Câu chuyện cậu bé bị bố ruột tiêm máu có HIV vào người gây chấn động thế giới

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 11:36 02/11/2016

Khi mới 11 tháng tuổi, cậu bé Brryan Jackson (Mỹ) đã bị người cha mất nhân tính tiêm máu nhiễm HIV. Tuy nhiên, 24 năm sau, Stewart không ngờ rằng cậu con trai mình từng muốn giết hại đã trưởng thành và hoàn toàn khỏe mạnh.

24 năm trước, khi người cha máu lạnh Brian Stewart tiêm ống máu chứa HIV vào người con trai mình, ông chắc không ngờ sẽ có ngày phải đối diện với cậu con trai tại tòa án vì tội ác mà mình đã gây ra. Những tưởng sẽ không bao giờ phải nhìn thấy cậu con trai mình trưởng thành sau vụ việc ngày đó, Brian Stewart đã nhầm và phải trả giá cho ngày hôm nay...

Dã tâm hạ sát con trai

Cha mẹ của Brryan Jackson, ông Brian Stwart và vợ gặp nhau ở cơ sở huấn luyện quân sự Missouri, nơi cả hai người được đào tạo về y khoa. Trở về từ chiến trường, họ chuyển về sống với nhau và 5 tháng sau đó - vào giữa năm 1991 - mẹ anh có thai. Tuy nhiên, cuộc sống với ông chồng tàn bạo không khiến bà hạnh phúc và ly dị là sự lựa chọn của mình.

Lúc đấy, hai người đã có nhau một người con Brryan Jackson. Chia tay nhưng người cha tồi tệ vẫn không chịu trợ cấp cho con và vợ mình. Thậm chí, nhiều lần cãi nhau, ông còn đe dọa rằng đứa con duy nhất của hai người sẽ không thể sống quá 5 tuổi.

Thời gian sau, ông Stewart kiếm được một công việc làm nhân viên xét nghiệm máu tại một phòng thí nghiệm. Tại đó, người cha vô nhân tính đã âm thầm lấy một vài mẫu máu nhiễm bệnh đem về dự trữ ở nhà. Ông chỉ chờ cơ hội đến để hạ sát con trai mình.

Câu chuyện cậu bé bị bố ruột tiêm máu có HIV vào người gây chấn động thế giới - Ảnh 1.

Jackson chụp ảnh cùng người cha vô nhân tính của mình.

Tuy nhiên, khi Jackson được 11 tháng, cậu bé bỗng lên cơn hen suyễn và mẹ của em đã quyết định gọi cho ông Stewart để xem ông ta có quan tâm không. Tuy nhiên khi bà mẹ gọi điện tới, đồng nghiệp của Stewart đã trả lời rằng: "Brian Stewart không có con".

Vài ngày sau, ông Brian đã tới thăm con trai, cốt để thực hiện hành động dã man vô nhân tính của mình. Nhân lúc mẹ cậu xuống dưới nhà lấy đồ ăn uống, ông đã tiêm máu có nhiễm HIV vào người cậu bé 11 tháng tuổi đang nằm trên giường bệnh.

Trong bài phỏng vấn với BBC, Jackson kể lại trong cay đắng: "Ông ta mong tôi chết đi để không phải chi trả khoản tiền cấp dưỡng". Từ đó, cậu bé Brryan Jackson phải sống với căn bệnh thế kỷ HIV.

Trận chiến giành lại sự sống

Trở lại căn phòng, mẹ của Jackson thấy con trai đang khóc thét trong tay người chồng cũ. Jackson nhớ lại những lời mẹ anh kể: "Mọi dấu hiệu sinh tồn ở tôi đều có vấn đề, bởi thứ máu ông ta tiêm vào tôi không chỉ nhiễm virus HIV mà nó còn không tương thích với máu của tôi." Tuy nhiên, các bác sĩ không chú ý đến loại virus đang lan khắp cơ thể cậu bé. Sau khi hồi phục nhịp tim, nhiệt độ và hơi thở; họ trả cho Jackson về nhà.

Nhưng những ngày sau đó, tình trạng bệnh của cậu bé có dấu hiệu xấu dần đi. Cậu bé trở nên kiệt sức, mệt mỏi và người yếu ớt hơn. Hơn 4 năm trời, mẹ của Jackson đã phải đưa con trai tới nhiều bác sĩ, sắp xếp rất nhiều cuộc họp để tìm ra nguyên nhân tại sao con trai mình lại như vậy. Nhưng không một xét nghiệm nào cho ra kết quả của căn bệnh.

Câu chuyện cậu bé bị bố ruột tiêm máu có HIV vào người gây chấn động thế giới - Ảnh 2.

