Câu hỏi không ai muốn đối mặt: Nếu biết bạn thân là người thứ 3 chen vào cuộc tình của mình, bạn sẽ làm gì?

V, Theo Helino 10:38 15/09/2018

Chuyện tình cảm có người thứ 3 chen vào đã là một nỗi ám ảnh. Mọi thứ sẽ càng tệ hơn nữa nếu "kẻ không mời" kia lại chính là bạn thân của mình. Ác mộng thật sự là đây chứ đâu!

Tình cảm luôn là thứ khó nắm bắt. Hôm nay mọi thứ còn vui vẻ và đầy hứa hẹn nhưng chẳng ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Việc có người thứ 3 chen vào chuyện tình cảm nghe thì có vẻ xa xôi và chẳng liên quan gì đến mình, nhưng phải đến khi mọi thứ xảy ra rồi thì mới thấy đúng là cơn ác mộng này không chừa một ai.

Nhưng đây vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất. Bạn có biết điều gì còn đáng sợ hơn việc có một "kẻ lạ" chen chân vào chuyện tình cảm không? Đó chính là "kẻ lạ" kia hoá ra lại chẳng lạ lắm mà chính là người bạn thân thiết bấy lâu nay. 

Câu hỏi không ai muốn đối mặt: Nếu biết bạn thân là người thứ 3 chen vào cuộc tình của mình, bạn sẽ làm gì? - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Mới đây nhất, một bàn tròn thảo luận về vấn đề này đã được diễn ra trong một group cộng đồng dành cho giới trẻ. Mọi thứ bắt đầu với một câu hỏi đơn giản nhưng chắc hẳn không ai muốn phải đối mặt: Nếu biết bạn thân là người thứ 3 chen vào cuộc tình của mình thì bạn sẽ làm gì? 

Có vẻ như đây là chủ đề được rất nhiều người thắc mắc, quan tâm hay chỉ đơn giản là tò mò. Bằng chứng là ngay khi xuất hiện trong group, bài đăng này đã nhận về hàng ngàn lượt bình luận. Quan điểm của cư dân mạng được chia ra thành hai luồng rõ rệt. Nếu như một bên cho rằng dù sao cũng là chuyện tình cảm, đúng sai khó phân xử và chấp nhận lùi lại một bước thì bên còn lại lại nhất quyết phải làm cho ra ngô ra khoai rồi tính gì thì tính. 

Câu hỏi không ai muốn đối mặt: Nếu biết bạn thân là người thứ 3 chen vào cuộc tình của mình, bạn sẽ làm gì? - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Bạn Đồng Quốc Anh để lại bình luận: "Đây, mình là một trường hợp từng bị bạn thân cướp mất người yêu đây. Hôm đó bí mật đến trường đón người yêu cho bất ngờ thì tự nhiên thấy thằng bạn cũng lù lù đứng từ xa. Trong lòng có dự cảm chẳng lành rồi nhưng vẫn cố phủ nhận. Đến lúc cô gái ấy bước ra và ngồi lên xe, ôm eo thằng bạn mình thì cảm thấy muốn khuỵu tại chỗ. 

Sau hôm đó mình không nói chuyện với cả hai nhưng nếu đi chơi chung một đám thì vẫn tỏ ra bình thường. Chuyện vốn đã vậy rồi giờ mình có nói gì thêm cũng chỉ khiến tình hình thêm rối. Cặp ấy quen nhau được đâu tầm 3 tháng thì đường ai nấy đi. Đến tận bây giờ thì mình đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Nhìn lại mới thấy phải cảm ơn chính mình vì đã không sa đà vào những mối quan hệ độc hại đó".

Câu hỏi không ai muốn đối mặt: Nếu biết bạn thân là người thứ 3 chen vào cuộc tình của mình, bạn sẽ làm gì? - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Một bạn nữ tên Phương Chi thì lại có cách giải quyết vấn đề khác: "Mình chưa từng bị như vậy nhưng nếu đến một ngày chuyện này xảy ra, chắc chắn mình sẽ ngồi xuống để nói chuyện với hai người kia. Mình chấp nhận họ yêu nhau, mình chấp nhận chuyện của mình kết thúc. Nhưng bằng mọi giá, mình phải biết được lí do, biết được sự thật. 

Cùng lúc đánh mất hai mối quan hệ trân quý là đã quá đủ. Nếu còn phải sống với những dằn vặt, vấn vương đến tận những ngày về sau thì thật sự cảm giác sẽ kinh khủng lắm. Đối mặt là cách đơn giản nhất để tự giải thoát cho bản thân".

Câu hỏi không ai muốn đối mặt: Nếu biết bạn thân là người thứ 3 chen vào cuộc tình của mình, bạn sẽ làm gì? - Ảnh 4.

(Ảnh minh hoạ)

Cậu bạn tên Phạm Kỳ Phong chia sẻ: "Nghe giả thuyết thôi mà đã không dám tưởng tượng tới. Nhưng mình nghĩ dù là ai trong mối quan hệ tay 3 này nữa thì cũng đều sẽ cảm thấy khó xử. Nói đi nói lại, chuyện tình cảm vốn dĩ nhiều phần đã thuộc vào trái tim.

Người ta làm theo trái tim của họ, dù cho có khiến trái tim của mình đau thì cũng vẫn phải chấp nhận. Mình ghét cái câu "tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động" lắm. Nhưng biết làm sao được? Đành mỉm cười bước tiếp thôi".

Còn bạn, nếu chẳng may rơi vào tình huống éo le này, bạn sẽ cư xử ra sao?