Chuyện tình thanh xuân của tiểu Hoa đán 9x “cá kiếm” hơn 900 tỷ đồng

Shin Hee, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 07/05/2014

Bộ phim "My Old Classmate" (Bạn Cùng Lớp) của Lâm Canh Tân – Châu Đông Vũ kiếm được số tiền khủng hơn 900 tỷ VNĐ chỉ sau ít ngày khởi chiếu.

Khởi chiếu từ 25/4, tác phẩm điện ảnh My Old Classmate (Bạn Cùng Lớp) hiện đang trở thành “hiện tượng phòng vé”, càn quét khắp các rạp chiếu bóng lớn nhỏ ở thị trường Hoa ngữ. Chỉ sau hơn 1 tuần chinh chiến ngoài rạp, bộ phim lấy đề tài thanh xuân học đường của “Thập tứ a ca” Lâm Canh Tân và “Tiểu Hoa đán” Châu Đông Vũ đã cá kiếm được số tiền cực khủng – 300 triệu nhân dân tệ (~ hơn 900 tỷ VNĐ).
 
 
 
My Old Classmate được đánh giá là một tác phẩm điện ảnh kinh phí thấp nhưng lại mang về lợi nhuận cao ngất ngưởng. Thời điểm ra rạp, Bạn Cùng Lớp phải cạnh tranh với hai bom tấn hành động là Iceman (Người Băng) và Captain America: The Winter Soldier (Captain America: Chiến Binh Mùa Đông) nhưng tác phẩm đề tài học đường của nhà sản xuất Cao Hiểu Tùng này không hề tỏ ra lép vế. Với số tiền 300 triệu nhân dân tệ (~ hơn 900 tỷ VNĐ) kiếm được sau hơn một tuần công chiếu, My Old Classmate thậm chí còn vượt lên giành vị trí số 1 trong bảng xếp hạng phim ăn khách ở Trung Quốc.
 
 
 
My Old Classmate có kinh phí đầu tư khiêm tốn, không sở hữu cảnh phim dàn dựng hoành tráng cũng chẳng có hiệu ứng kỹ xảo choáng ngợp. Vậy tại sao tác phẩm lại khiến khán giả Trung mê mệt đến thế? Giới phê bình nhận định chính cốt truyện gần gũi, giản dị, tạo sự đồng cảm cao của bộ phim đã lôi kéo người xem ùn ùn đến rạp ủng hộ. 
 
 
 
My Old Classmate kể chuyện tình đôi bạn cùng bàn Châu Tiểu Chi (Châu Đông Vũ) và Lâm Nhất (Lâm Canh Tân), mạch phim theo chân họ suốt quãng thời gian từ cấp 2, cấp 3, đại học, rồi đến tận 10 năm sau tốt nghiệp. Khán giả bất kể thuộc thế hệ 7x, 8x hay 9x đều có thể bắt gặp hình bóng mình trong phim với những cảnh quay về thời còn cắp sách tới trường, những rung động đầu đời, những cái ôm lãng mạn cùng kí ức về người bạn chung lớp, chung bàn… 
 
 
 
Có người xem còn bày tỏ: “Kịch bản My Old Classmate thực sự hấp dẫn. Có rất nhiều đoạn tôi xem mà như thấy mình trong đó, không biết từ lúc nào đã rơi nước mắt. Càng lớn lên càng thấy tiếc nuối quãng thời gian còn đi học. Cảm ơn bộ phim vì đã cho tôi cơ hội được cùng khóc, cùng cười, cùng một lần nữa sống lại quãng thời gian tuổi trẻ đã qua cùng dàn nhân vật”.