Các nhân vật điển hình cạnh tranh màn ảnh rộng

Mộc Phong - sub: Mèo 3 Chân, Theo 10:35 12/12/2011

"Nhiệm vụ bất khả thi" là một series để đời của Tom Cruise, cô đào Marilyn Monroe thì "sống lại" trong "My Week with Marilyn", còn các chàng trai của "Mr. Idol" thì hiển nhiên là đại diện hoàn hảo cho các ngôi sao thần tượng xứ Hàn.

PHIM CHIẾU RẠP

Mission: Impossible - Ghost Protocol
(Nhiệm vụ bất khả thi: Chiến dịch bóng ma)



Đạo diễn: Brad Bird
Diễn viên: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Patton
Thể loại: Hành động
Phân loại:


Kể từ sau siêu phẩm Mission: Impossible III (2006), người ta thấy Tom Cruise ít “đất diễn” hẳn. Gần như mỗi năm anh chỉ “lởn vởn” quanh một phim như Lions for Lambs (2007), Valkyrie (2008) và gần đây nhất là Knight and Day (2010). Có điều, những tác phẩm này chỉ hoàn toàn giúp “mua vui” cho khán giả chứ chẳng để lại ấn tượng gì sâu sắc. Nói theo một cách tếu táo thì Ghost Protocol được hy vọng sẽ là vị cứu tinh của Tom Cruise nhằm lấy lại hình tượng của mình trên màn ảnh rộng. Nhưng trên thực tế, cả đoàn làm phim nói chung và cá nhân Tom nói riêng đã hết sức cố gắng nhằm đưa tới cho khán giả những pha hành động đẹp mắt, ấn tượng nhất mang thương hiệu “Tom Cruise và đồng đội”.

Lần này, nhằm chứng minh IMF trong sạch và hoàn toàn không dính líu tới vụ đánh bom ở điện Kremlin, Ethan Hunt (Tom Cruise) phải đương đầu với vô vàn khó khăn, thử thách có thể lấy đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào. Đồng hành cùng Tom lần này là hàng loạt những ngôi sao nổi tiếng của Hollywood như Paula Patton, Jeremy RennerJosh Holloway, liệu Mission: Impossible - Ghost Protocol có thành công như mong đợi hay không? Chúng ta hãy cùng đón xem nhé.



My Week with Marilyn
(Một tuần với kiều nữ)


Đạo diễn: Simon Curtis
Diễn viên: Michelle Williams, Eddie Redmayne, Kenneth Branagh
Thể loại: Tình cảm
Phân loại:


Nếu như ở thời điểm đầu năm mới hoặc mùa hè, dòng phim "bom tấn" giải trí được phát hành mạnh mẽ và hoàn toàn không thấy sự góp mặt của những tác phẩm nghệ thuật thì mùa phim cuối năm lại khác hẳn. Sau những The Help, 50 – 50, mới đây chúng ta có thêm một phim được đánh giá rất cao về nghệ thuật - My Week with Marilyn.

Bộ phim dựa theo câu chuyện có thật kể về lần đầu tới nước Anh của minh tinh huyền thoại Marilyn Monroe vào mùa hè năm 1956. Khi đó, cô đang hưởng tuần trăng mật với chồng là nhà biên kịch Arthur Miller đồng thời quay bộ phim The Prince and The Showgirl ở London. Trong quá trình đóng phim, Marilyn Monroe đã “say nắng” một anh trợ lý đạo diễn quèn tên Colin Clark. Từ đó, mối duyên nợ giữa họ càng sâu sắc và gắn bó hơn. Thậm chí sau này, chính Colin Clark đã viết nên cuốn hồi ký cực kỳ nổi tiếng - The Prince, The Showgirl and Me


Mr. Idol


Đạo diễn: Ra Hee Chan
Diễn viên: Jay Park, Jin Hyun Woo, Kim Soo Ro, Park Ye Jin
Thể loại: Âm nhạc / Hài
Phân loại:


Goo Joo từng là một nhà sản xuất nổi tiếng, đã rời bỏ ngành công nghiệp âm nhạc sau khi một thành viên ban nhạc thần tượng của cô qua đời vì tai nạn. Một ngày nọ, cô gặp Yoo Jin - anh chàng bị đuổi khỏi công ty Star Music sau nhiều năm rèn luyện để trở thành ca sĩ. Goo Joo tin rằng Yoo Jin có thể trở thành ngôi sao và lập ra nhóm nhạc thần tượng tên Mr. Children. Nhóm nhạc tài năng này thu hút sự chú ý của công chúng và lượng người hâm mộ họ tăng vọt.

