Cảm động người mẹ đem di ảnh con gái 15 tuổi đi phượt khắp nơi

Thùy Chi, Theo Trí Thức Trẻ 21:55 14/08/2016

Sau sự ra đi bất ngờ của con gái 15 tuổi bởi tai nạn giao thông, người mẹ ở Lê Chân, Hải Phòng đã quyết định mang theo di ảnh con đi phượt khắp nơi để thay con thực hiện nguyện ước xê dịch.

Câu chuyện được chị X.V chia sẻ trên một diễn đàn phượt mới đây về lý do cho hành trình đi phượt của mình đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người. 38 tuổi, chị không quản ngại khó khăn đi khắp nơi trên đất nước với nguyện vọng sẽ thay con gái đã mất thực hiện ước mơ của mình.

"Tôi 38 tuổi, có một lý do tôi tìm đến phượt. Tôi có 1 tâm nguyện, khi các con lớn sẽ cho các con đi phượt để biết đây đó và tự lập. Không may con gái tôi bị tai nạn mất cách đây 5 tháng, từ đó tôi buồn, hay đi lang thang mang theo ảnh của con, coi như 1 phần thực hiện tâm nguyện, lý do như vậy có chính đáng không?", chị X.V chia sẻ.

Cảm động người mẹ đem di ảnh con gái 15 tuổi đi phượt khắp nơi - Ảnh 1.

Lời tâm sự của chị X.V trên một diễn đàn phượt

Di ảnh người con gái đã mất đặt ngay ngắn trên đỉnh Fansipan khiến nhiều người vô cùng cảm động và khâm phục trước tình yêu của người mẹ. Dù đã 38 tuổi, độ tuổi không còn trẻ để thực hiện những chuyến xê dịch, nhưng vì ước mơ và nguyện vọng dành cho con, chị X.V đã không quản ngại khó khăn, một mình đi phượt nhiều nơi trên đất nước.

"Thương cả 2 mẹ con, thương chị vất vả. Chuyện cũng đã qua rồi, mong chị sớm vượt qua nỗi đau. Tuổi này đi phượt phải vô cùng cẩn thận, tránh điều không may xảy ra. Dù sao tôi cũng khâm phục tình yêu và ước mơ của chị", X.H bình luận.

"Tội cháu quá, ra đi khi còn nhỏ tuổi như vậy. Bao nhiêu hoài bão, ước mơ dang dở. Em rất thương chị và mong chị cố gắng vượt qua nỗi mất mát to lớn này. Thật sự vô cùng cảm động trước tình yêu của chị dành cho con gái", H.N xúc động.

Cảm động người mẹ đem di ảnh con gái 15 tuổi đi phượt khắp nơi - Ảnh 2.

Hình ảnh chị X.V và con gái. Ảnh: FBNV

Chia sẻ với chúng tôi, chị X.V cho hay, con gái chị là Nguyễn Thùy Linh, học sinh lớp 9 trường THCS An Vũ, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Trong một lần đi chơi cùng bạn bè, Linh đã không may mắn và qua đời.

"Từ ngày cháu mất, tôi mới đi nhiều và có ý tưởng mang di ảnh của cháu đi theo. Linh là đứa con gái rất ngoan, là học sinh giỏi nhất khối 9, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi tiếng Anh cấp huyện", chị X.V đau buồn cho biết.

Trong quá trình đi phượt, chị X.V chia sẻ, chị gặp khá nhiều khó khăn vì không biết chạy xe, phải nhờ nhiều người bạn giúp đỡ. Ban đầu, chị đưa con đến các ngôi chùa để cầu siêu, sau đó mới cho con đi nhiều nơi khác.

"Tôi hứa với cháu Linh là nếu cháu đỗ đại học sẽ cho cháu đi thật nhiều nơi. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn không tin là con gái mình đã mất", chị X.V tâm sự.