Bạn đã xem chàng hotboy Hero (JYJ) đưa thư lên thiên đường?

Rosa Ng., Theo 16:00 12/06/2011

Một câu chuyện tình yêu đẹp giữa hai con người sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau mà teen chúng mình không thể bỏ qua. <img src='/Images/EmoticonOng/44.png'>

Được bảo chứng bởi hai tên tuổi Hero Jaejoong của nhóm nhạc đình đám JYJ và nữ diễn viên khả ái Han Hyo Joo, Người đưa thư lên thiên đường (Postman to Heaven) đã gây chú ý từ khi chỉ mới là “một xấp kịch bản”.


Ngoài dàn diễn viên chính thì nội dung phim mới lạ cũng là một nhân tố quan trọng thu hút người xem. Nếu chuyện tình hoàng tử - lọ lẹm đã là một mô-típ khá quen thuộc trên màn ảnh Hàn Quốc thì Người đưa thư lên thiên đường đưa chúng ta đến với một câu chuyện tình cảm hoàn toàn khác – chuyện tình giữa người và… linh hồn. Nghe qua tưởng chừng đây là một bộ phim dán mác phim “kinh dị” nhưng thực tế thì không phải vậy nhé. Người đưa thư lên thiên đường là một câu chuyện tình cảm lãng mạn đúng nghĩa.



Trong phim, Hero Jaejoong vào vai Yuu - chàng trai bị hôn mê sau một vụ tai nạn. Thượng đế đã ban cho Yuu hai tuần để làm công việc đưa thư đến thiên đường. Điều đó có nghĩa, Yuu đang mang sứ mạng kết nối giữa thế giới hiện thực và thế giới bên kia. Về phía Han Hyo Joo, cô vào vai Saki, người duy nhất có thể nhìn thấy linh hồn của Yuu, giữa họ đã nảy sinh một tình cảm éo le nhưng đầy cảm động.
  




Chuyện phim bắt đầu bằng hình ảnh một cánh đồng xanh bát ngát và một hòm thư màu đỏ trơ trọi ở giữa. Có một truyền thuyết kể lại rằng hòm thư màu đỏ ấy có thể gửi những bức thư của người còn sống cho những người đã khuất. Saki đã dùng hòm thư này để gửi một bức thư đầy căm hận cho người bạn trai đã khuất của mình. Tại đây cô đã gặp Yuu và trở thành trợ lý của anh.


Thời gian trôi qua, Saki dần quên đi người bạn trai cũ của mình, đồng thời bắt đầu nảy sinh tình cảm với Yuu. Tuy nhiên, đây cũng là lúc thời hạn hai tuần mà Thượng đế ban cho Yuu đã hết. Cô đã rất đau khổ và van xin được cùng Yuu trở về Thiên đường. Thượng đế sẽ quyết định thế nào? Liệu Yuu sẽ sống hay chết? Và tình cảm của cặp đôi Yuu – Saki sẽ đi về đâu?


Giống như những bộ phim tình cảm khác, cảnh “mi nhau” giữa nam nữ diễn viên chính là một phần không thể thiếu. Đặc biệt, đối với Hero Jaejoong - chàng trai hot nhất nhì Hàn Quốc và làm “rung rinh” trái tim bao nhiêu fan nữ - thì “nụ hôn màn bạc” của anh càng được quan tâm.



Dù hình ảnh Hero Jaejoong hôn Han Hyo Joo (trên phim) làm trái tim các fan nữ gần như “tan chảy”, ai cũng phải công nhận đó là một trong những cảnh quay lãng mạn và đáng xem nhất phim.



Người đưa thư lên thiên đường là bộ phim đầu tiên Hero Jaejoong thử sức với môn nghệ thuật chiều thứ bảy. Không thể phủ nhận, anh chính là “tâm điểm” của bộ phim này. Khi công bố thông tin nam diễn viên chính sẽ do Hero Jaejoong đảm nhận, lập tức xuất hiện nhiều luồng dư luận trái chiều. 


Phía fan của anh chàng thì tất nhiên “hai tay hai chân” ủng hộ thần tượng của mình rồi. Nhưng trái lại, cũng có nhiều người tỏ vẻ lo âu. Vì thực tế, giao vai nam chính cho một diễn viên kinh nghiệm diễn xuất còn khá ít ỏi như Hero Jaejoong là khá “mạo hiểm”.


May thay khi bộ phim công chiếu đã thu về kết quả khả quan cùng với nhiều những phản hồi tích cực như: “Phim khá nhẹ nhàng”; “Nội dung mới lạ, không gây nhàm chán, cảnh quay đẹp”… 


Đạo diễn Min Lee – người chỉ đạo thực hiện bộ phim, đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn: Hero Jaejoong rất nổi tiếng ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Công việc lần này thực sự là một thử thách đòi hỏi khả năng diễn xuất chân thực và những gì đạt được đã vượt quá cả mong đợi của chúng tôi”. Có vẻ như vị đạo diễn khá hài lòng với diễn xuất của Hero.



Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều ý cho rằng: “Hero diễn xuất vẫn còn cứng”; “Hai diễn viên chính vẫn chưa thật ăn ý với nhau”. Cũng có thể thông cảm được vì đây là lần đầu tiên Hero Jaejoong thử sức với phim ảnh!


Người đưa thưa lên thiên đường đã mở một cánh cửa để Hero Jaejoong bước vào một sân chơi mới. Hi vọng sẽ sớm gặp lại anh trong những dự án tiếp theo. 



Nhân sự kiện JYJ sang Việt Nam, Người đưa thư lên thiên đường đã được mua bản quyền công chiếu. Phim ra mắt khán giả tại HBD Star Cinema (HCM) và Platinum Cineplex (HN) bắt đầu từ 10/6.