Tuổi thơ của Jackson là những ngày vật vã bên giường bệnh với sự chăm sóc duy nhất của mẹ.

Dù còn nhỏ nhưng anh đã mơ hồ nhận thức được căn bệnh mà mình đang trải qua. Trong bài phỏng vấn với BBC, Jackson chia sẻ:  "Tôi nhớ mình bật dậy lúc nửa đêm gào thét, 'Mẹ ơi, làm ơn đừng để con chết!'" anh nói.

Và khi cậu bé lên 5 tuổi, các bác sĩ xác định Jackson chính thức bị HIV cùng 3 bệnh nhiễm trùng. Bác sĩ miêu tả tình trạng Jackson là "AIDS toàn diện", không còn hy vọng sống quá 5 tháng và nên về nhà uống thuốc thay vì nhập viện. Tuy vậy, các bác sĩ vẫn tiếp tục điều trị cho Jackson với mọi loại thuốc mà họ có.

Mẹ của Jackson rất tuyệt vọng và nghĩ rằng con trai mình chỉ có thể sống theo ngày. Việc sử dụng 23 loại thuốc đồng thời đã gây nên những tác dụng phụ cho cậu bé 5 tuổi. Em bị điếc hoàn toàn tai trái, bị phù gan và sốt cao.

Tuy nhiên, trước sự kinh ngạc của bác sĩ, sức khỏe của Jackson bắt đầu được cải thiện.

Dần dần, cậu bé có thể đi học, tới trường với chiếc ba lô đựng đầy thuốc được truyền vào cơ thể anh qua đường tĩnh mạch. Cậu bé còn quá trẻ để hiểu được sự kỳ thị của xã hội dành cho mình. Vào thời điểm đó, người ta vẫn cho rằng chỉ cần ngồi chung toilet với bệnh nhân HIV cũng khiến bạn nhiễm căn bệnh thế kỷ này.

"Bi kịch xuyên suốt thời đi học của tôi là các trường học không muốn nhận tôi. Họ khiếp sợ".

Chính phụ huynh học sinh mới là những người không muốn con em mình chơi với Jackson. Cậu bé không được mời tới sinh nhật, không được cho phép chơi cùng con trai học. Thậm chí, họ cũng không cho con em mình chơi với người em cùng mẹ khác cha của Jackson.

"Chúng gọi tôi bằng những cái tên như, 'thằng bé Aids, thằng bé đồng tính.' Đó là lúc tôi bắt đầu cảm thấy bị cô lập và lẻ loi. Tôi cảm tưởng như trên thế giới này chẳng có một nơi nào để dành cho tôi", những ngày đi học trong ký ức của Jackson.

Câu chuyện cậu bé bị bố ruột tiêm máu có HIV vào người gây chấn động thế giới - Ảnh 3.

Chàng trai 25 tuổi giờ đây luôn mơ về một ngày được làm cha.

Cái giá phải trả cho người cha độc ác

Trưởng thành giúp Jackson hiểu ra được câu chuyện về tuổi thơ và cuộc đời mình. Jackson đã hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với cậu trong suốt ngần đấy năm. Vào lúc 13 tuổi, anh nhận ra "Tha thứ không phải là một việc dễ dàng," anh nói, "nhưng tôi không muốn hạ thấp bản thân xuống ngang hàng với ông ấy".

Mặc dù ban đầu tên đầy đủ của Jackson là Bryan Stewart Jnr,. Tuy nhiên, anh đã thêm một chữ "R" vào chữ Bryan và lấy họ mẹ, Jackson.

Cha của Jackson sau đó đã phải trả giá cho tội ác của mình. Có lẽ, ông không thể tưởng tượng được rằng 24 năm sau, đứa con trai mà ông từng muốn ra tay hạ sát, giết hại lại trở thành một chàng trai rắn giỏi, khỏe mạnh. Cha của anh hiện vẫn đang ở trong Trại quản giáo tiểu bang Missouri. Dù ông có kháng cáo là mình bị Hội chấn tâm lý sau khi phục vụ trong quân ngũ nhưng nó vẫn không thuyết phục được hội đồng nhà tù cho phép ân xá.

Giờ đây, ước mơ lớn nhất của Jackson là có thể trở thành một người cha. "Tôi mong được nuôi dưỡng các con bằng niềm hi vọng. Tôi muốn cho chúng thấy rằng thế giới này là nơi bình yên và tôi sẽ luôn ở đó để bảo vệ chúng. Vượt qua thứ tồi tệ thì điều tốt đẹp là hoàn toàn khả thi", anh chia sẻ.