Cậu bé tiểu học viết bài văn khiến giáo viên dở khóc dở cười, dân mạng cảm thán: Không lường được cái kết!

Tiểu Lam, Theo Phunuso 14:04 21/07/2023

Bài văn "nếu chỉ còn ba ngày để sống thì em sẽ làm gì?" của cậu bé tiểu học gây bão mạng Trung Quốc.

Với các em học sinh tiểu học mà nói, việc tập viết những đoạn văn miêu tả hay viết những bài văn tưởng tượng là điều dễ gặp. Bởi việc viết văn miêu tả đồ vật quen thuộc xung quanh mình hay viết những bài văn tưởng tượng với nhiều giả thiết khác nhau giúp các em tăng khả năng phân tích, quan sát, đồng thời cũng giúp các em mở rộng tư duy, tăng khả năng sáng tạo.

Chính vì vậy, ở lớp các thầy cô thường đặt ra nhiều đề văn thuộc hai dạng này để các con có thể thường xuyên luyện tập. Tuy nhiên, bằng sự ngây ngô của mình, đôi khi các con sáng tạo ra những "áng văn" khiến thầy cô phải dở khóc dở cười. Thậm chí phải ngỡ ngàng trước trí tưởng tượng và khả năng liên tưởng, sáng tạo của học sinh.

Minh chứng cho tình huống này phải kể tới bài văn của một cậu bé học sinh tiểu học tại Trung Quốc viết về chủ đề "nếu chỉ còn ba ngày để sống, em sẽ làm gì?".

Nội dung bài văn của cậu bé như sau:

"Giả dụ mình chỉ còn sống được ba ngày, thì ngày đầu tiên mình sẽ ở nhà và nói lời chia tay với người thân. Tiếp đó cảm ơn ông bà bố mẹ vì đã luôn dành tình cảm và sự yêu thương vô bờ cho mình. Sau đó sẽ viết một lá thư gửi lại thế giới này, chứng minh với mọi người rằng mình đã từng tới nơi đây.

Giờ chỉ còn lại hai ngày để sống, hai ngày này mình quyết định sẽ tới lớp, chẳng phải vì bản thân hiếu học. Mà là vì mỗi lần tới lớp, mình luôn cảm thấy một ngày ở lớp dài đằng đẵng như mấy năm vậy…".

Vậy là chỉ cần 2 ngày tới lớp là có thể sống được thêm được "mấy năm" nữa. Cách sử dụng 2 ngày "cuối đời" để kéo dài "ngày được sống" của cậu bé khiến cô giáo dở khóc dở cười. Không ngờ được cậu bé lại có cách ví von đầy hóm hỉnh nhưng cũng không kém phần sáng tạo như vậy.

Bài văn sau khi được trang Sohu, Trung Quốc đăng tải đã nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng nước này. Không ít người khi đọc xong bài văn đã để lại bình luận cảm thán rằng: "Quá bất ngờ, đúng là không lường được cái kết!".

Cậu bé tiểu học viết bài văn khiến giáo viên dở khóc dở cười, dân mạng cảm thán: Không lường được cái kết! - Ảnh 1.

Bài văn "nếu chỉ còn ba ngày để sống thì em sẽ làm gì?" của cậu bé tiểu học gây bão mạng Trung Quốc. Ảnh: Sohu

Đúng là "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", bất kể là ở độ tuổi nào, các con cũng luôn có những cách rất riêng để khiến thầy cô và phụ huynh phải ngỡ ngàng.