Tiếng cười và nước mắt của nữ đạo diễn 17 tuổi
Tại Liên hoan phim ngắn sinh viên lần thứ III - giải Ong Vàng năm 2010, bộ phim tài liệu Mẹ và con của cô gái 17 tuổi Phan Huyền My đã mang đến tiếng cười và lấy được những giọt nước mắt của khán giả.
1. Đam mê điện ảnh từ nhỏ, năm 2009, Phan Huyền My đến với dự án Chúng ta làm phim của Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển điện ảnh VN (TPD). Mẹ và con xuất phát từ ý muốn được làm phim của cô bé Phan Huyền My, khi ấy mới 16 tuổi. Theo chia sẻ, người đầu tiên mà cô nghĩ tới khi bắt tay làm phim chính là mẹ.

Phim có nhiều tình
huống hài hước, sống động, nhưng cũng tràn đầy yêu thương nên đã để lại
ấn tượng mạnh với khán giả. Trong Tuần lễ phim Việt Nam tại Mỹ diễn ra
tháng 11 vừa qua, phim ngắn này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Điện ảnh
lựa chọn để trình chiếu cùng với các phim của các đạo diễn tên tuổi:
NSND Đặng Nhật Minh, Bùi Thạc Chuyên... Vì thế, số điểm cao nhất của
BGK sinh viên (gồm 75 người) - những khán giả khó tính và công minh
nhất - dành cho Mẹ và con là rất thuyết phục. Quang Nghĩa - một đạo diễn có phim tham dự LHP Ong Vàng - còn nhận xét, Mẹ và con sẽ là xu hướng làm phim trong tương lai của điện ảnh.
2. Trong quá trình thực hiện Mẹ và con,
Phan Huyền My nhận được sự hỗ trợ của TPD và sự hướng dẫn của cá nhân
đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Với Huyền My, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là
thần tượng số 1 và là người thầy đầu tiên chỉ cho cô bé cách quay phim
và làm thế nào để trở thành đạo diễn. Chính Bùi Thạc Chuyên còn nhờ
chuyên gia người Pháp Frankc Desmoutin hoàn thiện phần âm thanh của
phim Mẹ và con trước khi gửi phim đi chiếu ở Mỹ.

Cảnh phim
Trước những
thành công bước đầu của con gái, sau Lễ trao giải LHP Ong Vàng diễn ra
chiều qua (16/12) tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Minh - mẹ của đạo diễn nhí
Phan Huyền My - không giấu nổi niềm xúc động và phấn khởi. Ban đầu, bà
là người cực lực phản đối Huyền My đến với điện ảnh. Gia đình không có
ai làm nghệ thuật, nên người mẹ ấy chỉ có mong ước bình dị là con sẽ
theo học ngành tài chính hoặc ngân hàng để sau này có một công việc làm
ổn định... Nhưng niềm say mê của cô gái trẻ đã thuyết phục bà mẹ “cổ
hủ” (từ mà em gái Huyền My nói về mẹ trong phim). Giải thưởng ở LHP Ong
Vàng được Huyền My xem là bước đệm để cô bước vào giảng đường ĐH Sân
khấu & Điện ảnh.
Vẫn biết rất ít bạn gái theo đuổi ngành đạo diễn điện ảnh, nhưng Huyền My không từ bỏ mơ ước của mình...