Cặp đôi Hyuna và E'Dawn: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan luôn không đem lại kết quả tốt

Tha Ve Di, Theo Helino 11:27 13/09/2018

Người cùng công ty yêu nhau rồi bị đuổi việc cả hai, tưởng chừng chỉ là mấy câu chuyện thổi phồng trong các bộ phim truyền hình dài tập. Ấy vậy mà CUBE đã đuổi Hyuna và E'Dawn rồi đấy các bạn ơi!

Trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu nhau chẳng có gì là sai. Nhưng phải có lí do gì đó mang tính quy luật thì các cụ mới đúc rút ra được ba mối quan hệ cần phải tránh: con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Người bình thường, trong cùng một công ty bình thường nảy sinh tình cảm với nhau đã hiếm có cái kết đẹp, huống chi là người nổi tiếng trong một công ty nổi tiếng. 

Sáng ngày 13/9/2018, CUBE Entertainment ra thông báo huỷ hợp đồng với hai nghệ sĩ độc quyền là Hyuna và E'Dawn của nhóm Pentagon sau scandal hẹn hò giữa hai người vào hồi tháng 8. 

Cặp đôi Hyuna và EDawn: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan luôn không đem lại kết quả tốt - Ảnh 1.

Lại một tấm gương nổi tiếng có thể ghi vào cuốn sách: "Vì sao không nên yêu người cùng cơ quan"

Đại diện Cube cho biết: sự trung thành và tin tưởng luôn là yếu tố hàng đầu trong quá trình quản lí hoạt động của nghệ sĩ. Việc Hyuna và E'Dawn bí mật hẹn hò, tự ý công bố đã vi phạm nghiêm trọng điều khoản trong hợp đồng và khiến công ty mất niềm tin vào hai nghệ sĩ. Không những thế, hình ảnh của Hyuna và nhóm nhạc Pentagon, đồng thời lịch trình hoạt động của các nghệ sĩ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Bạn muốn làm idol? 

Ngoài nhảy múa tưng bừng, hát hò, lên TV, đi show, làm gương mặt đại diện với cuộc sống được tung hô lên tận nóc Bitexco thì cũng hãy chuẩn bị tinh thần từ bỏ mọi cuộc vui của bản thân nhé. Tất cả mọi thứ, xin thưa, đều là lịch trình công ty chuẩn bị trước, trừ tắm giặt và những nhu cầu thuộc về sinh học con người. 

Thế nên, việc bạn yêu ai cũng không còn là quyền của riêng mình bạn nữa. Thật đáng tiếc. Không phải là kiểu "công ty đặt đâu em ngồi đó", mà là kiểu muốn yêu thì có công ty đứng ra làm chi hội phụ huynh 2.0 để xét duyệt hồ sơ và lên lịch trình cho bao giờ đúng vụ thì yêu nhau. Nhưng ngoài ải công ty ra, còn có cả ải fandom. Ít fan thích thần tượng của mình yêu người khác lắm.

Chốt lại là đừng dại mà yêu. Yêu cùng công ty thì ôi thôi lại càng là một điều cấm kỵ. 

Bởi người nghệ sĩ sống bằng sự quan tâm của công chúng, tiền của công chúng, cảm xúc của công chúng. Họ muốn nghệ sĩ độc thân thì họ phải độc thân. Họ chúc phúc cho bạn thì lúc ấy hẵng nghĩ đến hạnh phúc của mình. Trước khi đặt bút kí vào hợp đồng lao động, người nghệ sĩ đã lường trước được tất cả những điều đó và họ đã chấp nhận. 

Cặp đôi Hyuna và EDawn: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan luôn không đem lại kết quả tốt - Ảnh 2.

Yêu nhau không công khai thì bị cắm sừng, công khai thì bị đuổi việc. Thế gian này thật khó sống!

Hẹn hò với người ngoài đã là một scandal, hẹn hò với người trong công ty còn là một vi phạm nghiêm trọng hơn. Bởi nó tạo một tiền lệ xấu cho các nghệ sĩ, nhân viên, thực tập sinh khác. Công ty nào chẳng lo ngại điều đó. Họ mất bao nhiêu tiền của và công sức đầu tư vào nghệ sĩ, đương nhiên họ có quyền yêu cầu nghệ sĩ tập trung hết mình vào cống hiến và "trả nợ" họ.

Chỗ làm là để làm, không phải để thả thính nhau! Quắp nhau nữa thì anh đàn chị hát, lập một band riêng mà chơi với nhau, sinh hoạt nhóm nhạc làm gì nữa?

Chẳng phải tự nhiên mà người ta đúc rút ra ba mối quan hệ cần tránh: con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Những mối tình xuất phát từ nơi công sở, rất hiếm có cái kết đẹp. Nếu hai nghệ sĩ cùng công ty yêu nhau mà "thành chính quả" thì rất đáng mừng. Tuy nhiên, nếu họ chia tay, sự nghiệp của cả hai ắt bị ảnh hưởng. Mà người chịu thiệt nhiều nhất là ai? Là công ty chủ quản của họ chứ ai?

Cặp đôi Hyuna và EDawn: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan luôn không đem lại kết quả tốt - Ảnh 3.

Một tấm gương sáng hơn nữa này! Không muốn nghỉ việc thì phải "nghỉ yêu".

Chắc cũng chẳng phải tự nhiên mà CUBE Entertainment lại quyết định chào tạm biệt với "gà đẻ trứng vàng" HyunA của họ. Chẳng ai muốn tạm biệt một người có khả năng đem lại tiền vàng cho công ty đâu. Nên trước khi trách CUBE, hãy bình tĩnh tí nhé.

Còn nếu không muốn bị đuổi, họ phải tự chia tay nhau thôi, như Taeyeon và Baekhyun của SM Entertainment. Hành động này của CUBE không chỉ là trừng phạt, mà còn là răn đe những nghệ sĩ trong công ty, nhìn tấm gương Hyuna và E'Dawn mà tập trung làm việc đi các bạn.

Tập trung làm việc, kinh tế sẽ tới. Công ty là nơi làm việc, không phải nơi để thả thính nhau, nhắc nhở thân thiện đó.