Hot girl Châu Sha: "Yêu bố nhất ở sự hiền lành và giản dị”
Cùng lắng nghe những tâm sự của cô “con gái rượu” Châu Sha về bố của mình nhân Ngày của Bố nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>
|
Bố của Châu Sha tên thật là Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1954), trước làm kĩ sư và hiện bác ấy đã về hưu. Nhận xét về con gái, bố của Châu Sha nói rằng: so với chị gái thì Châu Sha năng động và hoạt bát hơn, chú trọng vẻ ngoại hình hơn (một phần cũng là do công việc). Thế nhưng Châu Sha không bao giờ thiếu quan tâm đến bố và mọi người trong cả nhà cả, tự lập sớm nên bạn ấy suy nghĩ rất người lớn và chín chắn |



Châu Sha và bố. ![]()
Ai gặp Châu Sha và bố lần đầu cũng đều nói
rằng Châu Sha rất giống bố. Gần đây bạn còn tham gia một cuộc thi lái xe cùng
với bố nữa. Có vẻ như Châu Sha rất thân thiết với bố phải không?
Thật ra, bố mẹ mình cho mình sống
tự lập từ năm 16 tuổi, điều đó khiến mình học được rất nhiều thứ. Có những thời
điểm,vì bận việc học tập và công việc, mình rất ít khi gặp được bố mẹ. Bố mẹ
mình tương đối lớn tuổi, có thể nói là thuộc một thế hệ khác với lứa tuổi của
mình, nhiều khi cũng có những sự không hiểu nhau, nhưng bố mình luôn cố gắng
gần gũi con gái nhất và tạo mọi điều kiện cho con, nên mình vẫn luôn cảm thấy
vô cùng thân thiết với bố.
Bạn và bố có thường hay trò chuyện không?
Thường thì mình hay tâm sự với mẹ
những chuyện trong cuộc sống của mình, con gái mà! Còn với bố, mình hay hỏi ý
kiến của bố cho những quyết định lớn lao trong cuộc sống, trong những mối quan
hệ. Mẹ như người bạn, còn bố giống người thầy của mình vậy.



Châu Sha rất quấn quýt bên bố. ![]()


Châu Sha "phục" bố nhất ở điểm nào?
Mình phục bố nhất ở điểm là bố
mình… hiền lành quá, mình chưa thấy bố mắng mỏ hay quát nạt ai bao giờ. Bố sống
giản dị và tận tụy, hết lòng trong công việc. Hình ảnh in sâu đậm nhất trong
tâm trí mình từ bé đến giờ là hình ảnh bố ngồi bên bàn làm việc lúc tối muộn, khi
mọi người trong gia đình đã đi ngủ hết. Những lúc đó, trong lòng
mình, bố thật vĩ đại và lớn lao vô cùng.
Vậy bạn thấy mình giống bố nhất ở điểm nào?
Mình thấy mình giống bố - thực ra
là học được ở bố - tính “dĩ hòa vi quý”. Bố từng nói với mình một câu rằng: “Khi con sống như thế nào, cuộc sống sẽ trả
lại con những điều tương tự như vậy.”





Thế sau này bạn có muốn “người ấy” có nét tính cách giống
bố của bạn không? ![]()
Điều đó thì mình không biết trước
được. Mình cũng có nghe nói nếu con gái thân thiết và thần tượng bố thì có xu
hướng chọn bạn trai giống như bố mình. Nhưng đối với mình, điều đó không quá
quan trọng, vì mình biết bố tin tưởng vào mình cũng như những sự lựa chọn của
mình.
Châu Sha có thể kể về một kỉ niệm với bố mà
bạn nhớ nhất được không?
Kỉ niệm mình nhớ nhất là hồi cấp 2,
mình được đi học công tác Đội tại Trường Đội Lê Duẩn, mình phải ở bán trú ở
trường 1 tuần liền cùng các bạn đồng trang lứa. Lần đầu tiên xa nhà lâu như
vậy, mình nhớ bố rất nhiều, lúc nào rỗi là mình lại chạy đi gọi điện thoại cho
bố.
Một hôm, bố đến thăm mình nhưng bố
không cho mình biết trước. Khi nhìn thấy bố, mình chạy ngay đến ôm chầm lấy bố
và òa lên khóc. Lúc đó mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng, mình hiểu rằng dù đi
đâu làm gì thì tình cảm với gia đình ruột thịt luôn ở trong trái tim của mình.



Hôm nay là Ngày của Bố, Châu Sha có muốn dành tặng điều ước
gì cho bố thân yêu không?
Nếu có thể ước thì mình ước mong
cho bố đừng vất vả nữa, mỗi ngày trôi qua sẽ là một ngày nhiều niềm vui, những
tiếng cười và chứa chan tình cảm. Happy Father’s Day! ![]()