Thụy Sĩ 0-0 Bắc Ireland (1-0 chung cuộc)
Đội hình thi đấu
Thụy Sĩ: Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic.
Bắc Ireland: McGovern; Hughes, McAuley, Evans, Brunt; Ward, Davis, Norwood, Saville, Dallas; Washington.
Hành quân tới sân Jakob Park của Thụy Sĩ với nhiệm vụ phải ghi ít nhất 1 bàn để nuôi hy vọng tới Nga vào mùa hè năm sau, HLV Michael O'Neill đã tung ra đội hình mạnh nhất hòng khỏa lấp khoảng cách về mặt tỷ số.
Trong khi đó, NHM Thụy Sĩ vẫn cho thấy sự nhiệt tình của mình trên khán đài.
Bầu không khí đó sớm trở thành nỗi lo thấp thỏm khi Bắc Ireland có được những pha hãm thành ngay sau tiếng còi khai cuộc.
George Saville là một trong số những cầu thủ đã khiến CĐV đội nhà thót tim trong nửa thời gian đầu của hiệp 1.
Nhưng nửa sau của hiệp đấu chứng kiến bộ mặt hoàn toàn khác của đội chủ nhà Thụy Sĩ, lần lượt Haris Seferovic và Steven Zuber khiến khung thành của thủ môn Michael McGovern chao đảo.
Sau hiệp đấu không có bàn thắng, Thụy Sĩ và Bắc Ireland bước vào hiệp 2 khá thận trọng.
Trong khi đội chủ nhà sở hữu những cơ hội tới từ "Messi của dãy Alps" - Xherdan Shaqiri hay Blerim Dzemaili.
Thì đội khách cũng có được những cơ hội cho riêng mình từ cú đánh đầu của Conor Washington.
Hay tình huống lên tham gia tấn công của cựu trung vệ Man Utd - Jonny Evans.
Người hâm mộ Bắc Ireland ôm đầu tiếc hùi hụi sau những cơ hội mà đội nhà bỏ lỡ.
Kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0, các cầu thủ Bắc Ireland không giấu được cảm xúc và họ đã khóc vì giấc mơ World Cup đã tan thành mây khói. Họ chỉ còn biết tự trách mình khi không thể tận dụng được những cơ hội có được trong những trận đấu quyết định.
Trong khi đó, các cầu thủ Thụy Sĩ vui mừng vì với kết quả này họ đã có lần thứ 4 trong lịch sử góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.