Chứng kiến đối thủ "dần mất nhận thức" ngay trước vạch đích, VĐV có hành động nhận về cơn mưa lời khen

AB, Theo Phụ nữ mới 16:39 13/12/2023

Chứng kiến người đồng nghiệp gặp vấn đề về sức khỏe, VĐV Ricardo Rosado đã dìu người này về đích, chấp nhận mất vị trí trong Top 5.

Hình ảnh đẹp đến từ giải chạy đường dài Malaga Marathon diễn ra hôm 10/12 vừa qua. Ở những mét cuối trước vạch đích, VĐV Evans Kimtai Kiprono (Kenya) có biểu hiện kiệt sức, đứng không vững và dần rơi vào trạng thái mất nhận thức. Phát hiện ra điều này, VĐV Ricardo Rosado (Tây Ban Nha) đã dừng lại, dìu Kiprono về đích. Theo công bố của ban tổ chức, Kiprono về đích ở vị trí thứ 5 còn Rosado chỉ đứng thứ 6.

Chứng kiến đối thủ dần mất nhận thức ngay trước vạch đích, VĐV có hành động nhận về cơn mưa lời khen - Ảnh 1.

Rosado dìu đối thủ Kiprono về đích trước

Chứng kiến đối thủ dần mất nhận thức ngay trước vạch đích, VĐV có hành động nhận về cơn mưa lời khen - Ảnh 2.

Kiprono cần đến sự trợ giúp y tế ngay khi về đích

Kiprono ngã gục ngay khi kết thúc cuộc đua. Anh được xác định bị mất nước, hiện đã hồi phục. Về phần Rosado, VĐV này cho biết không hề cảm thấy tiếc nuối vì đã mất vị trí trong Top 5.

"Tôi nghĩ anh ấy đã làm tốt hơn tôi trong cả cuộc đua. Vì thế, anh ấy xứng đáng về đích trước. Các VĐV phải đồng cảm với nhau. Nếu quay lại thời gian, tôi vẫn sẽ làm như vậy", anh cho biết.

Chứng kiến đối thủ dần mất nhận thức ngay trước vạch đích, VĐV có hành động nhận về cơn mưa lời khen - Ảnh 3.

Hành động đẹp của Rosado nhận được nhiều lời khen

Chứng kiến đối thủ dần mất nhận thức ngay trước vạch đích, VĐV có hành động nhận về cơn mưa lời khen - Ảnh 4.

VĐV 35 tuổi nhận được phần thưởng thêm 500 euro từ ban tổ chức

Trên MXH, người hâm mộ đã dành nhiều lời khen cho Rosado vì hành động đẹp của anh này.

Javier Aguirre, một thành viên tổ chức sự kiện, chia sẻ: "Việc làm của Rosado ở những mét cuối để giúp một VĐV Kenya về đích cho thấy sự đoàn kết và giá trị cao đẹp của môn thể thao này". Trang chủ của giải đấu thì gọi VĐV 35 tuổi là "người hùng". Ban tổ chức đã quyết định trao cho anh phần thưởng 500 euro vốn dành cho VĐV về đích thứ 5.

Người về nhất giải đua vừa qua là Charles Mneria (Kenya) với thành tích 2 giờ 8 phút 54 giây.