"Bên Nhau Trọn Đời": Chung Hán Lương lạnh lùng nhìn Đường Yên chạy dưới mưa

Haylee, Theo Trí Thức Trẻ 15:03 11/01/2015

Hai tập đầu tiên của “Bên Nhau Trọn Đời” (My Sunshine) nhận được phản hồi tích cực của khán giả.

Ngày hôm qua, 2 tập đầu tiên của Bên Nhau Trọn Đời (My Sunshine) đã chính thức lên sóng trong sự mong chờ của khán giả và người hâm mộ. Về nội dung, những tình tiết đắt giá nhất hầu như đã được nhà sản xuất hé lộ trong các video quảng bá cho phim trước đó. Mở đầu tập 1, Ưng Huy (Đàm Khải) tiễn Mặc Sênh (Đường Yên) về Thượng Hải. Mặc Sênh gặp lại Tiêu Tiêu tại buổi chụp hình cho tạp chí nơi cô được nhận vào làm. Tiêu Tiêu vì muốn tạo cơ hội cho cô bạn cũ gặp Dĩ Thâm (Chung Hán Lương) nên đã gây khó dễ rồi xé hợp đồng. 

"Bên Nhau Trọn Đời": Chung Hán Lương lạnh lùng nhìn Đường Yên chạy dưới mưa 1

"Bên Nhau Trọn Đời": Chung Hán Lương lạnh lùng nhìn Đường Yên chạy dưới mưa 2

Dĩ Thâm là luật sư đại diện của Tiêu Tiêu. Anh quyết định nhận vụ kiện “cỏn con” này sau khi bị cô minh tinh khiêu khích. Tuy nhiên, khi Mặc Sênh tìm tới văn phòng luật Viên Hướng Hà, Dĩ Thâm (Chung Hán Lương) từ chối gặp cô. Anh để trợ lý của mình ra mặt giải quyết, nhận giấy tờ từ Mặc Sênh. Lái xe tới quán cà phê, Dĩ Thâm chỉ ngồi trong xe ô tô lạnh lùng nhìn cô chạy dưới cơn mưa.

"Bên Nhau Trọn Đời": Chung Hán Lương lạnh lùng nhìn Đường Yên chạy dưới mưa 3

Mặc dù vậy, người xem có thể cảm nhận được cảm xúc vừa yêu vừa hận của Hà luật sư khi anh nói với trợ lý: “Hãy hỏi cô ấy xem, cảm giác khi phải chờ đợi như thế nào? Mà thôi, cậu không cần hỏi nữa”. Trước đó, lúc gặp lại Mặc Sênh tại siêu thị, dù không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào nhưng sau đó, Dĩ Thâm hoàn toàn không thể tập trung vào công việc của mình.

"Bên Nhau Trọn Đời": Chung Hán Lương lạnh lùng nhìn Đường Yên chạy dưới mưa 4

"Bên Nhau Trọn Đời": Chung Hán Lương lạnh lùng nhìn Đường Yên chạy dưới mưa 5

Ngoài ra, phim cũng khắc họa công việc của Triệu Mặc Sênh và Hà Dĩ Thâm khá rõ nét. Nếu Dĩ Thâm đã trở thành một luật sư thành đạt, được nhiều cô gái để ý thì sự nghiệp của Mặc Sênh khi về nước không quá thuận lợi như trong truyện. Cô bị cấp trên “bắt nạt”, mắng mỏ. Bạn bè đồng nghiệp ngại không dám tiếp xúc. Chỉ có có Lộ Viễn Phong (Dương Lặc) và Tiểu Hồng là hai người bạn thân nhất của Mặc Sênh, luôn ra mặt bảo vệ cô.

"Bên Nhau Trọn Đời": Chung Hán Lương lạnh lùng nhìn Đường Yên chạy dưới mưa 6

Bên cạnh đó, Lộ Viễn Phong cũng rơi vào lưới tình với Hà Dĩ Mai (Tiêm Nhẫn Tư) từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Hà Dĩ Mai lúc này vẫn giữ hình ảnh Hà Dĩ Thâm trong trái tim mình. Cô em gái không cùng huyết thống của Dĩ Thâm tỏ ra ngại ngùng khi gặp lại Mặc Sênh.

"Bên Nhau Trọn Đời": Chung Hán Lương lạnh lùng nhìn Đường Yên chạy dưới mưa 7

"Bên Nhau Trọn Đời": Chung Hán Lương lạnh lùng nhìn Đường Yên chạy dưới mưa 8

Theo dõi xong 2 tập đầu tiên, đa phần khán giả Trung Quốc đều dành nhiều lời khen cho Bên Nhau Trọn Đời, đặc biệt là Chung Hán Lương. Nam thần 41 tuổi đã nắm được cái thần của nhân vật và diễn rất xuất sắc. Thế nhưng, vẫn có một số bình luận tỏ ra chưa thực sự hài lòng với tác phẩm này trên trang Youku: “Tôi thấy ánh sáng ê-kip làm phim xử lý không ổn”, “Hà Dĩ Mai mờ nhạt quá so với các diễn viên phụ còn lại”...

"Bên Nhau Trọn Đời": Chung Hán Lương lạnh lùng nhìn Đường Yên chạy dưới mưa 9
Chung Hán Lương và Đường Yên công khai ảnh Thâm-Sênh thời đại học do họ thể hiện trên Weibo

Đặc biệt khi nhà đài công bố giới thiệu tập 3 và 4 của Bên Nhau Trọn Đời, cặp đôi Thâm - Sênh thời đại học do La Vân Hi cùng Ngô Thiến thể hiện bị “ném đá” không thương tiếc. So với hình ảnh “Chung Dĩ Thâm” và “Đường Mặc Sênh”, nhiều fan cho rằng Hi - Thiến kém sắc hơn rất nhiều, khả năng diễn xuất lại không tốt. Thậm chí, họ còn khó chịu với cách nhà sản xuất để phân cảnh đại học do 2 cặp diễn viên đóng xuất hiện đan xen: “Dĩ Thâm và Mặc Sênh như có khả năng biến hình!”

"Bên Nhau Trọn Đời": Chung Hán Lương lạnh lùng nhìn Đường Yên chạy dưới mưa 10

Tập 3 và 4 của Bên Nhau Trọn Đời (My Sunshine) sẽ được phát sóng vào tối nay – 11/01/2015 trên đài Đông Phương và Giang Tô. 

(Nguồn: iqiyi, weibo, youku)