Chưa xem "Em chưa 18"? Đây là cơ hội để bạn thưởng thức hiện tượng này ngay tại nhà

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 31/07/2017

Giữa thị trường phim Việt ảm đạm nhìn đâu cũng thấy quen, điều gì đã khiến "Em chưa 18" trở thành một hiện tượng chao đảo phòng vé như vậy?

Cho đến bây giờ, rất nhiều khán giả Việt Nam vẫn chưa hết ngạc nhiên với mức công phá quá đỗi mạnh mẽ của Em chưa 18 mang lại. Một sản phẩm “cây nhà lá vườn", không vay mượn kịch bản cũng như dàn diễn viên cũng chẳng hề “đao to búa lớn" gì, ấy vậy mà Em chưa 18 lại chễm chệ trên ngôi vương phòng vé, qua mặt cả Kong - Siêu phẩm Hollywood vốn được truyền thông hết sức rầm rộ tại Việt Nam.

Chưa xem Em chưa 18? Đây là cơ hội để bạn thưởng thức hiện tượng này ngay tại nhà - Ảnh 1.

Xét trên nhiều phương diện, Em chưa 18 không phải là một bộ phim thuộc hàng “đột phá", thậm chí nó còn ngược lại khi đi theo mô típ tình yêu hoàng tử công chúa đã có từ lâu. Thậm chí, nhà sản xuất khi phát hành phim cũng không đặt kỳ vọng quá cao vào doanh thu chiếu rạp. Ấy vậy mà, điều gì đã khiến khán giả Việt “phát cuồng” vì Em chưa 18 đến như vậy?

Điều đầu tiên có thể nói về Em chưa 18, chính là bộ phim đem lại một cảm giác rất… sạch. Sạch sẽ trong kết cấu, trong bối cảnh, trong nội dung và trong cách xử lý các tình huống mà nếu thuộc một bộ phim Việt khác, có lẽ đã biến thành một tấn hài kịch nhảm nhí. Trong một kịch bản Việt Nam, có một cách làm phim rất Hollywood và một câu chuyện ngào đường ngọt lịm như đến từ xứ Kim Chi, và bằng cách tài tình nào đó, cả hai yếu tố đấy quyện vào nhau rất hợp.

Trước đây, điện ảnh Việt Nam không thiếu phim học đường. Thế nhưng, tất cả đều không thể nào chạm đến sự hứng thú của thế hệ mà nó đại diện - học sinh, sinh viên. Đơn giản, là vì mọi thứ quá… giả. Luôn luôn là một nhân vật chính ngây thơ học giỏi, một (vài) đứa bạn hay ngồi làm quân sư và chắc chắn không thể thiếu cậu chàng lớp bên đẹp trai hát hay học giỏi tốt bụng nam tính, để rồi trải qua một vài sóng gió thì hai người đến với nhau trong mừng mừng tủi tủi. Ấy, là cái khuôn mẫu muôn đời về hình tượng tình-cảm-học-sinh-Việt-Nam.

Chưa xem Em chưa 18? Đây là cơ hội để bạn thưởng thức hiện tượng này ngay tại nhà - Ảnh 2.

Em chưa 18 đi theo một hướng khác. Nữ chính Linh Đan bây giờ là học sinh một trường quốc tế lơ lớ nửa Anh nửa Việt, học đã giỏi, mặt đã xinh nhưng lại còn chịu chơi không thua kém đàn anh đàn chị nào: sẵn sàng cải trang cho “luống tuổi", ăn mặc gợi đòn và lên vũ trường tìm trai để… thịt. “Gái ngoan" này thậm chí còn sẵn sàng uy hiếp “nạn nhân" bằng… băng sex, mời bạn bè đến chơi tiệc tùng và thậm chí còn hút thứ-không-phải-là-thuốc-lá. Tất cả, đều là những hình ảnh quen thuộc với phần lớn học sinh, sinh viên của một thế hệ Y năm 2017. Cộng với một mối tình được phát triển hợp lý và mới lạ, Em chưa 18 nắm chắc phần thắng.

Chưa xem Em chưa 18? Đây là cơ hội để bạn thưởng thức hiện tượng này ngay tại nhà - Ảnh 3.

Tất nhiên, thành công của bộ phim cũng một phần nhờ vào dàn diễn viên. Không cố gắng tìm kiếm những người nổi nhất, Em chưa 18 kết nạp những gương mặt mới nhưng lại được cái… hợp vai. Nếu như Ngô Thanh Vân đang được nhớ đến với những vai diễn “trùm", hay Trường Giang, Trấn Thành chỉ có thể xử lý các kịch bản phim hài, thì Kaity Nguyễn và Kiều Minh Tuấn lại chẳng có một tính từ nào để định hình hình ảnh của họ. Điều này, đồng nghĩa với việc cặp đôi nam nữ chính có thể thoải mái mà vẫy vùng trong vai diễn lớn đầu tiên của sự nghiệp mà chẳng bị nghi ngờ, kỳ vọng nào bao quanh. Cuối cùng, sự kết nối đầy ảo diệu giữa hai người đã trở thành chuẩn mực vàng của làng điện ảnh.

Chưa xem Em chưa 18? Đây là cơ hội để bạn thưởng thức hiện tượng này ngay tại nhà - Ảnh 4.

Sau Em chưa 18, Kaity Nguyễn dắt tay Kiều Minh Tuấn trở thành hai ngôi sao mới sáng choang giữa một thị trường như cái sân sau nhà, quanh đi quẩn lại vài ba vòng là nhớ hết mặt nhau. Kaity Nguyễn sẽ tiếp tục tham gia vào một dự án điện ảnh mới mang tên Cú té trời tính của “ông vua tạo hit" Charlie Nguyễn bên cạnh Thái Hòa, Huyme. Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn đã chuẩn bị tái xuất với vai diễn mới trong Yêu đi, đừng sợ! - Một bộ phim chuyển thề từ kịch bản Spellbound của Hàn Quốc.

Chạm chân đến gần cột mốc 170 tỷ đồng, Em chưa 18 tuy chẳng hề hạ nhiệt nhưng vẫn quyết định dừng chân chuỗi ngày hoành hành các phòng vé để mở đường cho các dự án khác. Chính vì vậy, rất nhiều khán giả Việt vẫn còn lưu luyến và muốn được thưởng thức lại bộ phim này.

Thật may, những khán giả chưa có cơ hội thưởng thức bộ phim đầy thú vị này sẽ được đền bù xứng đáng nhờ sự xuất hiện của ứng dụng Fim+. Cụ thể như sau:

EM CHƯA 18, phim bom tấn Việt với kỉ lục doanh thu 171 tỉ được chiếu SỚM NHẤT tại dịch vụ Fim+ với giá 50.000 đồng/lượt mua.

Đặc biệt, nếu xem EM CHƯA 18 trên các dòng Smart TV: Samsung, Sony & LG, sản xuất từ năm 2016, Fim+ dành tặng bạn ưu đãi CỰC HẤP DẪN với giá 10.000 đồng/lượt mua.

MỞ FIM+, XEM NGAY EM CHƯA 18!

https://movies.fimplus.vn/.