Chứng kiến điều đó, Star Music đăng tải một đoạn phim của Yoo Jin khi còn là thực tập sinh nhằm bôi nhọ anh. Kết quả là Goo Joo, Yoo Jin và các thành viên của Mr. Children phải đối mặt với giai đoạn khó khăn.

Quy tụ dàn diễn viên toàn “hàng khủng” và hot nhất thời điểm hiện tại nhưng bộ phim không đơn thuần chỉ mang tính giải trí. Ẩn sâu bên trong nó là vô vàn những điều phức tạp của ngành công nghiệp đang ngày một phát triển trên thế giới…




PHIM TRUYỀN HÌNH

Scott Pilgrim vs. the World (2010)


Đạo diễn: Edgar Wright
Diễn viên: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin
Thể loại: Hài hước
Phân loại:

Phát sóng: 23h10 ngày 17/12 và 13h10 ngày 18/12


Phim tập trung vào một anh chàng Scott Pilgrim chơi guitar bass trong một ban nhạc Rock, có công ăn việc làm và hẹn hò với các cô gái trung học dễ thương. Mọi thứ đều tuyệt vời cho đến khi một cô gái sang trọng tên là Ramona Flowers xuất hiện. Muốn đến với Ramona, Scott phải đánh bại 7 người bạn trai cũ “quỷ dữ” của cô nàng...

Phim từng làm mưa làm gió và thu hút được rất nhiều khán giả trẻ tại Mỹ. Vậy thực hư của nó ra sao? Hãy chờ xem thế nào nhé.



Unstoppable (2010)


Đạo diễn: Tony Scott
Diễn viên: Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson
Thể loại: Hành động
Phân loại:

Phát sóng: 20h00 ngày 17/12


Dường như sự góp mặt của Denzel Washington luôn gắn liền với những giải Oscar danh giá. Unstoppable là một trong số đó.

Ngày 12 tháng 10 bắt đầu với một buổi sớm mai thường lệ tại ga Fuller Yard ở Wilkins, Pennsylvania. Nhưng chính sự thường lệ vô hại ấy đã tạo nên tính chủ quan chết người khi hai nhân viên nhà ga đã lơ là và để mất quyền kiểm soát con tàu mang số hiệu 777. Nó được trang bị những thiết bị điện tử hiện đại nhất, kéo theo 39 toa xe phía sau, lao đi với tốc độ “không thể dừng lại được” và ở tình trạng… không người lái. Kết thúc của nó sẽ là nỗi ám ảnh tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ nếu đâm vào đoàn tàu chở đầy học sinh đi ngược chiều hay trật bánh ở một khúc cua tử thần nào đó.

Mọi cố gắng của nhà chức trách và chính quyền đều không thể khiến con “quái vật” dừng lại. Trong thời khắc không còn hy vọng gì để cứu vãn thì Frank (Denzel Washington) – một nhân viên lâu năm của nhà ga cùng với cộng sự mới của mình là anh chàng Will (Chris Pine) xuất hiện. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía họ…


Funny People (2009)


Đạo diễn: Judd Apatow
Diễn viên: Adam Sandler, Seth Rogen, Leslie Mann
Thể loại: Hài hước
Phân loại:

Phát sóng: 11h15 ngày 13/12


George Simmons (Adam Sandler) là một diễn viên hài rất thành công. Đang ở đỉnh vinh quang thì George nhận được hung tin là anh đang mang trong người một căn bệnh rối loạn máu hiểm nghèo và chỉ còn không đến một năm nữa để sống. Ira Wright (Seth Rogen) cũng là một diễn viên hài nhưng còn đang vật vã để khẳng định tên tuổi của mình. Hai người đàn ông này có một điểm chung là đều không có bạn thân.

Một đêm nọ, George chú ý đến Ira khi họ có buổi biểu diễn tại cùng một sân khấu. Từ đó, George đề nghị Ira trở thành trợ lý cũng như người giới thiệu trước mỗi vở diễn của mình. Họ nhanh chóng trở thành một đôi bạn thân khi George giúp Ira học cách thu hút đám đông và trở thành một diễn viên hài nổi tiếng. Tuy nhiên, khi George biết rằng căn bệnh đang thuyên giảm, những giờ khắc gần cái chết trước đây đã giúp anh nhận ra điều gì là quan trọng và ý nghĩa nhất trong cuộc sống của mình…