Cho tuổi 20+: Cùng nhau dũng cảm và say bye những ngày chênh vênh

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 26/04/2017

Tuổi trẻ mấy ai dám khẳng định rằng bản thân chưa hể trải qua những ngày có phần “lạc lối”? Sau tất cả, hãy luôn nhớ rằng, chỉ bản thân chúng ta mới có thể quyết định vẽ bức tranh tuổi thanh xuân bằng gam màu nào!

Mở mắt đón chào một ngày mới, theo thói quen, tôi lại bắt đầu lướt qua những dòng newsfeed mới. "Chạy" qua đầu ngón tay tôi là những dòng tâm trạng buồn về một mối tình không trọn vẹn, sự bứt rứt của mấy đứa bạn dân văn phòng khi lại vừa "lỡ tay" sử dụng hết "nguồn lúa" tháng này, hay đâu đó là những giây phút chênh vênh của các thành viên đại cộng đồng "tuổi 20+": nhiều hoài bão nhưng vẫn còn mông lung chọn lựa con đường tương lai.

Phút chốc tôi bỗng bật cười vì lại bắt gặp hình ảnh của mình ngày xưa, cũng từng tiêu cực như thế. Nhưng một buổi sáng đẹp trời nọ, sau một cốc trà buổi sớm, tôi bất ngờ nhận ra rằng, tình yêu hay tiền bạc không phải là tất cả, chúng chỉ là những "nét cọ" rất nhỏ tô điểm cho bức tranh "Tuổi trẻ". Và bạn biết không, chúng ta vẫn có thể giúp bức họa này tràn đầy màu sắc bằng rất nhiều cách tích cực khác nhau đấy!

Luôn nhớ rằng: Yêu bản thân chính là tình yêu trong sáng và ý nghĩa nhất

Cho tuổi 20+: Cùng nhau dũng cảm và say bye những ngày chênh vênh - Ảnh 1.

Tôi cực thích câu nói: "Bạn sẽ không thể yêu ai một cách trọn vẹn khi chưa học được cách yêu bản thân mình". Sau hàng tá những mối tình chẳng đi về đâu, tôi lại càng thấm thía câu nói này.

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng chúng ta đang bỏ ra khá nhiều thời gian để dành sự quan tâm dành cho người mình yêu, lo lắng xem họ đang làm gì, đi đâu hay suy nghĩ điều gì, nhưng lại quên mất rằng bản thân chúng ta cũng rất cần sự quan tâm tương tự hay chưa?

Luôn biết dành tặng cho bản thân một khoảng thời gian riêng để ăn những món mình thích, xem những bộ phim hay, hang-out cùng những người bạn mình yêu thương sẽ là những "món ăn tinh thần" bổ dưỡng nhất, giúp tạo tinh thần hứng khởi và yêu đời hơn mỗi ngày đấy nhé.

Xác định cho mình những mục tiêu cụ thể trong ngày

Cho tuổi 20+: Cùng nhau dũng cảm và say bye những ngày chênh vênh - Ảnh 2.

Không ít bạn trẻ tỉnh giấc trong tâm trạng khá...mông lung, đơn giản là vì chúng ta chưa thực sự biết mình sẽ phải làm những gì trong hôm nay đó thôi. Đừng giữ những suy nghĩ, định hướng của bản thân trong đầu mà hãy liệt kê ra cụ thể qua các gạch đầu dòng trên giấy. Bạn sẽ biết được mình cần phải làm những gì trong ngày, từ đó sắp xếp thời gian hợp lý và theo dõi tiến độ rõ ràng.

Một mẹo nhỏ là hãy xác định bạn thuộc tuýp người nào trước nhất: Chỉ tập trung 1 công việc hay có thể giải quyết nhiều thứ cùng một lúc? Nếu thuộc loại 1, bạn chỉ nên liệt kê những việc cần làm xoay quanh công việc chính đó. Còn nếu "đa zi năng" như loại 2 thì thoải mái hơn, nhưng cũng đừng quá ôm dồn, đảm bảo chất lượng công việc nhé.

Chưa biết phải làm gì? "Cứ làm rồi cũng tới"

Cho tuổi 20+: Cùng nhau dũng cảm và say bye những ngày chênh vênh - Ảnh 3.

Nếu chẳng may thuộc cộng đồng "ăn hàng – ở không", đừng quá lo lắng và tạo cho bản thân những câu hỏi tiêu cực. Chậm rãi xem xét hiện bản thân đang có những kĩ năng gì, thực sự yêu thích làm những công việc gì. Sau đó hãy dốc hết lòng can đảm để thử sức mình ở những công việc mới mẻ nhé. Đừng quên rằng, cuộc sống phải có thử thách và vấp ngã mới tạo nên một bức tranh muôn màu muôn vẻ.

Bứt phá khỏi "vùng an toàn", YOLO đi các bạn!

Cho tuổi 20+: Cùng nhau dũng cảm và say bye những ngày chênh vênh - Ảnh 4.

Cuộc sống mỗi ngày trôi qua với thời khóa biểu sinh hoạt gần như nhau chắc hẳn sẽ khiến chúng ta dễ dàng bị "tụt mood" ngay, đặc biệt là với các tín đồ yêu thích sự xê dịch thì lịch làm việc "7g sáng-5g chiều" luôn là một nỗi "ác mộng" phải không nào?

Còn nhớ có một lần bỗng bản thân muốn "đổi gió", đi tìm cảm hứng mới cho công việc cũng như "F5" bản thân, tôi đã đặt vé cho một chuyến đi xa chỉ trong tíc tắc, đến một địa điểm hoàn toàn xa lạ. Chuyến đi đó mang lại cho tôi nhiều thứ hơn mình tưởng: trải nghiệm sắc màu văn hóa bản địa, có những mối quan hệ mới và tất nhiên, "ghi dấu" một trải nghiệm không thể quên của tuổi trẻ.

Nhớ nhé, còn trẻ thì hãy cứ YOLO đi nào, biết đâu sau này chẳng còn cơ hội để "quẩy" hết mình như thế này thì sao?

Suy nghĩ tích cực là "chìa khóa" cho một ngày tràn đầy năng lượng

Cho tuổi 20+: Cùng nhau dũng cảm và say bye những ngày chênh vênh - Ảnh 5.

Chẳng cần hình dung điều gì quá sâu xa, chắc chắn một cô bạn thức giấc cùng một tâm trạng vui vẻ, tích cực sẽ luôn có động lực giải quyết công việc trong vòng "1 nốt nhạc" hơn là một bạn gái khác tỉnh dậy trong tâm trạng ủ rũ, buồn phiền về những "nỗi niềm của ngày hôm qua".

Hãy luôn nhớ rằng: Tất cả chúng ta đều được trao một cơ hội mới mỗi ngày, đó chính là "ngày mới" của các bạn đấy. Ngày mới luôn là lúc chúng ta có thể cùng nhìn lại, rút kinh nghiệm cho bản thân từ những điều chưa trọn vẹn của ngày hôm qua, từ đó có thể hoàn thiện mọi thứ một cách tốt và hoàn hảo hơn gấp nhiều lần.

Có đến...1001 cách để chúng ta tạo suy nghĩ tích cực cho bản thân mỗi ngày, nhưng bí quyết mà tôi muốn mách nhỏ với bạn chính là hãy dành khoảng thời gian đầu buổi sáng mỗi ngày để ngồi lại, nhâm nhi một tách trà và tự hỏi bản thân câu hỏi "kì diệu": "Vì sao chúng ta lại chọn công việc này, hướng đi này, con đường này? Động lực đầu tiên thôi thúc chúng ta làm điều đó là gì?".

Và rồi chẳng cần đến tình yêu hay tiền bạc đâu, bạn sẽ thấy điều kì diệu xảy đến sau từng ngụm trà và nụ cười ban mai an nhiên của mình ngay thôi.


Với thành phần 100% lá trà từ thiên nhiên, trà túi lọc Lipton sẽ mang đến cho bạn trẻ nguồn năng lượng chào ngày mới tích cực nhất, cùng bạn tạo lập một ngày làm việc đầy hiệu quả và hứng khởi.

Mua hộp trà túi lọc Lipton để sở hữu ngay các bình đựng nước được thiết kế siêu "kul" cùng rất nhiều "tea tag" mang theo thông điệp truyền cảm hứng cực dễ thương! Với Lipton, niềm vui mỗi ngày luôn nằm trong tầm tay.