Cảnh tỏ tình bất ổn nhất màn ảnh Hoa ngữ: Đang lãng mạn thì nam chính ôm bụng chạy...

Được Được, Theo Phụ Nữ Mới 16:19 10/01/2024

Phân đoạn tỏ tình đặc biệt này đang thu hút đông đảo sự quan của khán giả, vào top chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi đang là một trong những dự án ngôn tình được yêu thích nhất của màn ảnh Hoa ngữ hiện tại, phá kỷ lục rating mở màn của đài Hồ Nam trong vòng 1 năm qua. Tập 7 của phim mới đây đã được phát sóng với khán giả. Trong đó, đoạn tỏ tình giữa hai nhân vật chính đặc biệt gây chú ý và lọt vào top các chủ đề được bàn tán trên Weibo.

Nội dung chính của Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi kể về chuyện tình dang dở giữa Lâm Tây (Tống Thiến đóng) và Tiêu Nhất Thành (Trần Tinh Húc). Sau 8 năm xa cách để theo đuổi ước mơ riêng, họ tình cờ hội ngộ và trở thành đối tác. Ở tập 7, Nhất Thành mời Lâm Tây đến nhà dùng bữa để bàn chuyện công việc.

Cũng tại đây, nữ chính hồi tưởng lại kỷ niệm khi hai người mới quen nhau. Hôm đó, Nhất Thành mời Lâm Tây đi ăn để tìm cơ hội tỏ tình. Tuy nhiên, anh quá run và không thể nói ra lời yêu. Cực kỳ tâm lý, nữ chính giả vờ hứa sẽ mai mối một cô bạn cho nam chính. Cô đi ra ngoài quán một lúc và quay trở lại ngay sau đó, tự giới thiệu mình là người được mời tới để xem mắt.

Cảnh tỏ tình bất ổn nhất màn ảnh Hoa ngữ: Đang lãng mạn thì nam chính ôm bụng chạy... - Ảnh 2.

Khi Lâm Tây ngỏ lời muốn hẹn hò, phân đoạn lãng mạn bỗng bị cắt ngang bởi tiếng động lạ phát ra từ bụng nam chính. Trước đó, để gây ấn tượng với người đẹp, Nhất Thành nói dối có thể ăn được các món ăn cay. Tuy nhiên, màn chơi ngông đó khiến anh bị đau bụng ngay sau đó. Chưa kịp đáp lại lời tỏ tình, Nhất Thành đã phải ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh của quán ăn. Trước khi đi, anh vẫn kịp nói với người đẹp: "Cô đừng đi, chờ tôi nhé! Tôi thích cô!".

Cảnh phim khiến nhiều khán giả thích thú vì sự hài hước và lãng mạn. Đồng thời, hai diễn viên chính cũng nhận nhiều lời khen vì có "chemistry" tốt, tự nhiên, duyên dáng trên màn ảnh.

Cảnh tỏ tình bất ổn nhất màn ảnh Hoa ngữ: Đang lãng mạn thì nam chính ôm bụng chạy... - Ảnh 3.
Cảnh tỏ tình bất ổn nhất màn ảnh Hoa ngữ: Đang lãng mạn thì nam chính ôm bụng chạy... - Ảnh 4.
Cảnh tỏ tình bất ổn nhất màn ảnh Hoa ngữ: Đang lãng mạn thì nam chính ôm bụng chạy... - Ảnh 5.

Một số bình luận của netizen:

- Tôi cười chết mất! Sao lại có thể đau bụng trong lúc quan trọng như vậy được.

- Có những thứ bạn không thể trì hoãn được.

- Tại sao biên kịch có thể nghĩ ra tình huống này được nhỉ, thật quá chân thực.

- Trông mặt nữ chính bối rối mà tôi cười chết mất.

- Có lẽ nhân vật Lâm Tây lúc đó nghĩ rằng anh chàng này thật hài hước.

- Cặp đôi này thật dễ chịu. Tôi thích xem các chuyện tình giữa những người trưởng thành.