"Cảm ơn và tự hào lắm U20 Việt Nam"

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 18:59 28/05/2017

Hành trình tại U20 World Cup của thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã khép lại, mang đến nhiều cảm xúc, niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam.

U20 Việt Nam khép lại cuộc chơi ở VCK U20 World Cup 2017 với không bàn thắng, không chiến thắng, có được một điểm sau ba trận và đứng chót bảng. 

Thành tích lẽ ra đã nhận nhiều cái lắc đầu chê bai, nhưng phần đông người hâm mộ và các chuyên gia đã dành những lời khen tặng đến các cầu thủ trẻ. Ở đấu trường cấp độ thế giới ấy, U20 Việt Nam đã thi đấu với tinh thần cao nhất, mang đến những kì vọng cho khán giả. Và dù kết quả không hoàn hảo như mong đợi, U20 Việt Nam đã ghi điểm với sự quyết tâm.

Cảm ơn và tự hào lắm U20 Việt Nam - Ảnh 1.

Cảm xúc của nhà báo Trương Anh Ngọc.

"Cảm ơn" và "Tự hào" là hai từ được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội sau trận thua Honduras. 

Cảm ơn vì U20 Việt Nam đã tạo ra hình ảnh thật đẹp trong mắt thế giới. Với tinh thần thi đấu, với sự bản lĩnh trong trận hòa U20 New Zealand, thế giới bóng đá đã phải có cái nhìn khác về U20 Việt Nam. Chính bản thân các cầu thủ U20 New Zealand cũng phải thừa nhận điều ấy. Cảm ơn vì các CĐV Việt Nam, những người đã biến sân khách xứ người thành một khán đài rực đỏ, giúp U20 Việt Nam có cảm giác như đang chơi trên sân nhà.

Tự hào vì U20 Việt Nam trở thành đội tuyển Đông Nam Á đầu tiên có điểm ở World Cup. Tự hào khi FIFA, khi các nhà báo thế giới dùng những từ tích cực nhất khi nhắc đến đội trẻ của Việt Nam. Không phải là đội bóng yếu tâm lý, chơi xấu đá láo, mà là đội bóng giàu ý chí. 

Cảm ơn và tự hào lắm U20 Việt Nam - Ảnh 2.

Cảm ơn và tự hào lắm U20 Việt Nam - Ảnh 3.

Cảm ơn và tự hào lắm U20 Việt Nam - Ảnh 4.

Cảm ơn và tự hào lắm U20 Việt Nam - Ảnh 5.

Cảm ơn và tự hào lắm U20 Việt Nam - Ảnh 6.

Cảm ơn và tự hào lắm U20 Việt Nam - Ảnh 7.

Các CĐV nước ngoài cổ vũ U20 Việt Nam.

Cảm ơn và tự hào lắm U20 Việt Nam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày