Những ngày này, tất cả các trường Đại học ở Trung Quốc đều cho sinh viên nhập học. Trong hình là 2 mẹ con đang lọ mọ với nào là vali quần áo, xoong chậu...
Dáng vẻ nhọc nhằn của người cha cùng con gái đội mưa đến trường nhập học
Trong khi con vào trường ghi danh, rất đông cha mẹ đội mưa đứng ngoài cổng để chờ
Ai ai cũng tay xách nách mang, hết vali này đến vali nọ
Con lên thành phố học lo 1 thì cha mẹ ở nhà lo đến 10, 20
Họ sợ con mình chẳng chịu nổi cám dỗ thành phố, sợ con theo bạn bè hư hỏng, sợ con buồn, sợ con ốm không có người chăm sóc, sợ con sống buông thả, sợ con không thể tự lập, sợ con không thể trưởng thành, sợ xa vòng tay cha mẹ là con hư hỏng.
Cha mẹ nào cũng sắm rất nhiều đồ, để con mình tuy xa gia đình nhưng vẫn được đủ đầy
Từ khắp mọi miền quê, họ tấp nập dồn về thành phố nhập học
Mỗi đứa con mang trong mình niềm hy vọng, niềm tự hào của cha mẹ, của gia đình, làng xóm, dòng họ
Cao Khảo là 1 kỳ thi tuyển sinh đại học siêu khó ở Trung Quốc, nhiều bậc cha mẹ đã giành trọn cuộc đời chỉ mong muốn con được đỗ đại học
Dưới trời mưa, hình ảnh những người cha, người mẹ lầm lũi đi càng xúc động hơn nhiều lần
Lên thành phố học, chẳng biết những đứa con có hiểu lòng cha mẹ không? Có biết cha mẹ ở nhà lo cho mình như thế nào không?
Tương lai sau này của con chính là những ước mơ dang dở trong cuộc đời mẹ mà trước đây mẹ không có cơ hội hoàn thành nó
Dù ở bất cứ nơi đâu, cha mẹ cũng là những người thương con nhất, luôn muốn dành hết tất cả những gì tốt đẹp cho con
Nhiều người đã vượt hàng trăm cây số để đến đây, con nhập học xong xuôi họ là vượt hàng trăm cây số trở về nhà
Con lớn rồi có thể tự đi nhập học nhưng cha mẹ chẳng thể nào yên tâm được, phải lên xem trường con học thế nào, chỗ ở ra sao
Dặn dò con biết bao điều, chỉ mong 1 thân 1 mình ở thành phố nó có thể sống tốt!