Chỉ có thể là hội mọt sách: Người yêu không có cũng được nhưng không thể sống thiếu sách!

Diệu Thanh, Design: Nhatanhngx, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 07/06/2017

Từ điển về bọn mọt sách khó hiểu và khó chiều nhất thế giới.

Một nhóm chơi chung với nhau, chúng ta thế nào cũng có những đứa bạn cá tính không lẫn đi đâu được. Đứa thì thanh niên nghiêm túc, đứa thì chỉ cần có nó là cả hội lúc nào cũng được dịp cười lăn cười bò, đứa thì lại cực kì sành điệu và sang chảnh. Và hẳn là nhóm bạn nào cũng sẽ có một đứa mang tên: mọt sách!

Nhận diện những đứa này thì chắc đơn giản nhất là hai cặp "đít chai" dày cộm vì lúc nào cũng chúi mắt vào sách. Bình thường tụi nó im im thế thôi chứ không biết bao nhiêu lần trở thành "cứu tinh" cho cả hội trong lúc thi cử rồi nhỉ? Hội mọt sách còn có cả tá những điều mà không ai có thể hiểu nổi. Nhưng phải ráng hiểu thôi, vì tụi nó trong tương lai có khả năng lớn là giàu có lắm! Lúc đấy thì tha hồ đòi nó dẫn đi ăn, đi chơi này!

Nếu có hãng nào sản xuất dòng nước hoa thơm mùi sách thì hẳn sẽ bán đắt như tôm tươi cho mà xem

Chỉ có thể là hội mọt sách: Người yêu không có cũng được nhưng không thể sống thiếu sách! - Ảnh 1.


Chỉ có thể là hội mọt sách: Người yêu không có cũng được nhưng không thể sống thiếu sách! - Ảnh 3.

Ôm sách trong lòng mà còn sung sướng và ấm áp không khác gì ôm người yêu.




Có người yêu cùng chung sở thích thì còn gì bằng nhỉ? Ngồi bên nhau hàng giờ chỉ để nói về Murakami và "Người tình Sputnik" là cũng hạnh phúc lắm rồi.

Chỉ có thể là hội mọt sách: Người yêu không có cũng được nhưng không thể sống thiếu sách! - Ảnh 5.


Khi đọc sách, các chàng trai luôn có một sức hút khó cưỡng: khuôn mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt đăm chiêu chăm chú tập trung...Thêm áo sơ mi trắng nữa thì "nam thần" là đây chứ đâu. Mà con trai thích đọc sách thì cũng sâu sắc và hiểu biết khỏi bàn rồi!

Chỉ có thể là hội mọt sách: Người yêu không có cũng được nhưng không thể sống thiếu sách! - Ảnh 7.



Tim bọn mọt sách sẽ vỡ vụn khi một cuốn sách mà mình nâng niu hằn lên dù chỉ là một nếp gấp nhỏ. Mọt sách lúc nào cũng hiền, hãy dùng bookmark để tụi nó được tiếp tục hiền!

Chỉ có thể là hội mọt sách: Người yêu không có cũng được nhưng không thể sống thiếu sách! - Ảnh 9.


Bạn vẫn hay tự hỏi làm sao tụi mọt có thể đọc sách với cái bìa chỉ hé ra xiu xíu thế kia. Nhưng mà để bảo vệ mấy em sách thân yêu thì không gì là không thể nhé!

Chỉ có thể là hội mọt sách: Người yêu không có cũng được nhưng không thể sống thiếu sách! - Ảnh 11.


Thông thường, tụi nó sẽ cố gắng chọn một cuốn thật mỏng, thật nhẹ, thật dễ đọc để mang theo. Nhưng kết quả cuối cùng bao giờ cũng là việc hì hục nhét vào vali cuốn "Harry Potter và hội Phượng Hoàng" hay cuốn "Ngàn mặt trời rực rỡ".

Chỉ có thể là hội mọt sách: Người yêu không có cũng được nhưng không thể sống thiếu sách! - Ảnh 13.


Mỗi lần chuyển nhà, tất cả mọi thứ từ quần áo, đồ đạc, phấn son có thể gom lại một cái thùng be bé, riêng sách thì phải 10 thùng!

Chỉ có thể là hội mọt sách: Người yêu không có cũng được nhưng không thể sống thiếu sách! - Ảnh 15.


Bạn nên biết mình là người cực kì may mắn, may mắn nhất hành tinh nếu được tụi mọt khó tính "cấp phép" cho mượn sách.

Chỉ có thể là hội mọt sách: Người yêu không có cũng được nhưng không thể sống thiếu sách! - Ảnh 17.