Đả nữ - Ngọc nữ phim Việt và "Hành trình" vì 20.000 sinh mạng

Việt Nữ - Ảnh: TanDS Le, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 26/04/2012

Điều gì ở "The Journey" đã thuyết phục được cả Ngô Thanh Vân, Ninh Dương Lan Ngọc và đạo diễn Cường Ngô tham gia mà không đòi bất cứ quyền lợi nào?

Bộ phim được làm vì 20.000 sinh mạng


Trước hết cần nói rõ "nguồn cội" của The Journey - Hành trình. Đây là phim thuộc dự án từ thiện dài hạn Scar of life - Vết sẹo cuộc đời nhằm tìm kiếm các tấm lòng nhân ái cùng góp kinh phí cứu lấy 20.000 trẻ em mắc bệnh tim trên khắp Việt Nam. Nếu vào hai năm trước, "trái tim" của dự án là những cuốn sách ảnh thì năm nay, "trái tim" của Scar of life 3 được "cải tiến" hơn, sống động hơn trên màn ảnh rộng thông qua phim ngắn Hành trình.



The Journey - Hành trình được xây dựng từ câu chuyện thật của Cao Văn Hùng Vỹ - một thanh niên 21 tuổi đáng lẽ ra phải được sống khỏe mạnh và nung nấu bao ước mơ như bạn bè đồng trang lứa. Nhưng vì căn bệnh suy tim, Vỹ hiện chỉ dám mơ một ca mổ cuối cùng (sau nhiều ca mổ trước) để có thể sống bình thường và báo hiếu mẹ nuôi Đinh Thị Thành. Được biết, cô Thành là một nông dân ở tỉnh Gia Lai, tuy làm nông không mấy dư giả nhưng cô đã nhận nuôi bảy em nhỏ mồ côi, trong đó có Vỹ. Cô Thành cùng chồng làm tám sào ruộng để nuôi con. Sau khi chồng mất cách đây vài năm, cô vẫn miệt mài làm lụng để lo cho các con.



Trong 30 phút phim ngắn ngủi, The Journey sẽ tái hiện lại hành trình giành lấy sự sống của Vỹ và mẹ nuôi. "Đả nữ" Ngô Thanh Vân sẽ vào vai chị gái của "ngọc nữ" Ninh Dương Lan Ngọc. Có thể hiểu, nhân vật của Ngô Thanh Vân là thay cho cô Thành còn nhân vật của Ninh Dương Lan Ngọc chính là Vỹ. Bệnh tim vốn rất khó chữa trị, ở thành thị đã khó, ở vùng núi cao càng vô vọng hơn. Chính vì vậy, ngay khi nhìn thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi, chị em Vân - Ngọc (tạm gọi) quyết định liều mạng lên đường tìm kiếm một con đường sống. Hành trình ấy lắm gian truân, đầy nước mắt nhưng liệu nó có thể đổi lấy một mạng sống, một kết thúc có hậu cho chị em họ?


Toàn bộ ê kíp làm phim đều tự nguyện "trắng tay"

Điều đó có nghĩa: không chỉ "đả nữ", "ngọc nữ" không lấy cát-sê mà ngay cả đạo diễn Cường Ngô và tất cả các thành viên trong ê kíp làm phim (cũng chính là ê kíp làm phim-siêu-đẹp Ngọc viễn đông) đều chấp nhận làm việc không công, thậm chí NSND Như Quỳnh còn sẵn sàng bay từ Hà Nội vào Đà Lạt chỉ để quay một phân đoạn nhỏ. Họ đã phải làm việc miệt mài không ngừng nghỉ trong sáu ngày, rong ruổi từ Sài Gòn lên Đà Lạt để hoàn thành 30 phút phim với kinh phí hạn hẹp (từ các nhà tài trợ hảo tâm).



Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia phim mà không nhận một đồng cát-sê, Ninh Dương Lan Ngọc xúc động nói: "Ngọc biết Scar of life từ trước, đó là một dự án từ thiện nhằm giúp các em nhỏ mắc bệnh tim được chữa trị. Ở nhà, Ngọc cũng có một người em mắc bệnh tim. Qua lời mẹ kể, Ngọc biết chi phí chữa trị vô cùng tốn kém. Chính vì biết được điều đó nên Ngọc quyết tâm tham gia dự án này. Nhưng cá nhân Ngọc không có quá nhiều tiền để đóng góp, đành dùng tài năng mình có được hoàn thành vai diễn trong phim để mọi người hiểu hơn về bệnh tim cũng như hoàn cảnh của nhiều bệnh nhân, từ đó kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp cho quỹ từ thiện. Một lý do nữa đó là: khi xem Ngọc viễn đông, Ngọc đã mong có được cơ hội làm việc cùng đạo diễn Cường Ngô".



Đạo diễn Cường Ngô bày tỏ: "Ngô Thanh Vân mời tôi tham gia dự án Scar of life từ tháng 2, lúc đó tôi đồng ý chứ không biết nó lại lớn thế này. Khi về Việt Nam, Vân đưa tôi vài kịch bản nhưng tất cả chúng đều không khiến tôi hài lòng, cảm thấy chưa đủ hứng thú. Thế là tôi và Vân bắt tay vào việc nghiên cứu về các trẻ em mắc bệnh tim. Chúng tôi được chị Châu - thành viên quỹ từ thiện Heartbeat Việt Nam - kể cho nghe rất nhiều câu chuyện, trong đó chuyện của Vỹ khiến tôi chú ý hơn cả. Vỹ đã chờ đợi 17 năm để được phẫu thuật (ca mổ tim đầu tiên của Vỹ vào năm 2009), trong quãng thời gian đó, em có có thể chết bất kỳ lúc nào".


"Sau khi nghe xong, tôi thật sự không thể cầm được nước mắt và đã khóc rất nhiều. Hai anh em ôm nhau khóc, tôi nói với Vân: "Mình phải làm phim này! Mình nhất định phải làm phim này!". Còn rất nhiều những gia đình có con mắc bệnh tim nhưng không có kinh phí chữa trị, họ từ Bắc vào Nam để tìm đến quỹ từ thiện với hy vọng con mình được cứu sống. Mình là người nghệ sĩ không có nhiều tiền nhưng có thể dùng công việc của mình để kêu gọi nhiều người đóng góp vào quỹ tự thiện. Việc này giống như trồng một cái cây, mình chăm sóc để nó ngày càng lớn mạnh".



Khi được hỏi, làm thế nào đạo diễn thuyết phục được cả ê kíp làm phim Ngọc viễn đông theo mình "làm công ích", Cường Ngô cười nói: "Tất cả chúng tôi đều làm việc với một niềm tin: mình làm việc này để một điều gì đó có thể xảy ra. Con số 20.000 rất lớn, chỉ cần một trong số các em không chờ được nữa mà ra đi thì mình đau lắm. Chính vì vậy chúng tôi đã cùng nhau làm phim này. Phim thì có thể sống hoài, một câu chuyện này đại diện cho nhiều câu chuyện khác".



Về phần Ngô Thanh Vân, tuy không thể trả lời phỏng vấn vì lý do sức khỏe nhưng chị ấy có chia sẻ trong họp báo giới thiệu phim ("đả nữ" đã phải nhập viện vì suy nhược ngay sau đó) về cơ duyên đưa mình đến với các em nhỏ mắc bệnh tim, từ đó khởi xướng dự án Scar of life và duy trì nó suốt ba năm nay. "Đả nữ" - người hiếm khi khóc trước nhiều người - đã rơi nước mắt khi kể chuyện và bày tỏ tâm niệm của mình đến các khách mời, các nhà hảo tâm trong họp báo: "Sẽ không còn em nào phải mất vì chờ lâu - đó chính là ước mơ lớn nhất, đích đến lớn nhất mà Vân khao khát đạt đến".


Với mục đích tìm kiếm kinh phí để cứu sống 20.000 em nhỏ, Ngô Thanh Vân chia sẻ đây là một cái đích không dễ đạt tới. Nhưng chị ấy tin nếu cả xã hội cùng chung sức thì không bao lâu, 20.000 em nhỏ này sẽ được sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Vì vậy, chị muốn đưa Hành trình đến khắp mọi ngóc ngách của Việt Nam, để tất cả mọi người đều có thể xem phim, hiểu và tham gia đóng góp. Phim sẽ được chiếu không chỉ ở rạp lớn, rạp nhỏ mà ngay cả trong các khu công nghiệp, trường học... bất cứ nơi nào người ta có thể góp chỉ 20.000 đồng (tương đương giá vé) để cứu 20.000 em, đúng như thông điệp của tác phẩm: "20.000 đồng cho hành trình cứu sống 20.000 trái tim".


Phim ngắn The Journey - Hành trình sẽ ra mắt khán giả kể từ ngày 1/6/2012 tại các rạp chiếu trong cả nước.

Dưới đây là một số hình ảnh hậu trường phim: