Gặp Amser Duy Tùng - Tân thủ khoa ĐH Quốc gia Hà Nội
Cậu bạn này từng là một Amser chuyên Toán và vừa trở thành Tân thủ khoa khối B ĐH Quốc gia Hà Nội với số điểm ấn tượng - 29 điểm!
|
- Họ tên: Trần Duy Tùng - Ngày sinh: 25/12/1993 - Là dân Amser chuyên
Toán, học lớp 12 Toán 1 (Khóa 08-11), bật mí là Tùng cùng lớp với hai bạn Trần Hải Châu và
Trần Thu Quỳnh đấy! - Từng được giải Nhất kì
thi Olympic môn Toán của trường Hanoi Amsterdam. - Giải khuyến khích
Olympic môn Hóa do trường Ams và trang web Hocmai tổ chức. - Tùng là thủ khoa khối
B Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay. Điểm
thi của Tùng là: 10 Toán, 9.5 Hóa, 9.25 Sinh, tổng điểm 29/30. |
Chào
Duy Tùng. Trở thành thủ khoa khối B, cảm giác của bạn như thế nào?
Tất nhiên là mình cảm
thấy rất vui rồi. Mình cũng thấy mình may mắn hơn nhiều bạn, vì ngoài mình ra
còn có rất nhiều bạn học rất giỏi mà.
Tùng
thi khối B – khối nổi tiếng “khó nhằn”, vậy mà điểm rất cao (29/30), lại còn
được thủ khoa nữa. Bí quyết học tập của bạn là gì vậy?
Gọi là “bí quyết” thì cũng không phải, vì nó không có gì đặc biệt cả, bạn nào cũng có thể làm được. Mình chỉ học kĩ lí thuyết, làm nhiều bài tập cả trong sách giáo khoa và sách tham khảo. Nếu nắm chắc lí thuyết thì làm bài tập sẽ đơn giản hơn đấy, còn làm nhiều bài tập thì sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn khi làm bài.



Việc
học lớp chuyên Toán có giúp ích gì cho bạn trong việc học tập, thi cử không?
Tất nhiên là học chuyên
Toán thì môn Toán của mình rất chắc chắn, đó là một lợi thế của mình. Tuy nhiên
mình thấy việc là một Amser chuyên Toán giúp mình nhiều hơn trong việc xác định
phương pháp học tập đúng đắn.
Có
phải là việc cân bằng giữa học và chơi?
Đúng thế. Mình không bao
giờ học quá ôm đồm và ngồi lì ở bàn học suốt cả ngày. Mình luôn dành thời gian
nghe nhạc, đọc truyện lúc rảnh rỗi để cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Chứ ngồi làm
đề suốt cũng dễ bị… “tẩu hỏa nhập ma” lắm (cười). Đá bóng cũng là niềm đam mê
của mình. Chỉ khi cảm thấy thoải mái với việc học thì kiến thức mới “vào” được,
hehe.


Ước
mơ sau này của Tùng là gì, có phải là trở thành một bác sĩ giỏi, vì bạn thi
khối B mà?
Thật ra mình thi khối A
là chính đấy, hehe. Sau này mình muốn trở thành một doanh nhân thành đạt, giúp
ích cho đất nước. Thần tượng của mình là giáo sư Ngô Bảo Châu, vì thế nếu có
thể, mình cũng muốn trở thành một nhà khoa học tài ba (cười).
Là
một thủ khoa, bạn có lời nhắn gửi gì đến với các “tân binh” lớp 12 sắp bước vào
“chảo lửa” năm sau không?
Mình muốn nhắn nhủ với
các em rằng: trở thành thủ khoa không phải là khó nếu các em học vững kiến thức
và chăm chỉ làm bài tập để ôn luyện. Một yếu tố nữa cũng rất quan trọng là phải
bình tĩnh, tự tin, cẩn thận khi làm bài.


Cám ơn Duy Tùng, chúc bạn sẽ luôn học tập tốt và gặp nhiều thành công trong cuộc sống!