Đa vị tình trong "Cô dâu đại chiến 2"

Mannup, Theo 17:00 16/01/2014

"Cô dâu đại chiến 2" có một cái duyên trầm rất khó diễn tả khi kể về những thứ dường như xuất hiện trong mọi mối quan hệ nam nữ, nhưng vẫn có bất ngờ, có kịch tính, đủ cả vụng trộm lẫn nghị lực.

Cô dâu đại chiến 2 là câu chuyện hài về những người đàn ông và đàn bà đáng thương. Họ trải qua hết thất vọng này đến tuyệt vọng khác, vì tình, nhưng đạo diễn lại không hề đem những tình huống đáng thương ra để chọc cười khán giả. Bộ phim này của Victor Vũ có một cái duyên trầm rất khó diễn tả khi có thể kể về những thứ dường như xuất hiện trong mọi mối quan hệ nam nữ, nhưng vẫn có bất ngờ, có kịch tính, đủ cả vụng trộm lẫn nghị lực. Vì thế mà nó hay.

Nếu bạn chỉ quan tâm xem Cô dâu đại chiến 2 có phải là một bộ phim đáng xem trong Tết này hay không thì có thể yên tâm ra rạp. Mọi người cười rất nhiều trong buổi công chiếu của bộ phim này và tôi nghĩ điều đấy phản ánh đúng bộ phim hơn là những bài viết critic soi quá kĩ vào những phần “kỹ thuật” mà công chúng không mấy khi quan tâm. Đối với một bộ phim giải trí chỉ cần làm tròn vai giải trí là được rồi, không nên đòi hỏi nó những chiều sâu không cần thiết. Còn nếu bạn muốn biết nhiều hơn thì mới cần đọc tiếp.

Đa vị tình trong "Cô dâu đại chiến 2" 1
Này thì chuẩn men

Cô dâu đại chiến 2 có một câu chuyện ngập những tình huống dở khóc dở cười trong đời thường. Nhưng chuyện những người phụ nữ yếu đuối, luôn sợ bị tổn thương bởi đàn ông, những người đàn bà quyến rũ nhưng đã mất lòng tin vào tình và những gã đàn ông ma mãnh, chung thủy nhưng cũng không phải là không biết cách lăng nhăng cho khéo, rồi một mớ câu chuyện khác về “đàn ông”. Tôi thích cách Victor Vũ đưa thật nhiều thứ như vậy vào trong một bộ phim giải trí, để nó có thể rất đơn giản nhưng nếu khán giả đã muốn suy ngẫm thì có rất nhiều câu chuyện khiến họ cần nhìn lại chính mình trong những chuyện tình cũ của mình. Cái hay của Cô dâu đại chiến 2 là không nói về sự lụy tình. Những nhân vật trong phim có thể bị số phận đấm đạp đến mức không còn lòng tin vào một người tình khác giới nhưng họ vẫn không từ bỏ khao khát được yêu.

Chỉ cần ngồi xuống là người xem sẽ có thể nhanh chóng nhận ra là họ đang bị cuốn vào sự dẫn dắt của những diễn viên nổi tiếng trong phim. Cô dâu đại chiến 2 không phải kiểu phim thần tượng nhưng đạo diễn Victor Vũ cũng đưa vào phim một dàn sao khá nổi, từ đội đào kép chính cho đến cả những chàng bóng cameo khiến khán giả chợt phát hiện mà bật cười. Các cảnh hài hước cũng gắn liền với tính cách của mỗi nhân vật, thế nên gần như toàn bộ nhịp phim nằm trong tay của họ. Một phần nữa là vì phim có Vân TrangMaya quá hot để liên tục khiến người xem phải dán mắt vào màn hình. Cảnh nóng trong phim không nhiều và cũng chẳng lộ liễu nhưng lại được dàn dựng đủ dài để lôi người xem vào, giỏi hơn là nhiều cảnh phô da thịt khác nhưng lại chẳng mấy gợi cảm trong phim Việt.

Đa vị tình trong "Cô dâu đại chiến 2" 2
Maya

Mặc dù đây là một bộ phim giải trí nhưng vẫn có những đoạn Vân Trang đóng thật bất ngờ và gương mặt kiêu kỳ sang “chảnh” của Maya thực sự là một hương vị mới đưa vào phần 2 của bộ phim. Đặc biệt là Maya, bởi nhân vật của cô giống như thứ cà phê mà người ta pha vào món curry để vị có thêm một vị đắng vô hình rất lôi cuốn. Phần lớn cảnh nóng thuộc về Maya và trong series Cô dâu đại chiến cũng chưa từng có cô gái nào lạnh lùng mà vẫn nữ tính như người đẹp này. Đấy có lẽ là thứ làm nên sức hút trong vai diễn bí ẩn của Maya.

Nam chính của phần 2 là Bình Minh thay vì Huy Khánh. Bình Minh cao to đẹp trai, nhưng mà diễn không đạt. Anh chỉ làm tốt vai trò bình hoa di động trong phim trong khi nhân vật của Bình Minh lại là người có nội tâm phức tạp nhất phim. Cá nhân tôi đặc biệt thích hoàn cảnh của người đàn ông mà Bình Minh được may mắn thủ vai. Anh ta có đủ câu chuyện mà một người đàn ông phải dùng nghị lực để trải qua và cái ngưỡng thành đạt trong cuộc đời của anh ta là một sự lạc lõng mà mọi đàn ông đơn thân đều có. Nhân vật của Bình Minh trả lời được câu hỏi về mặt trái của sự quyến rũ đối với đàn ông và cách trả thù của anh ta cũng có phần cao thượng. Mặc dù vậy, cũng khó chọn được một người phù hợp cho vai diễn đòi hỏi nội tâm như thế này. Nếu có một nam chính xuất sắc thì Cô dâu đại chiến 2 có thể sẽ còn cuốn hút đến từng khung hình. Đơn giản là bởi chủ đề đàn ông tán tỉnh đàn bà luôn luôn có rất nhiều sự hồi hộp trong từng giây một.

Đa vị tình trong "Cô dâu đại chiến 2" 3
  Tôi vốn định tìm một ảnh khác mặn nồng hơn cho cảnh này nhưng bạn nên đi xem phim để thấy Maya hot như thế nào. Còn Bình Minh thì chỉ có ngực to là hết.

Nhạc phim hay, ngay từ đoạn credit đầu phim đã nói đến việc bộ phim Cô dâu đại chiến 2 mời hai nhạc sĩ người nước ngoài sáng tác nhạc phim. Có lẽ vì thế mà phim mang một tông nhạc khác hẳn những phim Việt trong thời gian gần đây. Thêm nữa, bài hát cuối phim do Văn Mai Hương thể hiện cũng tuyệt. Có lẽ mọi người sẽ còn bất ngờ hơn khi thấy tên người sáng tác ca khúc ấy là ai ở phần credit cuối phim.

Tôi có nhiều lí do để thích Cô dâu đại chiến 2. Còn những lí do khiến tôi không hài lòng về một phim thì hoàn toàn có thể bỏ qua bởi vì đó là “phim Việt”. Thứ khiến tôi hài lòng nhất là mỗi năm phim Tết lại hay hơn.

Đa vị tình trong "Cô dâu đại chiến 2" 4
Khán giả trong buổi công chiếu vỗ tay rất to. Cảm ơn anh Vũ.