Chàng trai lên kế hoạch cho lễ cầu hôn hơn 200 triệu nhưng bị “cắm sừng” ngay trước ngày trọng đại, hành động sau đó khiến nhiều người tiếc nuối

Minh Kiên, Theo Helino 15:59 13/08/2019

Anh chàng đáng thương đã kì công chuẩn bị chu đáo mọi thứ để làm bạn gái bất ngờ không cưỡng nổi với màn cầu hôn trong mơ nhưng ai ngờ đó lại là dấu chấm hết cho cuộc tình 3 năm mặn nồng.

Brendan Beasley, đến từ Penrith khu ngoại ô phía tây Sydney, Australia đã bí mật tự tay lên kế hoạch tổ chức một màn cầu hôn siêu lãng mạn dành cho cô bạn gái yêu quý nhưng không ngờ anh lại phải nhận trái đắng vào ngày định mệnh ấy.

Beasley đã mua một chiếc nhẫn trị giá 5000 USD (khoảng 116 triệu VNĐ) và đặt tour du lịch tới tận thiên đường Santorini, Hy Lạp để chuẩn bị cho màn cầu hôn siêu lãng mạn mà cả hai đã luôn mong muốn bấy lâu nay. Tổng chi phí của kế hoạch này tiêu tốn của anh khoảng hơn 230 triệu VNĐ. Nhưng khi phát hiện người yêu có người đàn ông khác, Beasley đã rất buồn.

Chàng trai lên kế hoạch cho lễ cầu hôn hơn 200 triệu nhưng bị “cắm sừng” ngay trước ngày trọng đại, hành động sau đó khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh 1.

Giây phút Beasley ném bỏ chiếc nhẫn cầu hôn trị giá hơn 100 triệu VNĐ xuống biển.

Chàng trai lên kế hoạch cho lễ cầu hôn hơn 200 triệu nhưng bị “cắm sừng” ngay trước ngày trọng đại, hành động sau đó khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh 2.

Anh chàng cho biết ném được chiếc nhẫn đi cũng là đã bỏ bớt được gánh nặng khủng khiếp trong lòng.

Chưa kịp thề nguyền sống chết với bạn gái, anh chàng đã bị cắm cho 2 “chiếc sừng” to tướng. Vì quá đau lòng, buồn bã, thất vọng và tức giận, Brendan Beasley chỉ muốn quẳng bớt gánh nặng trong lòng đi. Và thế là, anh quyết định ném thẳng chiếc nhẫn quý giá xuống biển Aegea, ném theo cả mối tình 3 năm với người bạn gái bội bạc mà không hề do dự chút nào cả. Người hướng dẫn du lịch cũng là bạn của anh chàng đã quay lại khoảnh khắc lịch sử, nhớ đời ấy. Sau khi xem cảnh Beasley vứt nhẫn đi, đã có nhiều ý kiến trái ngược nhau, có người cảm thấy việc làm đó thật là "nực cười và tốn tiền" nhưng cũng có người đồng tình, ủng hộ việc làm của chàng trai.

"Sau 3 năm bên nhau, chẳng lí do gì cả... cô ấy rời bỏ tôi. Tôi đã rất đau lòng bởi vì tôi đã mua nhẫn, đặt vé cho một chuyến đi bất ngờ tới Santorini (để cầu hôn) vì cô ấy luôn muốn được cầu hôn ở đây", Beasley chia sẻ.

Giờ đây, khi đã 25 tuổi, ngồi nghĩ về chuyện cũ, Beasley cho biết dù tốn rất nhiều tiền nhưng anh chưa bao giờ hối hận về quyết định vứt chiếc nhẫn đi cả: "Khoảnh khắc tôi ném chiếc nhẫn đi, một gánh nặng lớn đã được trút bỏ khỏi đôi vai này. Sau cùng thì tôi cũng đã tìm lại được chính mình".

Chàng trai lên kế hoạch cho lễ cầu hôn hơn 200 triệu nhưng bị “cắm sừng” ngay trước ngày trọng đại, hành động sau đó khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh 3.
Chàng trai lên kế hoạch cho lễ cầu hôn hơn 200 triệu nhưng bị “cắm sừng” ngay trước ngày trọng đại, hành động sau đó khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh 4.

Beasley của năm 25 tuổi đã khác, có một cuộc sống tốt hơn và đương nhiên hạnh phúc hơn với người bạn gái mới.

Sau 2 năm, anh chàng cũng đã có bạn gái mới, anh gặp gỡ một cô gái Canada trong chuyến du lịch và có thời gian vui vẻ tại đó, dạy trượt tuyết vào 4 tháng mua đông và trượt ván vào mùa hè. Brendan Beasley đang có ý định sau khi hoàn thành công việc ở quê nhà sẽ chuyển đến sống tại Canada cùng bạn gái Kassandra, có thể làm việc trên giàn khoan.

(Theo Dailymail)