Kéo nhau đến cafe hay chỗ công cộng check-in: Bớt chụp đi, em mệt rồi!

Super June; Design: Jordy, Theo Helino 07:00 19/07/2019

Đằng sau tấm ảnh tưởng chừng đơn giản là rất nhiều những câu chuyện về cách hành xử mà đôi khi, chỉ một chút thiếu chừng mực cũng sẽ làm mọi thứ kém vui.

Thành thật mà nói, tôi không quá nặng nề hay dị ứng việc người ta chụp ảnh check in. Tôi cũng là một người thích chụp ảnh. Để đăng Facebook, đăng Instagram sống ảo thôi, chứ cũng không có mục đích to tát gì. Vậy nên to-do list mỗi khi đi cà phê, đi dạo hay du lịch của tôi chắc chắn sẽ không thể thiếu việc làm vài tấm ảnh lung linh, ảo diệu.

Trở lại drama “hot” nhất MXH lúc này của Khánh Linh và quán Danshari. Đồng ý là quán cà phê kia đã sai khi so đo với khách rồi còn đưa ra những bằng chứng không chính xác khiến dân tình ngán ngẩm. Nhưng bạn có tự hỏi, từ bao giờ, việc chụp ảnh ở quán cà phê đã trở thành câu chuyện dễ “gây war” đến vậy.

Kéo nhau đến cafe hay chỗ công cộng check-in: Bớt chụp đi, em mệt rồi! - Ảnh 1.

Ảnh: Linh Nguyễn

Chụp ảnh ở hàng quán nói riêng và nơi công cộng nói chung vốn dĩ là chuyện bình thường, nhưng chụp thế nào là văn minh, lịch sự để cả khách và chủ cùng vui vẻ thoải mái thì lại là vấn đề khiến bất kì ai cũng phải suy nghĩ. Đằng sau tấm ảnh tưởng chừng đơn giản là rất nhiều những câu chuyện về cách hành xử mà đôi khi, chỉ một chút thiếu chừng mực cũng sẽ làm mọi thứ kém vui, nặng nề hơn là biến bạn trở thành một người siêu kém duyên hay thậm chí là lố bịch.

Bớt chụp đi, em mệt rồi!

"Hãy quen với điều đó đi" - Đó là 1 cái nhún vai đầy cam chịu của anh bạn khi thấy vẻ mặt chán nản của tôi. Chẳng là chúng tôi hẹn nhau cà phê để tận hưởng cuối tuần nhàn nhã. Đến nơi, cà phê thậm chí còn chưa kịp order thì đã bị chặn ngay ở lối đi vì hàng loạt bạn trẻ đứng xếp hàng chờ check-in với cái mặt tiền của quán. Chờ mãi mới nhanh chân lách được vào trong thì ôi thôi, vẫn là cảnh một mét vuông 4-5 bạn trẻ đang thi nhau tạo dáng chụp ảnh. Một bạn nữ xinh đẹp còn dẫm cả vào chân tôi khi đang cố lùi lại để căn góc cho một bức ảnh hoàn hảo.

Quán cà phê tôi đến mới mở, không gian decor tinh tế và sang chảnh đúng kiểu "chỉ cần đứng vào là có ảnh đẹp".

Kéo nhau đến cafe hay chỗ công cộng check-in: Bớt chụp đi, em mệt rồi! - Ảnh 2.

Quán cà phê là địa điểm được nhiều người chụp ảnh (Ảnh: Bảo Vi)

Chuyện của An Toe - chủ của nhiều cửa hàng ở Hà Nội lại khác. Là người duy mỹ lại đang kinh doanh shop quần áo và tiệm nail nên ở đâu, cô nàng cũng decor cửa hàng siêu xinh xắn. Thế rồi, An Toe phát cáu khi nhiều bạn trẻ vô tư mang cả núi quần áo và thậm chí là phòng thay đồ di động đến chụp... lookbook ngay trước cửa shop mình. "Người lạ ơi" bày đồ đạc bừa bãi làm mất mỹ quan, đứng chụp ảnh 2-3 tiếng thậm chí còn tỏ thái độ khó chịu khi được nhắc nhở.

