thương. Không những thế, Young Do còn rất chân thành trong chuyện tình cảm. Bằng chứng là dẫu biết Cha Eun Sang (Park Shin Hye) không hề yêu mình, anh vẫn cay đắng nói lời yêu cô. 
 
Đằng sau sự kiêu ngạo của "người thừa kế đáng ghét nhất" 1
 
Đằng sau sự kiêu ngạo của "người thừa kế đáng ghét nhất" 2
 
Nỗi cô đơn ẩn sau vẻ ngoài kiêu ngạo
 
Tiền tài, vật chất và danh vọng, đó là những thứ mà Choi Young Do chẳng những không thiếu mà còn có thừa. Với thân phận con trai của chủ tịch tập đoàn Zeus, từ bé, anh đã được ăn sung mặc sướng. Tuy sống trong cảnh xa hoa nhưng anh lại không nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ bố mẹ. Gia đình tan vỡ ngay từ khi Young Do còn bé đã ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách của anh lúc trưởng thành. 
 
Đằng sau sự kiêu ngạo của "người thừa kế đáng ghét nhất" 3
 
Đằng sau sự kiêu ngạo của "người thừa kế đáng ghét nhất" 4
 
Vì muốn che giấu những tổn thương tâm hồn, Young Do cố tạo cho mình một vỏ bọc thật cứng cáp. Anh ngang ngược, lộng hành và luôn thích hạ gục người khác bằng những hành động quá đáng. Mặc dù tỏ ra khoái chí nhưng thực sự, hiếm khi nào anh có thể thoải mái vui cười. Thậm chí, nụ cười hiếm hoi của Young Do chỉ xuất hiện khi anh ở cạnh chú chó cưng của mình. 
 
Đằng sau sự kiêu ngạo của "người thừa kế đáng ghét nhất" 5
 
Đằng sau sự kiêu ngạo của "người thừa kế đáng ghét nhất" 6
 
Chịu sự huấn luyện khắc nghiệt từ gia đình
 
Mang danh công tử nhà giàu đồng thời là người thừa kế danh chính ngôn thuận nhưng Young Do cũng phải lao động cật lực. Theo yêu cầu của bố, mỗi kì nghỉ, anh phải đến khách sạn để thực hiện công việc rửa chén nhằm rèn luyện bản thân. Nhìn Young Do vừa ra sức “chiến đấu” với đống chén bát xếp chồng, vừa phải nghe những lời dạy bảo từ quản lý khó tính, chẳng ai lại nghĩ rằng anh là một cậu ấm chính hiệu. 
 
Đằng sau sự kiêu ngạo của "người thừa kế đáng ghét nhất" 7
 
Đằng sau sự kiêu ngạo của "người thừa kế đáng ghét nhất" 8
 
Người thừa kế mê mì tôm
 
Một trong những niềm đam mê khá lạ lùng của Young Do chính là mì tôm – món ăn vô cùng bình dân. Rõ ràng với khả năng tài chính dồi dào, anh hoàn toàn có thể đến bất cứ nhà hàng sang trọng nào để thưởng thức cao lương mỹ vị. Nhưng không, anh chỉ thích ghé qua cửa hàng tiện lợi và ăn món khoái khẩu của mình mà thôi. 
 
Đằng sau sự kiêu ngạo của "người thừa kế đáng ghét nhất" 9
 
Khi sức mạnh được sử dụng đúng nơi đúng chỗ
 
Suốt những tập đầu của The HeirsYoung Do luôn để lại ấn tượng xấu bởi thái độ xấc láo. Anh thường xuyên “đàn áp” những người mà anh cảm thấy không vừa mắt. Tuy nhiên cũng có lúc, Young Do dùng sức mạnh của mình đúng nơi đúng chỗ. Đó là lần mà anh dằn mặt những nam sinh trêu chọc Eun Sang tại quán cà phê. Chỉ một cú đá cực mạnh, anh đã khiến cả 2 tên sợ xanh mặt. Hành động “anh hùng cứu mỹ nhân” cực oai của Young Do khiến ai nấy đều vô cùng thích thú. 
 
Đằng sau sự kiêu ngạo của "người thừa kế đáng ghét nhất" 10
 
Lời tỏ tình ngậm ngùi, cay đắng 
 
Những lần gặp gỡ định mệnh ở cửa hàng tiện lợi đã khiến trái tim Young Do rung rinh trước nàng “Lọ lem hiện đại” Cha Eun Sang. Tuy thừa biết cô ấy chẳng có tình cảm với mình nhưng anh vẫn chủ động “tỉnh tò”. Trong khoảnh khắc quan trọng đó, Young Do tỏ ra cực kì nghiêm túc. Thái độ ngậm ngùi của anh khi nói câu:“Tôi thích cô rồi. Nhưng cô chẳng thích tôi đâu, đúng không?” làm dân tình không khỏi thương cảm. 
 
Đằng sau sự kiêu ngạo của "người thừa kế đáng ghét nhất" 11
 
Đằng sau sự kiêu ngạo của "người thừa kế đáng ghét nhất" 12
 
Kết
 
Mặc dù được miêu tả như một nhân vật phản diện nhưng thực tế, Choi Young Do cũng có những điểm đáng yêu, thậm chí là đáng thương. Hơn thế nữa, qua cách thể hiện của chàng diễn viên trẻ Kim Woo Bin, tuyến vai này ngày càng trở nên nổi bật và chiếm nhiều cảm tình của khán giả. Theo tiết lộ của tổ chế tác, Young Do sẽ tiếp tục có nhiều thay đổi, đặc biệt là kể từ khi chính thức bước vào cuộc chiến giành người yêu với Kim Tan (Lee Min Ho). Liệu đó sẽ là những thay đổi tích cực hay tiêu cực? Câu trả lời sẽ được bật mí trong những tập phim tiếp theo của The Heirs.