Mùa hè là mùa của chia tay bạn bè cùng lớp và cũng là mùa của những buổi liên hoan. Nếu bạn vẫn đang băn khoăn không biết nên chọn ăn gì trong thời tiết nóng nực thế này, vừa ngon lại vừa hợp với túi tiền học sinh thì hãy cùng chúng tớ đến ăn 1 hàng lẩu ếch khá tuyệt trên phố Kim Mã.
Nằm ở ngay đầu ngõ 290, bạn không mất công lắm mà chỉ cần đến đúng địa chỉ là sẽ thấy ngay hàng lẩu, to và dễ tìm. Hàng gồm có trong nhà và ngoài ngõ, bạn có thể ngồi ở đâu tùy ý nhưng theo chúng tớ thấy thì ở đâu cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ, chỗ ngồi rộng rãi nên chắc chắn là sẽ hợp với những buổi liên hoan cuối năm cùng cả lớp rồi.
Zoom vào đồ ăn nhé. Ở đây, có món lẩu ếch măng cay "truyền thống" với giá cả rất phải chăng, chỉ từ 300K là 5-6 người đã có thể ăn thoải mái rồi. Tuy nhiên, trời nóng mà ăn lẩu thì hơi không hợp lý các bạn nhỉ, thế nên chúng tớ khuyên các bạn hãy ăn thử món ếch nướng mọi ở đây xem sao nhé.
Ếch được làm tươi ngay lúc bạn gọi, nướng trên than hoa, cháy cạnh và bóng bẩy. Khi ăn vào thấy cái dai dai, ngọt ngọt của thịt ếch, xen với vị cay nhè nhẹ của ớt và thoang thoảng mùi lá lốt. Một bạn có thể ăn liền một đến hai con mà chưa thấy chán đâu đấy.
Bên cạnh ếch nướng mọi thì ở đây còn có món đùi ếch chiên giòn ăn cũng rất vui miệng. Phần vỏ thì giòn giòn, quyện với phần thịt dai, ngọt, tạo nên cái vị bùi bùi, ngậy ngậy ăn rất.. đưa đẩy, ăn một miếng lại muốn ăn hai. Món này khá hợp để chúng mình ngồi nhẩn nha, nhâm nhi trò chuyện với nhau.
Với những bạn thích ăn nầm, các bạn có thể gọi cả món nầm chiên vừng. Miếng nầm giòn, lẫn vào cái vị béo ngậy của vừng, tạo nên một hương vị rất lạ mà nầm nướng, nầm xào... không có được.
Ngoài ra, những loại hải sản quen thuộc như các loại ốc, tu hài, ngao,... chúng tớ quan sát được thì rất tươi ngon chứ không thấy có tình trạng ôi, thiu gì đâu nhé. Nhưng trên hết, với mức giá không quá cao, không gian thoáng và sạch sẽ thì chúng tớ thấy đây mới chính là điểm cộng cho hàng lẩu khi teen mình đến đây ăn. Các bạn cứ thử ghé qua xem sao nhé!