Cặp chị em sinh đôi Vũng Tàu sở hữu đôi mắt đẹp hút hồn trong loạt ảnh chia tay trường cấp 3

Cô Hàng Xóm, Theo Helino 13:24 28/05/2018

Hai chị em sinh sôi xinh xắn này không biết có phải là cô gái năm ấy nam sinh nào cũng muốn theo đuổi không nhỉ?

Có chị em song sinh là cảm giác như thế nào?

Là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Là cùng vào lớp 1, cùng tốt nghiệp lớp 12. Là bạn bè, là chị em chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Là cảm giác gắn kết vô cùng đặc biệt.

Mới đây, dân tình đã trầm trồ khi nhìn thấy một cặp chị em sinh đôi sở hữu đôi mắt hút hồn qua loạt ảnh chia tay mái trường cấp 3 do Nguyễn Hoàng Phi, một photographer 8X sống tại Vũng Tàu, đăng tải.

Hai chị em Trần Thị Kim Linh và Trần Thị Kim Nhật (sinh năm 2000, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vũng Tàu) chính là hai "nàng thơ" dưới ống kính của Phi. Khoác lên mình tà áo dài trắng thướt tha, hai nữ sinh chọn thực hiện bộ ảnh lưu giữ ký ức thanh xuân tươi đẹp dưới mái trường theo style cổ điển.

Cặp chị em sinh đôi Vũng Tàu sở hữu đôi mắt đẹp hút hồn trong loạt ảnh chia tay trường cấp 3 - Ảnh 1.

Hai chị em sinh đôi khá giản dị nhưng cũng không kém phần xinh đẹp. Cả hai đều để tóc dài, đen, thẳng mượt. Vóc dáng thon gọn thướt tha. Và đặc biệt, những cô nàng 18 tuổi đều "đốn tim" người xem khi sở hữu đôi mắt to sâu thăm thẳm đầy mơ mộng.

Ba mùa phượng vĩ hai chị em cùng học, cùng chơi, cùng có một thanh xuân rực rỡ.

Cặp chị em sinh đôi Vũng Tàu sở hữu đôi mắt đẹp hút hồn trong loạt ảnh chia tay trường cấp 3 - Ảnh 3.

Bộ ảnh theo style cổ điển đậm chất thơ.

Cặp chị em sinh đôi Vũng Tàu sở hữu đôi mắt đẹp hút hồn trong loạt ảnh chia tay trường cấp 3 - Ảnh 4.

Hai chị em Kim Linh và Kim Nhật ít khi cười.

Cặp chị em sinh đôi Vũng Tàu sở hữu đôi mắt đẹp hút hồn trong loạt ảnh chia tay trường cấp 3 - Ảnh 5.

Nhưng vẫn cuốn hút người xem nhờ sở hữu đôi mắt đẹp hút hồn.

Cặp chị em sinh đôi Vũng Tàu sở hữu đôi mắt đẹp hút hồn trong loạt ảnh chia tay trường cấp 3 - Ảnh 6.

Sinh đôi là có 1 người bạn thân đấy!

Không phân biệt được đâu là chị, đâu là em.