Câu chuyện kỳ diệu về thành viên Black Eyed Peas bị ung thư tinh hoàn vẫn có được đứa con thứ 4

, Theo Trí Thức Trẻ 15:32 18/11/2016

Thành viên Taboo của nhóm Black Eyed Peas vừa tiết lộ về căn bệnh ung thư tinh hoàn và có được đứa con thứ 4 một cách kỳ diệu.

Các đây không lâu, chàng rapper Taboo của nhóm nhạc đình đám Black Eyed Peas vừa thu hút nhiều sự chú ý khi công khai với báo chí về cuộc chiến đấu của anh với căn bệnh ung thư tinh hoàn giai đoạn 2. Theo Taboo, anh muốn chia sẻ chuyện này để truyền tải thông điệp đến các bệnh nhân ung thư khác rằng: "Bạn không cô độc trong cuộc chiến này".

Câu chuyện kỳ diệu về thành viên Black Eyed Peas bị ung thư tinh hoàn vẫn có được đứa con thứ 4 - Ảnh 1.

Taboo (bên phải) trong nhóm Black Eyed Peas

Lần đầu Taboo nhận tin bị chẩn đoán mắc ung thư là vào tháng 6/2014, khi anh 38 tuổi. Trước đó, Taboo thường bị đau ở lưng và phần cơ thể bên phải, nhưng anh để mặc những cơn đau này. Về sau, Taboo ngày càng cảm thấy mệt mỏi như bị cúm, và những cơn đau càng trầm trọng hơn. Cuối cùng, ngôi sao đã phải nhập viện cấp cứu. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết anh bị ung thư.

Taboo nói: "Sức khỏe của tôi khi ấy đang rất tốt. Tôi ăn thực phẩm đủ chất, tập thể dục, và kể cả khi sống lành mạnh như thế, căn bệnh vẫn xảy ra". Taboo đã được phẫu thuật bỏ tinh hoàn bên phải, nhưng vì ung thư đã di căn đến các hạch bạch huyết, nên các bác sĩ phải bắt đầu quá trình hóa trị.

Câu chuyện kỳ diệu về thành viên Black Eyed Peas bị ung thư tinh hoàn vẫn có được đứa con thứ 4 - Ảnh 2.

Trước khi được chẩn đoán mắc ung thư, Taboo đã có 3 con trai: Journey (5 tuổi), Jalen (7 tuổi), và Josh (23 tuổi). Tuy đã điều trị ung thư thành công, nhưng các bác sĩ cho Taboo biết rằng anh không nên hy vọng về chuyện làm cha thêm lần nữa.

Chàng rapper bày tỏ: "Vợ chồng tôi đã cố gắng có thêm một đứa con, nhưng khi đến gặp bác sĩ khoa sản, chúng tôi được bảo rằng điều đó có lẽ bất khả thi".

Nhưng thay vì bỏ tiền vào những phương pháp điều trị tăng khả năng sinh sản vốn khá đắt đỏ, Taboo và người vợ Jaymie đã thử có con theo cách tự nhiên. Và trong vòng một tháng sau, điều kỳ diệu xảy ra khi Jaymie đã mang thai cô con gái Jett, bé chào đời vào tháng 2 năm nay.

Câu chuyện kỳ diệu về thành viên Black Eyed Peas bị ung thư tinh hoàn vẫn có được đứa con thứ 4 - Ảnh 3.

Taboo bên gia đình đã có 6 thành viên của mình

Taboo hạnh phúc chia sẻ: "Con gái của chúng tôi như một em bé được tạo ra bằng phép màu. Được ở bên con bé và các con trai là tất cả ý nghĩa cuộc sống của tôi. Các con chính là lý do tôi không ngừng chiến đấu".

Taboo hiện đã cộng tác với tổ chức American Cancer Society để tuyên truyền cho một chiến dịch mới có tên "The Fight", với mục đích truyền cảm hứng cho những bệnh nhân ung thư có cái nhìn lạc quan hơn về căn bệnh, đồng thời khuyến khích mọi người đi khám sớm khi nhận thấy dấu hiệu ung thư. Taboo nói: "Tôi khỏi ung thư đã được hơn 2 năm, nhưng cuộc chiến thật sự vẫn chưa chấm dứt".

Hôm thứ Tư vừa qua, anh cũng đã ra mắt ca khúc mới có tên "The Fight" để tuyên truyền chiến dịch của mình. Taboo chia sẻ: "Có hàng triệu người ngoài kia cũng trải qua những chuyện thế này, khi gặp thử thách hay đau khổ, chúng ta không được co rúm lại. Chúng ta phải đứng dậy và chiến đấu".

Nguồn: Forbes, People