"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" với những khoảnh khắc ăn uống đầy thoả mãn trong phim Disney ngày xưa

Quỳnh Đào, Theo Trí Thức Trẻ 08:35 22/02/2019

Chỉ là phim hoạt hình thôi, nhưng lại hấp dẫn đến mức muốn "rớt nước miếng".

Đối với thế hệ 9x thì những bộ phim Disney đúng là một phần tuổi thơ của chúng ta, từ những bộ phim xưa ơi là xưa như Snow White những bộ phim gần hơn như Ratatouille. Những bộ phim Disney này đều có những cảnh về ăn uống mà khi lần đầu tiên xem, ai cũng cảm thấy thòm thèm. Hãy cùng chúng mình chiêm ngưỡng qua những khoảnh khắc muốn "rớt nước miếng" trong những bộ phim tuổi thơ này nhé!

Ratatouille

Nhắc đến "mỹ thực" thì không thể không nhắc đến tượng đài hoạt hình về ẩm thực này rồi. Đến hiện tại có lẽ cũng khó tìm ra một bộ phim ẩm thực cho trẻ em hấp dẫn giống như thế này. Một trong những khoảnh khắc ăn uống trong phim Disney khiến khán giả phải thòm thèm nhất có lẽ chính là lúc chú chuột Remy nhấm nháp phô mai và quả dâu, tận hưởng vị ngon hoà quyện mà theo chú ta tả thì "như một bản hoà tấu".

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ với những khoảnh khắc ăn uống đầy thoả mãn trong phim Disney ngày xưa - Ảnh 1.

Cảnh thứ hai khiến người ta cứ nhớ mãi không quên được hẳn là khi món rau củ hầm ratatouille xuất hiện. Có thể không nhiều người thích ăn rau củ quả, nhưng phải công nhận là món rataouille trên bộ phim này lại khiến ai cũng thòm thèm và muốn thử ít nhất một lần.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ với những khoảnh khắc ăn uống đầy thoả mãn trong phim Disney ngày xưa - Ảnh 2.

Snow White

Còn nhớ lúc nhỏ, khi xem đến đoạn nàng Bạch Tuyết nướng bánh cho chú lùn Cáu Kỉnh, đứa trẻ nào cũng nửa thòm thèm, nửa tò mò không biết món bánh như thế nào. Cho dù chỉ là cán bột, trang trí, các nhà làm hoạt hình Disney vẫn khiến quá trình này trông ngon miệng và gây thèm hết sức. Tiếc là chúng ta sẽ không bao giờ biết được chiếc bánh ấy có vị như thế nào bởi vì ngay sau đấy, Bạch Tuyết đã ăn phải táo độc rồi.

The Princess and The Frog

Bộ phim The Princess and The Frog xoay quanh Tatianna, một nữ phục vụ có ước mơ mở nhà hàng của riêng mình tại New Orleans. Với bối cảnh như vậy thì hẳn nhiên bộ phim sẽ xoay quanh thức ăn rồi, và một trong số những cảnh khiến hội thực thần yêu thích nhất hẳn phải là cảnh làm những chiếc Beignets. Beignets là một loại bánh bột mì chiên giòn phủ đường, đặc sản của vùng New Orleans, có vị giòn thơm và ngọt ngào của mật ong.

Trong thực tế, món bánh này nổi tiếng đến mức được bán như đặc sản trong các công viên Disneyland đấy.

Lady and The Tramp

Ai đã xem bộ phim Tiểu thư và Chàng lang thang hẳn sẽ không bao giờ quên được cảnh mì Ý kinh điển nhỉ? Hình ảnh hai chú chó cùng ăn một sợi mì đương nhiên nổi tiếng vì sự lãng mạng, song món mì ý thịt bò viên cũng khiến không ít những đứa trẻ ngày xưa phải thòm thèm. Nhất là khi mà thời đấy, các món phương Tây không phải món gì dễ tìm.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ với những khoảnh khắc ăn uống đầy thoả mãn trong phim Disney ngày xưa - Ảnh 5.

Donald the Duck

Kém nổi tiếng hơn những bộ phim còn lại về các cảnh ăn uống, nhưng những ai đã từng xem qua cảnh Donald chuẩn bị bữa ăn sáng bằng những chiếc bánh pancakes cũng phải cảm thấy thèm thuồng. Trong thực tế thì nét vẽ của Disney thời này rất đơn giản, nhưng không hiểu sao vẫn trông hấp dẫn vô cùng.

Alice in Wonderland

Dù công dụng của những chiếc bánh nọ là khiến Alice to lên và bé lại, tuy nhiên trông những chiếc bánh được trang trí xinh xắn, đặt trong chiếc hộp cũng đẹp không kém lại có sự hấp dẫn khó tả. Hẳn nhiều người đã từng nhìn những chiếc bánh này và tự hỏi không biết nó có vị thế nào.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ với những khoảnh khắc ăn uống đầy thoả mãn trong phim Disney ngày xưa - Ảnh 7.