Hay ở Đà Lạt, ngoài các quán cà phê thì còn có rất nhiều khu vực công cộng khác như bức tường vàng của tiệm bánh Cối Xay Gió, dốc Nhà Bò... cũng là địa điểm đông kín các bạn trẻ check in. Bức tường vàng ở ngay trung tâm khu Hoà Bình, nơi giao thông lúc nào cũng nhộn nhịp. Vậy mà để có được tấm ảnh như ý, nhiều người không ngại nguy hiểm mà đứng cả ra giữa đường chụp ảnh cho nhau, cản trở giao thông hết sức. Điều này cũng xảy ra tương tự với Dốc Nhà Bò.

Có lẽ giữa thời đại lên ngôi của hình ảnh trên MXH, ai cũng phải tập quen với việc bị làm phiền bởi những người đang chụp ảnh ở bất kì không gian nào. Và chụp ảnh check-in ở một nơi xinh xắn như quán cà phê là điều mà người ta đang phải chấp nhận như một việc tất lẽ dĩ ngẫu.

Kéo nhau đến cafe hay chỗ công cộng check-in: Bớt chụp đi, em mệt rồi! - Ảnh 3.

Ảnh: Trịnh Minh Quang

Cũng do chiến lược quảng cáo, marketing của các quán cà phê mới mở. Nắm được thị hiếu của đám đông, không ít nơi nhanh chóng có những bài đăng chạy quảng cáo kiểu như: "10 góc sống ảo đẹp mê mẩn của quán A", "Đến quán B một lần chụp ảnh đăng cả năm không hết".

Kéo nhau đến cafe hay chỗ công cộng check-in: Bớt chụp đi, em mệt rồi! - Ảnh 4.

Ảnh: Trần Ái Lê

Anh S - chủ một hệ thống quán cà phê khá nổi tiếng tại Sài Gòn chia sẻ: "Lúc khai trương, quán mình phải book khá nhiều KOL là các food blogger, lifestyle blogger hay YouTuber, người mẫu... đến chụp ảnh check-in tại quán. Các loại đồ uống như cà phê, trà sữa thì quá quen thuộc rồi, không đủ để khách hàng chú ý nữa nhưng không gian đẹp thì rất dễ được quan tâm."

Chủ quán cà phê tất nhiên là vui khi quán của mình được biết đến, được viral trên MXH và khách kéo đến ầm ầm, kéo theo doanh thu tăng vọt. Chủ của tiệm bánh Cối Xay Gió hay người dân ở Dốc Nhà Bò cũng chẳng khó chịu, so đo vài tấm ảnh với du khách. Nhưng đó là khi mọi người biết chụp ảnh có chừng mực và cư xử văn minh ở không gian chung.

Kéo nhau đến cafe hay chỗ công cộng check-in: Bớt chụp đi, em mệt rồi! - Ảnh 5.

Ảnh: Tuấn MaXx

Và nếu ai cũng nhận thức được chuyện này thì chắc chắn đã không có những tranh cãi, lùm xùm không đáng có xảy ra.

Muốn có ảnh đẹp thì phải hành xử đẹp

Không hiếm những bạn trẻ vào quán cà phê, order 1 ly nước và mặc nhiên cho phép mình được sử dụng mọi không gian chung của quán như không gian riêng. Chụp vài tấm ảnh không đủ nên phải thay thêm mấy bộ đồ, đổi phụ kiện, dùng máy cơ rồi đèn flash cứ như đi chụp lookbook. Mà lắm khi là, chụp lookbook thật. Thay vài chục bộ đồ, chụp 2-3 tiếng hết góc trong quán rồi mà vẫn chưa xong. Ngoài ra, không thể không kể đến những màn cười nói ồn ào, buôn chuyện ầm ĩ, đứng chụp chắn lối đi ảnh hưởng đến những khách hàng khác.

Có thể lấy lý do là quán không cấm chụp ảnh, kể cả việc chụp lâu, chụp nhiều, tuy nhiên, nguyên tắc kia thuộc về phép lịch sự và tôn trọng người khác ở nơi công cộng. Chỉ cần tinh tế đi khẽ, nói nhẹ rồi tranh thủ chụp vài tấm khi quán vắng khách là chắc chắn, dù bạn có đi chụp ở 100 quán cũng không bao giờ bị phàn nàn. Ngược lại, chỉ vì mấy con ảnh sống ảo vô thưởng vô phạt mà trở thành một người bất lịch sự, kém duyên thậm chí lố bịch trong mắt nhiều người thì liệu có đáng?

Kéo nhau đến cafe hay chỗ công cộng check-in: Bớt chụp đi, em mệt rồi! - Ảnh 6.

Dốc Nhà Bò đã cấm quay phim, chụp ảnh (@@hoanglinhha)

Kéo nhau đến cafe hay chỗ công cộng check-in: Bớt chụp đi, em mệt rồi! - Ảnh 7.

Ảnh: Linh Nguyễn

Mục đích cuối cùng của chủ nhân bất kì quán cà phê nào cũng là làm ăn, buôn bán. Bởi vậy, nếu khách hàng của họ phàn nàn rằng mình bị làm phiền bởi những người chụp ảnh quá nhiều thì việc hạn chế chụp ảnh cũng là điều không quá khó hiểu.

Chủ nhân một quán cà phê khá có tiếng ở Sài Gòn chia sẻ: "Ban đầu chiến lược của mình khi mở quán cũng là thu hút khách hàng nhờ không gian chụp ảnh sống ảo đẹp. Nhưng mà sau đó quán đã đặt ra quy định thu phí chụp ảnh 300k/ giờ - khá đắt để hạn chế việc không gian chung bị ảnh hưởng. Những người đến chỉ để chụp ảnh thường rất nhanh chán và đến một lần cho biết. Những ai yêu thích muốn tận hưởng không gian hay thưởng thức đồ uống mới là đối tượng mình nhắm đến. Vậy nên, khi quán đã đi vào hoạt động ổn định thì chủ trương của mình vẫn là muốn nó phải là một quán cà phê đúng nghĩa chứ không phải một nơi tạp nham ồn ào khiến khách phát mệt."

Kéo nhau đến cafe hay chỗ công cộng check-in: Bớt chụp đi, em mệt rồi! - Ảnh 8.

Ảnh: Nghĩa Phùng

Ở Hà Nội, The Hanoi House Cafe - một cửa hàng cà phê nằm đối diện Nhà Thờ đã phải xoá đi dòng chữ "Hanoi" màu xanh lam nổi bật trên bức tường màu xám. Đây một thời từng là địa điểm ai cũng phải check-in. Nhưng việc có quá nhiều người chụp ảnh đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân trong con ngõ nhỏ.

Dốc Nhà Bò ở Đà Lạt cũng đã cấm du khách quay phim, chụp ảnh. Theo người dân ở xung quanh khu vực này, tình trạng khách du lịch đứng xếp hàng, dàn ngang trên con dốc trong thời gian qua chính là nguyên nhân dẫn đến những tai nạn không đáng có cho nhiều người qua tới đây. Hàng ghế trắng một thời huyền thoại tại nhà văn hoá thiếu nhi Đà Lạt cũng đã đóng cửa nhiều năm và chưa có dấu hiệu mở cửa lại cũng vì một lý do quen thuộc: quá tải vì những người chụp ảnh check in.

Kéo nhau đến cafe hay chỗ công cộng check-in: Bớt chụp đi, em mệt rồi! - Ảnh 9.

Ảnh: Tuấn MaXx

Việc một góc nhỏ xinh xắn cực nghệ bị xoá bỏ hay những địa điểm siêu thú vị phải treo bảng cấm khiến ai cũng tiếc nuối nhưng hơn hết nó cũng là lời nhắc nhở chúng ta về việc chụp ảnh check in một cách văn minh, ý tứ hơn. Quán cà phê mở ra để làm gì? Là để người ta đến thưởng thức đồ ăn thức uống và không gian quán, là để relax. Những không gian công cộng như bức tường, con dốc cũng không được tạo nên với mục đích chiều theo sở thích chụp ảnh của bất kì ai.

Những thứ đẹp, không gian đẹp thì nên để ngắm. Thử đến một quán cà phê, thong dong thưởng thức đồ uống, thư giãn trong không gian dễ chịu rồi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh đi là chắc chắn, bạn sẽ nhận về nhiều cảm xúc hơn là một bộ ảnh post dăm ba lần là hết.