Cha mẹ chết đứng vì sơ ý để con ngã vào nồi canh, bỏng nặng toàn thân

Tuyết Hạ, Theo Trí Thức Trẻ 07:07 13/11/2016

Không may để nồi canh hớ hênh khiến bé My ngã vào, bị bỏng rộng 51%, sâu 40%, chị Ngọt vô cùng xót xa, hối hận. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc có thể tiếp tục điều trị cho My hay không, vợ chồng chị trông chờ rất lớn vào các nhà hảo tâm.

Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc của cháu bé ngã chìm vào nồi canh của mẹ

3h chiều ở khoa hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia, không gian thật yên tĩnh và mùi thuốc sát khuẩn, thường xuyên xộc thẳng vào mũi. Những bệnh nhân nằm ở đây đều trong tình trạng nguy kịch. Trong số đó có bé Mai Thảo My (21 tháng tuổi, xóm 4, xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) nằm viện đã hơn 1 tháng nay nhưng sức khỏe hiện vẫn rất yếu.

Hồi đầu tháng 10, khi đang chạy chơi trong nhà cùng chú mèo con, bé My không may bị ngã chìm sâu vào nồi canh cua mà mẹ bé vừa nấu xong, toàn thân ngập trong nước sôi. Thấy con bị bỏng, khóc thét lên, mẹ bé chỉ kịp xả qua nước lạnh và lập tức đưa đi cấp cứu.

Cha mẹ chết đứng vì sơ ý để con ngã vào nồi canh, bỏng nặng toàn thân - Ảnh 1.

Bé My tại khoa hồi sức cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia.

Việc cấp cứu diễn ra khẩn trương nhưng khi vừa rời nhà đi được khoảng 25km, em đã thở hấp hối. Mọi người lập tức đưa em vào Bệnh viện Đa khoa Xuân Trường (Nam Định). Từ đây, em được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định rồi đến Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) chỉ trong cùng một ngày. Bác sĩ ở Bệnh viện tỉnh Nam Định từng nói với gia đình, trong cuộc đời làm nghề của họ, chưa khi nào họ gặp trường hợp bị bỏng nặng, nguy kịch như bé My.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ đại diện khoa hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia cho biết: "Bé My nhập viện trong tình trạng bị bỏng nước sôi rộng 51%, sâu tới 40%. Đối với một cháu nhỏ như vậy, đây là một thương tích rất nặng, tỷ lệ tử vong cao".

Clip: Bé My được gia đình đưa về nhà chạy chữa theo phương pháp Đông y. Nguồn Facebook

Theo lời vị bác sĩ này, sức khỏe của My rất yếu, tiến triển phức tạp, tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị, sức khỏe của bé cũng dần có tiến triển tốt.

"Rất tiếc là đến ngày 5/11, gia đình đưa bé về quê để chữa bỏng bằng phương pháp Đông y, đắp thuốc lên vết thương. Clip này sau đó lan truyền trên mạng, các bác sĩ ở viện xem được nên đã lập tức gọi điện khuyên gia đình nên đưa bé quay lại điều trị".

Dù đã trở lại khoa hồi sức cấp cứu được 5 ngày nhưng sức khỏe My hiện vẫn rất yếu, tri thức lơ mơ. Các bác sĩ tại Viện Bỏng cho biết, họ đang cố gắng hết sức để cứu sống em nhưng tương lai vẫn là điều không thể nói trước.

Nỗi day dứt của người mẹ bất cẩn để con ngã vào nồi canh

Nhắc đến bé My, anh Mai Văn Ban (41 tuổi, cha em My) chưa kịp nói gì đã đỏ hoe cả hai bên mắt. "Thương con lắm nhưng giờ tôi và mẹ cháu cũng không biết làm thế nào. Cháu bị như thế, một phần lỗi lớn cũng là vì tại cha mẹ nhưng nói gì thì cũng đã muộn".

Anh Ban tâm sự, gia đình anh vốn kinh tế khó khăn lại đông tới 4 người con gái. Hai vợ chồng đều không có nghề nghiệp ổn định. Chị Ngọt (34 tuổi, vợ anh) ở nhà làm nông còn anh lặn lội kiếm sống bằng nghề chạy xe ôm trên Hà Nội.

Cha mẹ chết đứng vì sơ ý để con ngã vào nồi canh, bỏng nặng toàn thân - Ảnh 3.

Anh Ban - bố cháu My.

Thu nhập cả hai vợ chồng cộng lại chẳng đáng là bao, không đủ nuôi con ăn học. Để có thêm khoản chi tiêu, 3 tháng trước, chị Ngọt nghĩ ra cách nấu canh cua rau đay bán cho người dân trong xóm ăn phụ thêm vào bữa cơm trưa, chiều.

Việc kinh doanh đang diễn ra thuận lợi, đúng hôm đó chị Ngọt vừa nấu xong nồi canh lớn, bắc xuống nền nhà chuẩn bị đem đi bán thì bé My (con gái út) từ xa chạy lại, không may ngã trúng, bị bỏng nặng toàn thân.

"Vợ tôi nghe tiếng con khóc vội vàng lao tới, sẵn có thau nước bên cạnh thả con vào đó xả nước lạnh rồi đưa đi viện. Từ hôm đó cô ấy ngất lên ngất xuống bao phen, luôn tự trách mình đã hại con".

Cha mẹ chết đứng vì sơ ý để con ngã vào nồi canh, bỏng nặng toàn thân - Ảnh 4.

Sau một thời gian tích cực điều trị, sức khỏe bé My hiện vẫn rất yếu.

Có người mẹ nào lại không thương con mình. Xảy ra hoàn cảnh đáng tiếc như thế, hơn ai hết, chị Ngọt chính là người đứt từng khúc ruột. Với chị, hình ảnh bé My hôm nay, những gì đã xảy ra hôm qua sẽ mãi mãi là ký ức kinh hoàng không bao giờ quên nổi.

Anh Ban tâm sự, vợ chồng anh vô cùng hối hận vì thiếu kiến thức, không biết cách sơ cứu ban đầu cho con. "Các bác sĩ nói ít nhất phải xả nước lạnh 30 phút mới đưa đi cấp cứu để tránh vết bỏng bị nóng, sẽ làm hoại tử sâu nhưng vợ chồng tôi không biết điều đó, chỉ mong làm sao đưa con đi viện càng nhanh càng tốt".

Cha mẹ chết đứng vì sơ ý để con ngã vào nồi canh, bỏng nặng toàn thân - Ảnh 5.

Bé My từng phải tiến hành lọc máu liên tục. Chi phí điều trị của em rất cao do đã nằm ở khoa cấp cứu hơn 1 tháng nay.

Điều hối tiếc lớn hơn chính là vì gánh nặng kinh tế, họ đã xin cho con xuất viện khiến bệnh tình của bé My khi quay lại Viện Bỏng ngày càng trầm trọng hơn. "Vợ chồng tôi hối hận, hối hận tột độ nhưng những thứ đã qua không thể nào lấy lại được nữa", anh Ban nước mắt rưng rưng.

Vì cứu con, gia đình anh phải vay nợ chồng chất. Số tiền hơn 200 triệu đối với hộ nghèo, kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp như gia đình anh Ban thì đó là một khoản tiền rất lớn. Ở nhà, còn thứ gì có thể đem bán, đem cầm cố, anh Ban đều đã làm. Không chỉ kinh tế lâm vào cảnh khánh kiệt, đứa con gái cả của họ cũng đang phải nghỉ học, có khả năng bỏ lỡ mất một năm để ở nhà chăm sóc các em.

Anh Ban nói dù việc cứu bé My khó khăn đến đâu, họ cũng sẽ cố gắng hết sức. Tuy nhiên, kinh tế gia đình hiện đã cùng kiệt nên họ rất hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. Đối với họ, ưu tiên hàng đầu là cứu sống bé My, dù sau này có ra sao, dù có phải cả đời còng lưng làm việc trả nợ, họ cũng chấp nhận.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, xin vui lòng gửi về địa chỉ

Bố cháu My : anh Mai Văn Ban

Xóm 4, xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

ĐT: 01676374421

Ngân hàng BIDV: 21310000488892, chi nhánh Nam Hà Nội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày