Xưa nay công chúng khen đẹp, thường bao mỹ từ hay ho nhất đều dành cho cánh nữ nhân. Nào là quyến rũ, gợi cảm, bốc lửa, lung linh... có lẽ vì người được khen nghe nhiều cũng nhàm và người khen nói mãi cũng chán nên thôi, đổi đối tượng để tán tụng thì mọi sự sẽ mới mẻ thú vị hơn nhiều.
Hôm nay, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng thời trang của một nam nhân Vbiz mà ở anh chàng có cả sự quyến rũ bốc lửa từ sắc vóc, cũng lung linh lóng lánh trong thời trang chẳng kém đầm kim sa hột lựu của chân dài nào. Đó chính là Erik.
Tham dự một lễ trao giải trong lĩnh vực âm nhạc, Erik sáng chói cả một góc sự kiện với chiếc áo phao ánh kim rực rỡ và đôi boots hầm hố ăn rơ. Mấu chốt là ở chỗ dường như ngoài áo khoác thì giọng ca "Chạm Đáy Nỗi Đau" như thể... không mặc gì bên trong.
Thế nhưng nếu quy kết là Erik "cởi trần" đi dự sự kiện thì quả có hơi oan vì thực ra anh chàng vẫn có mặc áo, dù đó chỉ là một chiếc áo màu da mỏng tang kiểu như có-cũng-như-không.
Theo đuổi hình tượng "nam tính" với những hình vẽ xăm trổ, xem ra đây là cách thức để Erik phô trương sắc vóc bản thân.
Dưới ánh đèn sân khấu thì chiếc áo voan cũng chẳng phát tính năng nguyên thủy của quần áo là mấy. Nhìn như thể anh chàng ta đang tơ hơ cơ thể với chiếc áo khoác to sụ mà thôi.
Điều thú vị nữa là đây vốn là áo khoác nữ, được trình diễn bởi Á quân The Face Quỳnh Anh (team Võ Hoàng Yến) trong đêm Chung kết vừa qua. Chi tiết này càng khẳng định tính unisex trong thời trang của Erik đã đến đỉnh điểm, chẳng hề có đối thủ nào trong thời điểm hiện tại.