Chuột béo núc mò lên tàu, cả toa giẫm đạp chạy loạn rơi hết dép, guốc, túi xách ở lại

Mây, Theo Helino 21:00 05/07/2018

Một số người thậm chí còn tưởng rằng có khủng bố nên đã lôi hết các dụng cụ có thể ra để tự vệ. Sự việc ầm ĩ đến nỗi rất nhiều xe cảnh sát, cứu thương, cứu hỏa được điều động đến hiện trường để ứng cứu.

Theo đưa tin từ tờ China Times, vào ngày 4/7 vừa qua, cả 1 toa tàu điện ngầm ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đã trở nên náo loạn khi mọi người hốt hoảng giẫm đạp lên nhau để chạy trốn, gây nên cảnh tượng không khác gì bộ phim nổi tiếng "Train to Busan" của Hàn Quốc. Thế nhưng đến khi cơ quan chức năng ập tới, họ chẳng tìm thấy bất cứ con zombie nào, thay vào đó lại phát hiện ra rằng thủ phạm chính là 1 con chuột béo núc.

Chuột béo núc đi "vi hành", cả toa tàu giẫm đạp chạy loạn như phim "Train to Busan"

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng 9h sáng hôm xảy ra sự việc, anh đang lên tàu để đi làm như mọi ngày thì đột nhiên nghe thấy tiếng la hét thất thanh, kéo theo đó là cả 1 đoàn người hoảng loạn chạy từ toa khác ùa tới. Không hiểu chuyện gì xảy ra, những người còn lại cũng bắt đầu cuống quýt hòa theo số đông, khiến tình hình càng trở nên hỗn loạn. Hàng loạt giày dép và đồ dùng cá nhân như túi xách, cặp lồng, điện thoại... được người ta không ngại ngần vứt lại để dễ bề chạy thoát thân. Một số người thậm chí còn tưởng rằng có khủng bố nên đã lôi hết các dụng cụ có thể ra để tự vệ.

Chuột béo núc mò lên tàu, cả toa giẫm đạp chạy loạn rơi hết dép, guốc, túi xách ở lại - Ảnh 2.

Khung cảnh tan hoang trên tàu điện ngầm sau vụ việc

Sự việc ầm ĩ đến nỗi rất nhiều xe cảnh sát, cứu thương, cứu hỏa được điều động đến hiện trường để ứng cứu. Sau khi điều tra, các cơ quan chức năng cho hay đây không phải vụ đánh bom khủng bố và không tìm thấy bất cứ quả bom nào tại hiện trường. Thủ phạm được tìm ra là 1 con chuột dài khoảng 10cm, đã "vi hành" từ ga Công viên rừng Đại An đến ga Đại An cách đó 900m. 1 vài hành khách đã nhìn thấy nó và hoảng loạn bỏ chạy kéo theo sự việc "dở khóc dở cười" nói trên. Hệ quả để lại là 2 hành khách bị thương do giẫm đạp, cả hệ thống tàu điện ngầm Đài Bắc bị gián đoạn 3 phút 30 giây cùng khoảng 700 người bị muộn giờ làm.

Về phần vị khách chuột "béo" không mời mà tới, người ta tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng "tên tội đồ" đâu sau khi làm náo loạn cả 1 góc thành phố.