Cha của thiếu tá Nguyễn Văn Chính: “Mỗi lần nhìn sóng biển, tôi lại sốc và nghĩ đến con”

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:06 24/06/2016

“Kể từ khi nghe tin con trai gặp nạn trong lúc tìm kiếm đồng đội, tôi không dám mở tivi, mỗi lần thấy hình ảnh sóng biển, tôi và bà nhà tôi lại bị sốc và nghĩ đến con. Giờ gia đình chỉ biết chờ tin từ đơn vị báo về”, ông Nguyễn Văn Chiến, cha của thiếu tá Nguyễn Văn Chính đau buồn kể.

Hôm nay (24/6), lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm 2 thi thể nghi là phi hành đoàn máy bay Casa-212. Hai thi thể này được tìm thấy gần khu vực tìm được thi thể nghi là Thiếu tá Nguyễn Văn Chính. Hiện nay, các thi thể đang chuyển về tàu HQ561 để tiếp nhận và làm các thủ tục cần thiết nhằm xác định, nhận dạng xem có đúng hay không... Thời tiết trên vùng biển Bạch Long Vỹ hiện đang xấu đi do gió mùa và ảnh hưởng bởi áp thấp khiến công tác tìm kiếm cũng gặp nhiều khó khăn.

Cha của thiếu tá Nguyễn Văn Chính: “Mỗi lần nhìn sóng biển, tôi lại sốc và nghĩ đến con” - Ảnh 1.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chính, Chính trị viên Phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918 - Nguồn: Bộ Quốc phòng.

Trước đó, khoảng 20h tối ngày 23/6, một nguồn tin từ hải quân xác nhận tàu cá của ngư dân vớt được thi thể với trang phục quân nhân và một số giấy tờ tùy thân trong vùng tìm kiếm Casa-212, nghi là thi thể của Thiếu tá Nguyễn Văn Chính - Chính trị viên phi đội, Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918, một trong 9 cán bộ, sĩ quan có mặt trên máy bay Casa-212 mất tích ngày 16/6.

Tới thời điểm hiện tại lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thấy 4 thi thể nghi là thành viên trong phi hành đoàn máy bay Casa-212. Hiện tại công tác tìm kiếm các cán bộ quân nhân vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm.

Cha của thiếu tá Nguyễn Văn Chính: “Mỗi lần nhìn sóng biển, tôi lại sốc và nghĩ đến con” - Ảnh 2.

Chị Thịnh bật khóc khi kể về anh trai mình.

Đã 8 ngày trôi qua kể từ khi nghe tin Thiếu tá Nguyễn Văn Chính gặp nạn cùng 8 cán bộ, sĩ quan có mặt trên máy bay Casa-212 khi tìm kiếm Đại tá Trần Quang Khải mất tích trên biển cùng máy bay SU-30MK2, gia đình anh ở quê nhà vẫn từng ngày đau xót ngóng tin.

Trong ngôi nhà nhỏ cấp 4 ở quê nhà tại xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, mấy ngày nay bố mẹ anh Chính vẫn từng ngày từng giờ chờ tin từ đơn vị anh công tác báo tin về cho gia đình. Nghe tin, nhiều người dân trong vùng cũng thường xuyên lui tới động viên gia đình.

Cha của thiếu tá Nguyễn Văn Chính: “Mỗi lần nhìn sóng biển, tôi lại sốc và nghĩ đến con” - Ảnh 3.

Theo chị Thịnh, mỗi lần anh Chính về quê, 2 anh em đều trò chuyện rất vui vẻ, thân thiết.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thịnh, em gái anh Chính bật khóc khi nghĩ về anh trai. "Hôm nghe tin anh gặp nạn khi tìm kiếm đồng đội, cả gia đình tôi thực sự rất sốc. Nhưng cha mẹ đều đã già ốm nên mọi người cố giấu kín mọi chuyện chờ thông tin báo về. Bố mẹ tôi khi xem tivi biết chuyện cứ hỏi anh Chính suốt. Lúc đó đau đớn, thương bố mẹ quá nên anh em tôi quyết định nói ra sự thực chuyện anh mất tích cùng đồng đội trên biển. Nghe xong ông bà ngã quỵ luôn", chị Thịnh bật khóc.

