Mây và Bồ Câu: "Tự tin để gần nhau hơn"

Theo
Chia sẻ

Chương trình truyền hình thực tế Lovebus do nhãn hàng Sing Gum Doublemint tài trợ đã trở thành “ông tơ bà nguyệt” se duyên cho rất nhiều bạn trẻ.

Tuy nhiên, trong số 18 cặp đôi cùng nhau rời khỏi hành trình, Mây và Bồ Câu lại là đôi duy nhất còn giữ được tình cảm một cách sâu đậm và bền lâu. Cùng trò chuyện với họ một tí nhé!
 
PV: Chào Mây, chào Bồ Câu, hai bạn cùng nhau rời khỏi hành trình đã được bao nhiêu lâu rồi nhỉ?

Bồ Câu: Từ khi nhận lời tỏ tình của Mây và cùng nhau ra về, tới thời điểm này tụi mình yêu nhau cũng hơn 1 năm rồi đó. Thật ra, bọn mình đang có kế hoạch cho một hành trình khác.

PV: Ý bạn là hai người sẽ cưới nhau, một đám cưới đầu tiên từ LoveBus?

Bồ Câu: Hehe, nhiều người cũng hỏi như thế, nhưng hành trình này là học cách chấp nhận những khuyết điểm của nhau. Gần hai tháng quen nhau trên hành trình, bọn mình không có nhiều thời gian để thấy hết ưu khuyết điểm của nhau. Nhưng trong cuộc sống thực, hai đứa tiếp xúc với nhiều người hơn, va chạm thực tế nhiều nên có nhiều vấn đề phát sinh hơn, chẳng hạn như anh Mây rất cứng đầu. (cười)
 



 
PV: Được biết Bồ Câu là thành viên rất xinh đẹp trên hành trình và được nhiều chàng trai tán tỉnh. Động lực nào thúc đẩy Mây bước vào “cuộc chiến”?

Mây: Thật ra, trên hành trình lúc đó có vài bạn nữ xinh hơn Bồ Câu, nhưng Mây cũng không hiểu sao lại chọn cô ấy. Có thể là do tính cạnh tranh cao hehe. Trước đó, Bồ Câu mới từ chối lời tỏ tình của anh Gà Tây xong, nên khi ra quyết định tỏ tình Mây cảm thấy rất hồi hộp. Mình phải nhai gần hết hũ sing gum Doublemint để lấy lại sự tự tin đấy. Bồ Câu nhận lời xong là mình thở phào nhẹ nhõm luôn. Lúc Bồ Câu chịu về cùng Mây, cảm giác vui sướng khó tả lắm, trong người cứ lâng lâng làm sao đó, chỉ gói gọn được trong hai từ: vui và hạnh phúc!
 


PV: Một tháng rưỡi gặp gỡ và tìm hiểu nhau trên hành trình, hai bạn chắc hẳn đã có nhiều kỷ niệm vui đúng không?

Bồ Câu: Kỷ niệm vui thì nhiều, nhưng Bồ Câu vẫn nhớ nhất là những lần tham gia các hoạt động xã hội cùng Lovebus, lúc đó mình mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của hành trình này. Lovebus không những gắn kết tụi mình thành bạn bè, thành người yêu, mà còn giúp tụi mình trải lòng mình hơn với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. May mắn cho tụi mình, mỗi khi gặp hoàn cảnh nào khó khăn, đều có nhà tài trợ Doublemint sẵn sàng chia sẻ về mặt tài chính, nhờ vậy mà các thành viên trong Lovebus có điều kiện để giúp đỡ nhiều người hơn.

Mây: Cũng giống như Bồ Câu, đối với Mây khoảng thời gian vui nhất là lúc cùng mọi người tham gia các hoạt động xã hội. Cũng nhờ chung tay giúp đỡ mọi người, cùng làm nhiều hoạt động từ thiện mà các thành viên trong Lovebus lại hiểu và yêu mến nhau nhiều hơn. Đó cũng là chất xúc tác cho mình và Bồ Câu dần thân thiết và yêu nhau.
 

 
PV: Kết thúc hành trình cùng Lovebus, Mây và Bồ Câu là cặp đôi duy nhất đến nay còn yêu nhau say đắm. Không biết hai bạn có bí quyết gì cùng chia sẻ với mọi người không?

Bồ Câu: Mình không có bí quyết gì đâu. Chỉ đơn giản, lúc nào Bồ Câu và Mây cũng tự tin vào tình cảm của hai đứa cả. Từ lúc tham gia Lovebus cùng Doublemint, nhờ sự tự tin mà tụi mình đã làm thân và quyết định yêu nhau. Đến lúc rời khỏi hành trình và tiếp tục tình cảm, tuy có gặp nhiều khúc mắc, nhưng cả mình và anh Mây đều luôn tin tưởng vào tình cảm của chính mình và đối phương, đó là điều quan trọng nhất. Ngoài ra thì chỉ cần mỗi người học cách nhường nhịn nhau một tí là được. Bây giờ thì mình đã quen với việc anh Mây rất cứng đầu và ăn cực kỳ chậm, còn anh Mây thì cũng không phàn nàn mình khó tính và lì lợm nữa, hehe.

Mây: Thật ra tụi mình may mắn hơn các cặp đôi khác vì ở gần nhau, lại còn làm chung công ty nữa, nên lúc nào cũng có cơ hội để chăm sóc và quan tâm nhau nhiều hơn. Mình và Bồ Câu hay đùa: kết thúc hành trình cùng Lovebus, hai đứa đã đi cùng trên hành trình mới ngoài đời thực hơn 1 năm, phải cố gắng để sau này còn có thể cùng nhau gắn kết trên một hành trình dài lâu hơn nữa. Không dễ để thực hiện, nhưng nếu thực sự yêu nhau, thì … ai biết được đâu đấy, đúng không ;))
 


PV: Mây và Bồ Câu vẫn còn duy trì liên lạc với các bạn khác trên hành trình chứ?

Mây và Bồ Câu: Tất nhiên rồi, tuy không thường xuyên gặp mặt, nhưng tụi mình vẫn thường chat chit, email và cùng bàn luận trên trang facebook “I love Lovebus”. Ngoài ra, những buổi offline cũng giúp tụi mình có cơ hội gặp nhau và ôn lại những kỷ niệm lúc đi cùng Lovebus. À, sắp  tới tụi mình sẽ còn gặp nhau ở đêm Gala kỷ niệm 2 năm Lovebus nữa, chắc sẽ vui lắm đây!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày