Cùng "tổng kết" về Doner kebap ở Hà Nội nhá!
Doner kebap là loại bánh cực kì thân thuộc với teen rồi. Nhưng bạn có biết ở Hà Nội, hàng nào xuất hiện sớm nhất, hàng nào đắt nhất hay rẻ nhất không...?






Thịt được nướng vừa tới, nạc mềm ăn kèm với hành tây, bắp cải tím trộn giấm, cà chua, xà lách. Giá một chiếc Doner Kebap ở đây là 15k nhé! Các bạn cứ đến viện Goethe ở 56 Nguyễn Thái Học là thấy ngay.




Không giống với ở trên, lấy sốt làm điểm đặc biệt thì ở đây, nét lạ lại nằm ở thịt nướng. Nếu như ở phần lớn những nơi khác, thịt được dùng để nướng thường là loại thịt nạc, có rất ít mỡ thì thịt ở đây lại có đủ cả nạc, cả mỡ và cả bì. Thế nên, thịt có nướng hơi xém một chút nhưng vẫn rất mềm, không hề bị khô. Và bánh được dùng là bánh tam giác giống kiểu của Thổ Nhĩ Kì luôn. Phần rau ăn dưa ăn kèm thì không có rau xà lách như ở trên, mà thay vào đó là bắp cải trắng. Và hình như cả hai địa điểm này đều rất thích sử dụng hành tây, hành tây được cho vào nhiều hơn so với các hàng bình thường các bạn ạ. Nếu muốn thử loại bánh này, các bạn ra thẳng đầu ngõ Phất Lộc ở Hàng Bạc nhé!
Teen vì có hẳn một chuỗi "Doner Kebap" ngay sát trường THPT Thăng Long. Ngoài ra, trong khi nhiều hàng Doner Kebap đã tăng lên 15k từ lâu rồi thì ở đây vẫn có rất nhiều mức giá, chỉ tăng hơn trước đây cùng lắm là 1k thôi, lần lượt là 11k -12k -13k.


Thịt ở những hàng này thường được tẩm ướp đậm hương hơn hẳn hai hàng trên, thịt được nướng kĩ nên hơi khô và chỉ cắt được thành miếng nhỏ vụn chứ không được to bản như ở trên. Nhưng bù lại, họ rất biết khắc phục nhược điểm của mình, sốt được cho nhiều lên, vì thế cảm giác là thịt bị khô cũng không mấy rõ ràng nữa. Giá một chiếc bánh chỉ có khoảng 12k thôi nên cái bánh cũng hơi bé hơn so với ở Hàng Bạc, vừa đủ no chứ không no lâu đâu nhá!