Cách để không bị lạc lõng trong những ngày U23 Việt Nam làm vua mạng xã hội

MINH TUẤN, Theo Trí Thức Trẻ 13:05 27/01/2018

U23 Việt Nam đang là từ khóa hot nhất mạng xã hội suốt cả tuần qua. Và đối với những người ít xem bóng đá hoặc không theo kịp trend này, chúng tôi xin mạn phép hướng dẫn cách để bạn không trở nên lạc lõng giữa dòng chảy thời sự.

Cách để không bị lạc lõng trong những ngày U23 Việt Nam làm vua mạng xã hội - Ảnh 1.

Nguyên cả tuần qua, trong tất cả những câu chuyện từ bàn họp cho tới quán trà đá, U23 Việt Nam luôn là từ khóa chủ đạo. Ngồi chém gió với lũ bạn mà không biết anh Tiến Dũng là ai, anh Quang Hải là anh nào, ông Park Hang Seo không phải là ca sỹ mà là HLV U23 Việt Nam thì quê lắm.

Để tránh rơi vào những tình huống phải làm "người lạ ơi" trong câu chuyện rôm rả về U23 của lũ bạn, hãy tự trang bị cho bản thân những kiến thức rất cơ bản sau:

Cách để không bị lạc lõng trong những ngày U23 Việt Nam làm vua mạng xã hội - Ảnh 2.

+ Mục đích của môn bóng đá là phải tìm cách đưa trái bóng vào khung thành đối phương, dĩ nhiên một cách hợp lệ. Vậy nên đừng ngồi mắng "sao ban tổ chức tiết kiệm thế, phát cho mỗi cầu thủ một quả bóng đá, đỡ phải tranh nhau" nhé.

+ Cái ông áo màu đen, chạy loăng quăng trên sân, thi thoảng lại dừng trận đấu cãi nhau với cầu thủ được gọi là trọng tài. Đừng mắng người ta vô duyên, sao cứ chạy lung tung không cho cầu thủ đá bóng. Cũng là kiếm chén cơm thôi mà.

+ 2 đội, mỗi đội sở hữu một khung thành riêng. Nhiệm vụ của Việt Nam là đá vào khung thành của đội bạn. Vậy nên đừng gào ầm lên khi hậu vệ chuyền về cho anh Tiến Dũng. Không phải người ta sút nhẹ đâu, là chuyền về cho thủ môn đó.

Cách để không bị lạc lõng trong những ngày U23 Việt Nam làm vua mạng xã hội - Ảnh 3.

+ Cái bình mà trọng tài hay xịt xịt là bình sơn tiêu biến, không phải đồ chơi của dân vẽ graffity đường phố đâu.

+ Có 2 cột mốc cơ bản cần nhớ: Tiger Cup 1998 và AFF Cup 2008. Học thuộc lòng 2 cái tên này. Không cần quan tâm đó là cái gì, hay Việt Nam đã làm gì vào năm 98 và 2008, cứ chèn 2 cột mốc này vào câu chuyện nghe cho có vẻ hiểu biết.

Sau khi đã trang bị xong một số kiến thức cơ bản về bóng đá, giờ là lúc chúng ta phải "ngụy trang" cẩn thận để không bị lạc lõng với lũ bạn. Ngụy trang thế nào?

+ Đầu tiên là phải thay avatar Facebook có lồng frame "Việt Nam vô địch", "Tiến lên Việt Nam"… Tốt nhất là có ảnh mặc áo cờ đỏ sao vàng là tốt nhất.

+ Trên tường Facebook tốt nhất nên share những bài mắng 2 ông Chris Beath và Muhammad Taqi. Đây là 2 ông trọng tài suýt nữa đã hại chết U23 Việt Nam. Không cần biết 2 ông này đã làm gì, cứ share đi.

Cách để không bị lạc lõng trong những ngày U23 Việt Nam làm vua mạng xã hội - Ảnh 4.

+ Nếu là nam thì nên biết Quang Hải có cái chân trái cực dị. Tốt nhất nên so sánh với Lionel Messi. Không cần biết Messi là ai, cứ so sánh thôi. Hoặc vui tính hơn thì gọi Messi là… Quang Hải của Argentina cũng được.

+ Nếu là nữ thì nhất định phải đăng các hình ảnh của thủ thành Tiến Dũng, có 6 múi càng tốt. Nhưng để tránh bị quy kết tội quấy rối giống mấy cô ca sỹ, người mẫu gần đây bị cộng đồng mạng ném đá, chỉ đăng ảnh kèm theo lời chúc may mắn và khen đẹp giai là đủ nhé.

+ Không cần quan tâm đối thủ của U23 Việt Nam là ai, chỉ cần nhớ ngày và giờ đá là đủ. Đêm hôm đó thì nhớ gom đủ combo: Áo in cờ tổ quốc, băng rôn Việt Nam vô địch, cờ dán má. Nhớ học thuộc mấy bài "Quốc ca", "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". À quên, nhà có xoong nồi, mâm thì nhớ mang đi.

Cách để không bị lạc lõng trong những ngày U23 Việt Nam làm vua mạng xã hội - Ảnh 5.

+ Đừng có dại mồm hứa "khỏa thân" nếu Việt Nam chiến thắng. Thứ nhất là U23 Việt Nam đang sáng cửa thắng. Thứ hai là cộng đồng mạng bây giờ nguy hiểm lắm. Cẩn thận bị chụp màn hình rồi lại phải khất đến mùa Hè thì xấu hổ lắm.

+ Cuối cùng: Hôm nay là trận chung kết lịch sử. Hãy chuẩn bị cho mình nhiều năng lượng nhất có thể để tiếp thêm sức mạnh cho các chiến binh U23 Việt Nam nhé. Vì nếu hôm nay mà không xem bóng đá thì lạc lõng lắm.