Dù đã hơn 90 tuổi, nhưng
Stan Lee - cha đẻ anh hùng Marvel - vẫn dự kiến sẽ xuất hiện trong ít nhất 2 phim của năm 2014. Vừa qua, ông tiếp tục phô diễn sức mạnh của mình trong 3 clip mới từ
The Amazing Spider-Man 2 (tạm dịch:
Người Nhện phi thường 2) với phần dẫn chuyện hết sức thú vị.
Các đoạn video chỉ dài một phút, với một số cảnh chưa từng được tiết lộ. Trong đó, gây chú ý nhất là phần xuất hiện của Norman Osborn (Chris Cooper), người bị coi là đã chết. Như vậy, việc chuyển giao quyền lực cho con trai Harry Osborn (
Dane DeHaan) tiếp quản Oscorp Industries có thể là một mưu đồ của ông ta. Và Norman Osborn sẽ là kẻ chủ mưu, chứ không phải con rối đứng đằng sau con trai trong
The Amazing Spider-Man 2.
Clip thứ hai là phần tường thuật cảnh Spider-Man (
Andrew Garfield) đập tan một vụ cướp plutonium của Oscorp Industries. Đây là chất phóng xạ khá nguy hiểm phát ra tia alpha, nếu con người ăn chất nhiễm xạ, có thể bị ung thư. Vụ cướp này do Aleksei Sytsevich tức The Rhino (Paul Giamatti) gây ra. Trên đường chạy trốn, hắn đã phá hủy biết bao phương tiện giao thông và hàng loạt xe cảnh sát.
Đoạn clip về Electro (
Jamie Foxx) chủ yếu nhắc lại một số cảnh từng được công chiếu vào đêm giao thừa 2014 vừa qua. Nhưng qua phần giới thiệu hài hước của
Stan Lee, khán giả dường như phát hiện ra nhân vật này dưới một lăng kính mới. Thực ra ông ta cũng rất lo sợ khi đối diện với Spider-Man, nhưng rồi sức mạnh ác quỷ đã chiến thắng.