Cậu học trò nghèo Hà Tĩnh từng định bỏ Đại học Bách Khoa vì không có tiền đã được giúp đỡ nhập học

Ngọc Mai, Theo Trí Thức Trẻ 16:52 22/08/2018

Nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, nhóm tình nguyện, Thế Phương đã nhập học và trở thành tân sinh viên của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Chia sẻ với chúng tôi, cậu học trò nghèo Trần Thế Phương cho biết, cậu đã được rất nhiều nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện giúp đỡ tiền để cậu theo học Đại học Bách Khoa.

Hôm qua, ngày 21/8, Thế Phương lên trường và hoàn thành mọi thủ tục nhập học, trở thành sinh viên chính thức chuyên ngành Kỹ thuật điện của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phương sẽ không ở trọ ngoài mà đăng ký ở ký túc xá trong Đại học Bách Khoa. Cậu cũng cho biết rằng trường sẽ hỗ trợ giúp cậu về học phí. 

Cậu học trò nghèo Hà Tĩnh từng định bỏ Đại học Bách Khoa vì không có tiền đã được giúp đỡ nhập học - Ảnh 1.

Thế Phương đã trở thành sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật điện của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Về cuộc sống sinh viên sắp tới, Phương tâm sự cậu bạn khá lo lắng nhưng cũng chưa hình dung ra được mọi thứ sẽ như thế nào. Hi vọng Phương sẽ có 4 năm học đại học ý nghĩa và suôn sẻ.

Trước đó, trường THPT Cẩm Bình là nơi Phương theo học cấp 3 cũng đã trao cho Phương 14,5 triệu đồng, trong đó, 9,5 triệu đồng là do các giáo viên nhà trường quyên góp ủng hộ.

Cậu học trò nghèo Hà Tĩnh từng định bỏ Đại học Bách Khoa vì không có tiền đã được giúp đỡ nhập học - Ảnh 2.

Phương và bà ngoại phải làm nhiều nghề để mưu sinh kiếm sống. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Trần Thế Phương (SN 2000, cựu học sinh Trường THPT Cẩm Bình) đạt 21 điểm khối A.

Nhận được tin đỗ đại học, Phương vui thì ít mà lo thì nhiều. Bà ngoại đã chạy vạy khắp nơi để mượn tiền cho Phương nhập học nhưng không mượn được.

Thế Phương đã từng có ý định bỏ học Đại học vì không có tiền.

Phương và bà ngoại sống trong một căn nhà nhỏ, tồi tàn ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh. Phòng học của Phương là gác xép rộng 6 mét vuông, ở giữa kê chiếc bàn nhựa, ghế ngồi học làm bằng khuôn đóng gạch đã hỏng.

Cậu học trò nghèo Hà Tĩnh từng định bỏ Đại học Bách Khoa vì không có tiền đã được giúp đỡ nhập học - Ảnh 3.

(Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Cậu học trò nghèo Hà Tĩnh từng định bỏ Đại học Bách Khoa vì không có tiền đã được giúp đỡ nhập học - Ảnh 4.

Thế Phương đã từng có ý định bỏ học Đại học vì không có tiền. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Phương không biết mặt bố là ai từ khi sinh ra, mẹ Phương bỏ cậu đi khi cậu 18 tháng tuổi để ra Thái Nguyên sinh sống và lập gia đình mới.

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, Phương đã có thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ con chữ, giấc mơ học Đại học của mình. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, chông gai, mong Phương sẽ vững tâm để bước tiếp.