Chàng trai Nhật tăng 10kg vì trót mê món ăn bán khắp vỉa hè Việt Nam, nhận xét "vừa ngon lại rẻ"

Thủy Tiên, Theo Đời Sống Và Pháp Luật 23:23 12/01/2024

Với giá thành rẻ chỉ khoảng 15 đến 20 nghìn, Keiichi phải trầm trồ bởi hương vị của món ăn bình dân này. Anh quyết định ở lại Việt Nam để có thể thưởng thức chúng mỗi ngày.

Inoue Keiichi (25 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) đặt chân tới Việt Nam vào một ngày đẹp trời năm 2017. Chàng trai người Nhật quyết định chọn dải đất hình chữ S là điểm đến đầu tiền trong hành trình du lịch nước ngoài. Trước đó anh đã tìm hiểu về Việt Nam qua những hình ảnh trên mạng xã hội, các video trên Youtube.

Những ngày đầu ở TP.HCM, Keiichi choáng ngợp vì thấy xe máy chạy nhiều ngoài đường. Anh ngạc nhiên khi thấy người ta vừa chạy xe vừa ăn bánh mì, hay thậm chí chất hàng cồng kềnh phía sau mà vẫn phóng đi vun vút.

“Người Việt Nam đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Họ thường hỏi tôi có cần đổi tiền không? Có lái xe máy được không?”, Keiichi nói.

Keiichi tới Việt Nam cách đây 7 năm

Nhưng điều khiến anh ấn tượng nhất là ẩm thực Việt. Keiichi bị món bánh mì “hớp hồn”, ngày nào anh cũng ăn ba ổ mà không thấy chán. Vị pate béo ngậy, kẹp thêm thịt, trứng, chả hòa quyện cùng nước sốt tương ớt khiến chàng trai Nhật xuýt xoa liên tục. Anh nếm thử đủ loại từ bánh mì Hội An, bánh mì gối, bánh mì chấm sữa…

Kết thúc chuyến đi ngắn ngủi, Keiichi quay về Nhật trong sự nuối tiếc vì chưa khám phá được nhiều món ngon. Anh lùng sục tìm những hàng quán bán bánh mì Việt tại Nhật để ăn cho đỡ nhớ. Mặc dù thử qua 20 cửa hàng khác nhau, Keiichi vẫn không thể tìm được hương vị giống như ở Việt Nam. Chàng trai trẻ quyết định quay trở lại đất nước này khoảng ba tháng sau đó.

“Ở Nhật bánh mì rất đắt, khoảng 130 nghìn/ổ. Ở Việt Nam vừa rẻ vừa ngon. Tôi có thể ăn bánh mì mỗi ngày. 3 năm trước tôi mập lên hơn 10 ký vì món bánh mì”, Keiichi nói.

Ngoài ra, chàng trai Nhật cũng rất mê bún chả, bún bò huế, bánh xèo, hủ tiếu, cơm tấm… Thậm chí anh còn dành ra hẳn 1 tháng để đi du lịch, khám phá từng vùng miền. Có hôm Keiichi ăn tới 6-7 bữa, khi thì bánh cuốn, lúc ăn ba cốc chè liền một lúc.

Chàng trai Nhật tăng 10kg vì trót mê món ăn bán khắp vỉa hè Việt Nam, nhận xét vừa ngon lại rẻ - Ảnh 2.
Chàng trai Nhật tăng 10kg vì trót mê món ăn bán khắp vỉa hè Việt Nam, nhận xét vừa ngon lại rẻ - Ảnh 3.

Chàng trai Nhật "nghiện" bánh mì, bánh xèo, sầu riêng

Khi lần đầu thưởng thức món ăn có mùi như bún đậu mắm tôm, sầu riêng, Keiichi suýt bị nôn. “Nhưng càng ăn lại càng nghiện. Giờ thì ngày nào tôi cũng phải ăn một quả sầu riêng”, Keiichi nói.

Sau lần tới Việt Nam lần thứ 2, Keiichi lại càng dành nhiều tình cảm cho đất nước này. Có đợt mới về Nhật được vài hôm, anh lại mua vé bay qua tiếp. Suốt 6 năm cứ đi qua đi lại như vậy, Keiichi xem Việt Nam như ngôi nhà thứ 2. Tháng 9/2023, anh quyết định ở lại TP.HCM sinh sống và học tiếng Việt.

Hòa vào lối sống của người bản địa, Keiichi mới cảm thấy nếp sinh hoạt của người Việt thật sự thú vị. Anh ngạc nhiên khi thấy mọi người dành 1-2 tiếng ngủ mỗi buổi trưa. Đặc biệt ở Việt Nam còn có văn hóa mai mối. Chàng trai người Nhật thường khá ngại ngùng trước câu hỏi “đã có người yêu chưa”.

“Tôi xấu hổ mỗi khi được người lớn giới thiệu con gái họ cho mình”, Keiichi nói.

Keiichi hiện đang sinh sống ở TP.HCM

Trước đây Keiichi từng là một ca sĩ. Anh đem tình yêu Việt Nam thổi hồn vào từng bài hát sáng tác. Nhưng vốn tiếng Việt ít ỏi khiến anh cảm thấy đôi lúc bị bất lực.

“Tiếng Việt khó lắm. Trước đây tôi nói mà không ai hiểu. Nhưng giờ tôi đã dành nhiều thời gian chăm chỉ để học tiếng Việt”, Keiichi cho biết.

Chàng trai Nhật nói thêm, trước đây anh đã từng có cơ hội hợp tác với rất nhiều ca sĩ trẻ ở Việt Nam như Suni Hạ Linh, Denis Đặng, Nguyễn Trần Trung Quân… Trong đó, Keiichi đặc biệt thích và ấn tượng với Sơn Tùng M-TP. Anh tự nhận bản thân là “một sky chính hiệu”.

Trên mạng xã hội, Keiichi được nhiều người biết đến với cái tên Vietnam Kun qua những video nhận được hàng triệu lượt xem. Anh đăng tải clip khám phá ẩm thực đường phố, hát và sáng tác các ca khúc nổi tiếng ở Việt Nam bằng tiếng Nhật.

Dịp Tết cổ truyền sắp tới, Keiichi dự định sẽ ở lại ăn Tết tại nhà một người bạn để có thể trải nghiệm trọn vẹn phong tục, văn hóa Việt Nam.

Nguồn: Tại sao bạn đến Việt Nam