CĐV tại Australia nổi giận với nhà đài vì không thể xem World Cup 2018

Danh Thái, Theo Brisbane Times 15:49 16/06/2018

Người hâm mộ ở Australia đã vô cùng bực tức vì bỏ tiền mà vẫn không được xem World Cup 2018 một cách trọn vẹn nhất.

CĐV tại Australia nổi giận với nhà đài vì không thể xem World Cup 2018 - Ảnh 1.

Optus cam kết trực tiếp 64 trận đấu World Cup 2018.

Tại Australia, nhà đài Optus nắm toàn bộ quyền phát sóng các trận đấu World Cup 2018. Họ cam kết sẽ đưa những hình ảnh rõ nét nhất từ ngày hội bóng đá thế giới tới các CĐV. Để xem World Cup, người hâm mộ sẽ phải tải ứng dụng của Optus và trả khoảng 15 đô la Australia/tháng (tương đương 350.000 VNĐ).

Các CĐV cũng có thể xem miễn phí World Cup qua kênh SBS trên TV. Thế nhưng nếu lựa chọn cách truyền thống này, họ chỉ được theo dõi một số trận đấu nhất định. Vì vậy, nhiều CĐV sẵn sàng bỏ tiền túi để tải app của Optus trong mùa World Cup.

Đoạn trailer của Optus Sport về World Cup 2018.

Tuy nhiên vào tối thứ 6 vừa qua, vì đường truyền tín hiệu không ổn định nên rất nhiều CĐV không có điều kiện tới Nga đã bỏ lỡ trận đấu giữa Uruguay và Ai Cập. Họ đã lên MXH Twitter để bày tỏ sự bực tức về cách làm việc của nhà đài Optus. Không chỉ dừng lại ở đó, các fan cuồng bóng đá còn đòi kiện Optus vì "không giữ đúng lời hứa".

Chứng kiến làn sóng phản đối dữ dội của cổ động viên, đại diện Optus đã lên tiếng xin lỗi trên fanpage chính thức của nhà đài. Sau đó, Optus nghĩ ra cách "chữa cháy" bằng cách truyền hình trực tiếp trận Uruguay và Ai Cập trên websites và khuyên các CĐV nên dùng cách này để theo dõi những trận đấu tiếp theo tại World Cup.

CĐV tại Australia nổi giận với nhà đài vì không thể xem World Cup 2018 - Ảnh 3.

Trận Iran vs Morocco được truyền trực tiếp với tốc độ cao làm dịu đi làn sóng phản đối Optus.

Tất cả mọi người đều có thể vào website của Optus, đồng nghĩa với việc 15 đô la Australia các CĐV bỏ ra để tải app trên điện thoại di động hoàn toàn bị phung phí. Rất may là trận đấu giữa Iran và Morocco đã được truyền hình trực tiếp với chất lượng cao nên làn sóng phản đối cũng dần dịu đi.

Tại World Cup năm nay, Australia cũng góp mặt sau trận play-off nghẹt thở với Syria. Đội tuyển có biệt danh "The Socceroos" sẽ thi đấu trận đầu tiên tại ngày hội bóng đá thế giới vào lúc 17h00 (giờ Việt Nam) ngày hôm nay. Đối thủ của họ sẽ là một trong những ứng cử viên cho ngôi vô địch, đội tuyển Pháp.