Cháy lớn giữa trung tâm Đà Nẵng, 3 người gào khóc kêu cứu

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 17:49 21/05/2016

Một vụ cháy nghiêm trọng vừa xảy ra giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng khiến 3 nạn nhân bị ngạt khói phải nhập viện cấp cứu, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Khoảng 12h40 ngày 21/5, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại nhà ông Đặng Đình Liệu trên đường Trần Quốc Toản (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, công nhân làm tại công trình ngay bên cạnh phát hiện khói bốc lên tại căn nhà K42/7, đường Trần Quốc Toản. Khi xảy ra vụ cháy, có 3 người là ông Liệu, vợ và một người cháu trai thoát được ra khỏi đám cháy. Trong khi đó, con trai cùng con dâu của ông Liệu là anh Đặng Đình Minh (SN 1978) và chị Huỳnh Thị Yến Anh (SN 1980) cùng con trai đầu là Đặng Đình Minh Quân (SN 2010) bị mắc kẹt trên nhà vệ sinh ở tầng 2 và gào khóc, kêu cứu.

Cháy lớn giữa trung tâm Đà Nẵng, 3 người gào khóc kêu cứu - Ảnh 1.

5 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ PCCC tham gia dập tắt đám cháy.

Vì vụ cháy xảy ra trong khu dân cư đông đúc khiến nhiều người dân sống gần hiện trường hoảng loạn. Hàng trăm người dân hiếu kỳ cùng người đi đường đã tập trung theo dõi vụ việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã lập tức điều động 5 xe chữa cháy cùng 1 xe cứu hộ cứu nạn và hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường, tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy ở trong hẻm cụt khiến việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Cháy lớn giữa trung tâm Đà Nẵng, 3 người gào khóc kêu cứu - Ảnh 2.

Hiện trường căn nhà bị cháy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng được điều đến phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông tại đường Trần Quốc Toản và ngắt toàn bộ lưới điện.

Lực lượng chức năng đã sử dụng mặt nạ phòng độc và máy phun khí đẩy khí độc ra ngoài để kịp thời xông vào nhà đưa cả 3 nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Được biết, khi tiếp cận hiện trường, vợ chồng anh Minh đã ngất xỉu do ngạt khí độc.

Cháy lớn giữa trung tâm Đà Nẵng, 3 người gào khóc kêu cứu - Ảnh 3.

Các tuyến đường xung quanh vụ cháy được phong tỏa để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngay sau đó, cả 3 nạn nhân được đưa vào bệnh viên cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, sức khỏe của cháu Minh Quân đã dần hồi phục, trong khi con trai cùng con dâu của ông Liệu vẫn đang được chữa trị tích cực. Đến 14h30, đám cháy đã được dập tắt, nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cháy lớn giữa trung tâm Đà Nẵng, 3 người gào khóc kêu cứu - Ảnh 4.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến hiện trường động viên gia đình các nạn nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường để động viên gia đình nạn nhân. Đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng sớm tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Tham mưu Cảnh sát PCCC Đà Nẵng, hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ, tuy nhiên, theo nhận định ban đầu thì có thể vụ cháy trên là do chập điện trong nhà.