Những tiểu thư, công tử họ “Tiểu”
Để chứng tỏ bản lĩnh cũng như tài năng, những ngôi sao trẻ dưới đây đã phải nỗ lực hết mình nhằm thoát khỏi cái bóng quá lớn từ các đàn anh, đàn chị.
Tiểu So Ji Sub lớn trước tuổi

"Em trai quốc dân" đang dần trưởng thành
Sở hữu khuôn mặt giống như đúc cùng khuôn với đàn anh, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng, Yoo Seung Ho vốn quen “được” đặt tên “tiền bối” cạnh tên mình. Anh làm quen với máy quay từ rất sớm. Diễn xuất chân thực, tự nhiên của Seung Ho đã ngay lập tức thu hút được khán giả. Trên con đường trưởng thành với nhiều vai diễn từ nhỏ đến lớn, anh chàng đang dần “thoát xác” để trở thành chính mình.

Có thể nói nhờ Gods of Study, Yoo Seung Ho đã thông cáo với thiên hạ rằng “tôi đã lớn”. Để rồi sau đó, các vai diễn nội tâm, phức tạp hơn càng chứng tỏ hướng đi của anh là đúng. Các nhân vật thường lớn hơn tuổi thật và bạn diễn cùng thường “sinh trước” nhưng diễn xuất của “em trai quốc dân” hoàn toàn không bị khớp.

Ngay sau khi bộ phim Warrior Baek Dong Soo đóng máy, Seung Ho không cần phải nghỉ ngơi mà lập tức lao vào dự án mới mang tên Operation Love. Đây là phiên bản làm lại từ bộ phim tình cảm nổi tiếng của Nhật năm 2007 do hai diễn viên Yamashita Tomohisa và Nagasawa Masami đóng vai chính. Thế nên áp lực đặt lên vai anh rất lớn. Thế nhưng, "em trai quốc dân" đã vượt qua thử thách "ngon ơ" khi Operation Love nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả trong suốt thời gian phim lên sóng.

"Em trai quốc dân" đang dần trưởng thành
Sở hữu khuôn mặt giống như đúc cùng khuôn với đàn anh, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng, Yoo Seung Ho vốn quen “được” đặt tên “tiền bối” cạnh tên mình. Anh làm quen với máy quay từ rất sớm. Diễn xuất chân thực, tự nhiên của Seung Ho đã ngay lập tức thu hút được khán giả. Trên con đường trưởng thành với nhiều vai diễn từ nhỏ đến lớn, anh chàng đang dần “thoát xác” để trở thành chính mình.


Rất nam tính trong "Operation Love"

"Đừng gọi tôi là Tiểu Kim Tae Hee"

Ji Yeon là "cựu"em út trong nhóm nhạc T-ara. Nhưng chính lợi thế nhỏ tuổi lại khiến cô là “mắt bão” của nhóm. Ngoài ra, "vũ khí bí mật" mà ai-cũng-biết của người đẹp chính là khuôn mặt ngọc nữ. Trước khi tỏa sáng với vai diễn Na Hyun Jung trong bộ phim God of Study thì cô chỉ được coi là cái bóng của đàn chị nổi tiếng Kim Tae Hee.

Từ "God of Study"...

đến "Dream High 2"
Hành trình đi đến thành công của Ji Yeon không phải toàn trải hoa hồng như nhiều người lầm tưởng. Khởi nghiệp là một người mẫu teen, ngay lập tức cô bị ghét vì can tội “hao hao” Nữ hoàng sắc đẹp Kim Tae Hee. Lúc mới debut, cư dân mạng Hàn Quốc rất phẫn nộ và kết tội Ji Yeon cố tình gây chú ý bằng cách… phẫu thuật để nhanh nổi tiếng. Các fan lên án cô vì "dám “đọ” với Kim Tae Hee”. Thậm chí có người “tử tế” còn “khuyên” Ji Yeon nên sớm rút lui để tránh “rước họa vào thân”.

Diễn xuất trong MV của nhóm
Ngày hôm nay, đã rất ít người “nhầm” cô là Kim Tae Hee. Thay đổi từ phong cách trang điểm, thời trang đến tiến bộ về diễn xuất đã giúp cô được trả lại một phần cái tên. Dù Dream High 2 không thành công như mong đợi nhưng rõ ràng, vai diễn của Ji Yeon không hề làm khán giả thất vọng.
Chàng hoàng tử cổ trang mới - Tiểu Lee Min Ho

Hoàng tử cổ trang ấm áp
Nhờ The Moon Embracing The Sun mà khán giả đã “phát giác” ra hoàng tử cổ trang lãng mạn Lee Min Ho. Không phải vì khuôn mặt giống người đi trước như các thiếu gia họ Tiểu khác, anh lại “to gan” giống… tên. Dù biết khuôn mặt hay cái tên đều không phải do mình tự chọn nhưng Lee Min Ho cũng không tránh khỏi bị dư luận “ném đá”. Việc “đụng hàng” khiến anh "suýt" phải thay tên hay lấy nghệ danh khác.

Tạm kết:
Con đường phía trước của các diễn viên trẻ chắc chắn còn rất dài với nhiều thử thách khó khăn hơn. Nhưng với những thành công bước đầu gặt hái được, họ có quyền được khán giả công nhận là chính họ chứ không phải là cái bóng của một ai khác.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày