5 phân đoạn khiến khán giả nghẹt thở trong phim "Mặt Nạ"

Julie Tien - AAmellus, Theo Trí Thức Trẻ 10:22 26/06/2015

Hiện là bộ phim melodrama có nội dung siêu lôi cuốn, mỗi phân đoạn trong "Mặt Nạ", dù hành động hay lãng mạn, đều khiến khán giả nghẹt thở.

Tuy là một bộ phim thuộc thể loại melodrama, nhưng Mặt Nạ (Mask) với nội dung hấp dẫn, đang trở thành một đề tài nóng của đông đảo mọt phim Hàn. Từ những pha hành động thót tim đến những giây phút lãng mạn, bộ phim khiến khán giả nghẹt thở đến từng phút. Rất nhiều phân đoạn khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình vì cao trào bộ phim không lãng đãng nhẹ nhàng như các thể loại khác. Vì thế, sau đây là một số cảnh "đứng tim" mà người xem chăm chú nhất!
 

Bộ phim mở đầu bằng cảnh Byun Ji Sook (Soo Ae) mất phương hướng và lao xe ra vực thẳm. Cùng lúc đó, một cuộc gọi đến nói rằng đã biết trước cô sẽ rơi vào hoàn cảnh này sau đó thương lượng ngay một yêu cầu mang tính sống còn với những người còn lại trong gia đình của Ji Sook. Đứng giữa sự sống và cái chết, Ji Sook phải đưa ra một quyết định không tưởng. Đây được xem là phân cảnh rượt đuổi nghẹt thở và mang tính bước ngoặc nhất trong những tập đầu của Mặt Nạ. 

Cảnh mở màn lạnh gáy của "Mặt Nạ"

Trước lễ cưới với chú rể Choi Min Woo (Joo Ji Hoon), Ji Sook chạy trốn về nhà và nhận ra rằng mình không còn lối thoát. Khoản nợ của gia đình vẫn chưa được trả và bản thân thì bị cho là đã chết, Ji Sook đành chấp nhận cưới Min Woo dưới thân phận của Seo Eun Ha. Một đám cưới xa hoa nhưng trong đó cả cô dâu, chú rể liệu có thật sự hạnh phúc, khi họ đều đang quay cuồng với những hoài nghi và sợ hãi? Đây là phân cảnh cho thấy rõ sự đối lập giữa đám tang của thân phận Ji Sook và đám cưới của thân phận Eun Ha.  

 
Đám tang Ji Sook và hôn lễ của "Seo Eun Ha" diễn ra cùng lúc

Kế đến là cảnh hoa rơi đẹp tuyệt vời dưới những tán anh đào nhưng đầy bi thương của hai nhân vật chính. Trong lúc tìm kiếm mẹ, Ji Sook suýt bị cấp dưới của Seok Hun ám hại vì sợ cô bị bại lộ thân phận. Nhờ có Min Woo, Ji Sook thoát chết trong gang tấc. Phân đoạn này là một trong những phân đoạn đẹp nhất khi những thước phim được quay giữa bầu trời rợp cánh hoa rơi. Cũng chính lúc này Min Woo chứng kiến cảnh Ji Sook ôm mẹ ruột vào lòng khóc nức nở. Anh cảm nhận được Ji Sook thật sự không như mình từng đánh giá.
  
Tình tiết hoa rơi đột ngột xuất hiện giữa mạch phim làm dịu mọi căng thẳng bi ai

Min Woo đưa Ji Sook đến mộ mẹ trong ngày giỗ của bà. Không may Ji Sook bị té xuống nước trong lúc tìm lại nhận cưới và xe của anh bị người chị cùng cha khác mẹ cố tình làm hư. Vì sợ Ji Sook bị nhiễm lạnh, Min Woo đã sưởi ấm cho cô bằng chính thân nhiệt của mình. Phân cảnh này chính là cột mốc đánh dấu bước tiến trong tình cảm của Min Woo. Vốn là người ám ảnh với nước và không thích bị đụng chạm vào thân thể, hành động của anh cho thấy, anh có thể làm tất cả vì Ji Sook.



Nụ hôn đầu tiên của hai người là sau khi cả hai nhân vật chính cùng tâm sự trong men say những vết thương của chính bản thân. Đây có thể nói là phân cảnh làm nức lòng fan nhất khi cuối cùng Min Woo đã chính thức thừa nhận tình cảm dành cho Ji Sook. Thế nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu khi cùng lúc đó, Seok Hoon với con mắt đầy sát khí, cũng đã chứng kiến cảnh tượng này. Liệu Ji Sook có nói thú nhận về thân phận thật của mình? Seok Hoon sẽ làm gì tiếp theo nếu biết Ji Sook thật sự dành tình cảm cho Min Woo?


Mặt Nạ (Mask) hiện đang phát sóng mỗi tối thứ tư - thứ năm hàng tuần vào lúc 21h55 (giờ địa phương) trên đài SBS và nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả dòng phim melodrama.