Cái kết không thể ngờ dành cho cô gái tổ chức sinh nhật tuổi 18 nhưng chẳng ai đến dự

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 16/06/2016

Có lẽ với cô bé Hallee, 10,000 tấm thiệp và quà cùng những lời chúc cho tuổi 19 là điều tuyệt vời nhất mà cô từng có trong suốt cuộc đời mình.

Bạn đã bao giờ tổ chức sinh nhật một mình hay những người xung quanh dường như đã quên mất ngày đặc biệt đó của cuộc đời bạn? Có lẽ, cái cảm giác đó thực sự khó tả với chút buồn bã pha lẫn thất vọng. Hallee Sorenson, cô bé 19 tuổi mắc chứng bệnh tự kỷ đã có ngày sinh nhật tuổi 18 trôi qua trong lặng lẽ và cô đơn như vậy.

Vì đơn giản, không có ai tới sinh nhật của cô Hallee. Giữa căn phòng đầy bóng bay, hoa và bánh ngọt, Hallee chỉ cảm thấy thiếu một thứ: những người bạn bên cạnh.

Cái kết không thể ngờ dành cho cô gái tổ chức sinh nhật tuổi 18 nhưng chẳng ai đến dự - Ảnh 1.

Sinh nhật tuổi 18 của Hallee không có bóng dáng của một người bạn.

Đã một tuần từ khi Rebecca Guildford chia sẻ bức ảnh của em họ Hallee Sorenson lên Twitter và giải thích lý do tại sao cô bé lại có sinh nhật 18 tuổi một mình khi bạn bè của Hallee không có mặt. Rebecca cũng mong rằng, mọi người có thể gửi những tấm thiệp tới người em họ mắc bệnh tự kỷ của mình để khỏa lấp tâm hồn cô bé trong sinh nhật lần thứ 19 sắp tới.

Và phép nhiệm màu đã xảy ra với cô bé Hallee, nhưng không phải từ một vị thần hay một điều ước nào cả. Chỉ trong vòng hơn một tuần, những món quà và thiệp từ khắp nơi trên thế giới đã được gửi tới cô bé. Bưu điện Bangor đã nhận được hơn 10,000 tấm thiệp, thư và hộp quà. Từ giờ cho tới 2/7 - sinh nhật lần thứ 19 của Hallee, con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều.

Cái kết không thể ngờ dành cho cô gái tổ chức sinh nhật tuổi 18 nhưng chẳng ai đến dự - Ảnh 2.

Những thùng thư chất đầy được gửi từ khắp nơi trên thế giới.

"Tôi đã gửi cho cô bé một tấm thiệp và món quà trong sinh nhật cô bé. Không có ai đáng phải chịu cảnh cô đơn trong dịp sinh nhật mình", một người đã tặng quà cho cô bé chia sẻ.

Theo Stuff.Nz, họ đã chở rất nhiều thư tới địa chỉ bưu điện thành phố nơi cô bé sinh sống.  Những món quà được gửi tặng tới cô bé từ những người lính đang phục vụ tại Afghanistan cho tới một con búp bê được gửi từ trung tâm NASA.

Cái kết không thể ngờ dành cho cô gái tổ chức sinh nhật tuổi 18 nhưng chẳng ai đến dự - Ảnh 3.

Hallee rất vui vì nhận được quà và thiệp từ mọi người.

Cô của Hellee, Robyn đã gửi lời cảm ơn tới tất cả những món quà và bưu thiếp của mọi người dành tặng cho Hallee.

"Niềm cảm ơn của tôi rất khó để viết lên thành lời. Mọi người đã quan tâm tới cháu gái tôi dù chưa từng một lần gặp mặt hay ở cách xa ngàn dặm. Cảm ơn mọi người rất nhiều".

Chắc chắn rằng, những điều kỳ diệu vẫn còn tồn tại trên đời này. Nó không đến từ trên cao hay những vị thần như trong chuyện cổ tích mà từ tấm lòng của mỗi con người.