Chị Thịnh cho biết, anh Chính là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Bản thân anh lập gia đình đã 10 năm và có 2 cô con gái còn nhỏ tuổi. Dù công việc bận rộn nhưng cứ một hai tháng anh lại về quê thăm cha mẹ và anh em trong nhà một lần. Bản thân anh cũng theo nghiệp nhà binh giống cha và anh trai.

"Cách đây gần 1 tháng, anh ấy mới về thăm nhà. Lần nào về anh em cũng nói chuyện vui vẻ, động viên nhau mọi việc. Nghe tin anh gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ mà xót xa quá. Giờ gia đình chỉ biết ngồi chờ tin anh", chị Thịnh nói.

Cha của thiếu tá Nguyễn Văn Chính: “Mỗi lần nhìn sóng biển, tôi lại sốc và nghĩ đến con” - Ảnh 4.

Ông Chiến đau xót chờ tin tìm kiếm con trai.

Chị Thịnh kể, từ lúc nghe tin, mẹ chị là bà Khống Thị Sính (67 tuổi) bị sốc nặng, mấy ngày nay bà không gượng dậy nổi, cứ nằm ở giường chờ tin con trai. Còn ông Nguyễn Văn Chiến (70 tuổi, bố anh Chính) đau đớn không nói nên lời. Ông cứ lầm lũi đi ra rồi lại đi vào.

"Kể từ khi nghe tin con trai gặp nạn trong lúc tìm kiếm đồng đội của mình tôi không dám mở tivi, mỗi lần thấy hình ảnh sóng biển tôi và bà nhà tôi lại bị sốc và nghĩ đến con. Giờ gia đình chỉ biết chờ tin từ đơn vị thông báo về gia đình", ông Chiến buồn rầu nói.

Cha của thiếu tá Nguyễn Văn Chính: “Mỗi lần nhìn sóng biển, tôi lại sốc và nghĩ đến con” - Ảnh 5.

Theo bà Chuyên, mẹ anh Chính ngất suốt mấy ngày nay nên mọi người trong nhà phải để bà yên tĩnh.

Ông Chiến cho biết, cách đây không lâu anh Chính về quê thăm cha mẹ già, ăn cơm cùng gia đình rồi ngủ qua đêm hôm sau lại vội đi công tác.

Dù đau buồn, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm của người cha, ông Chiến vẫn tự hào khi kể về con mình. "Tôi cũng từng một thời chiến đấu, chở lương thực, súng đạn trong thời chiến. Chính là đứa con ngoan, yêu thương mọi người và có trách nhiệm với công việc được giao. Dù đau lòng lắm nhưng cũng vì phục vụ đất nước. Tôi tin tưởng nhà nước và quân đội sẽ nỗ lực tìm kiếm được con trai của mình", ông tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Chuyên (60 tuổi, cô ruột anh Chính) cho biết, khi nghe tin mọi người trong gia đình khóc rất nhiều. Ai ai cũng thương xót và ngóng chờ thông tin từ lực lượng cứu hộ.

"Mọi người trong nhà luôn phải túc trực bên cạnh chị dâu tôi. Mấy ngày nay bà ấy ngất liên tục vì thương nhớ con. Mọi người luôn phải dỗ dành và để bà yên tĩnh, tránh tiếp xúc với người lạ vì dễ bị kích động, chị ấy bị bệnh tim nặng. Còn bố của Chính bị huyết áp cao nên mọi người cũng không muốn nhắc lại mọi chuyện để ông đỡ đau lòng", bà Chuyên chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày