Ngô Tôn và Dương Thừa Lâm bị “ném đá” tơi tả ở Đại Lục
Đều là thần tượng và cực đông fan nhưng cả hai vẫn không "thoát hiểm".
Sự kết hợp giữa hai ngôi sao thần tượng hàng đầu Đài Loan: Ngô Tôn và Dương Thừa Lâm trong bộ phim truyền hình Thiên Sứ Mặt Trời (Sunshine Angel) đã từng làm nên một “cơn sốt” lớn trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, khi lên sóng, bộ phim không suôn sẻ như mong đợi mà lại gặp khá nhiều trắc trở.

Đầu tiên, Sunshine Angel đã phải hứng chịu hàng loạt “cơn mưa đá” từ phía khán giả Đại Lục. Tuy được phát sóng ở Trung Quốc trước nhưng dường như Sunshine Angel không “được lòng” khán giả nơi đây, thậm chí còn bị chỉ trích nặng nề.

Sau khi lên sóng được vài tập ở đài Hồ Nam, Sunshine Angel bắt đầu phải nhận những lời bình luận “không mấy ngọt ngào” từ phía người xem. Dường như bộ phim này không hề được “ưu ái” ở mảnh đất Đại Lục màu mỡ mặc dù có hẳn một dàn sao “bự” và một ê-kip làm phim thần tượng khá chuyên nghiệp. Chỉ được phát sóng chóng vánh trong có 9 ngày đã là một thiệt thòi lớn của Sunshine Angel. Nhưng đáng thất vọng hơn, bộ phim lại bị khán giả Trung Quốc chê bai “nhiệt tình”. Nhiều cư dân mạng cho rằng: Sunshine Angel là một sản phẩm dở tệ và không đáng xem.

Được coi là tác phẩm remake của drama nổi tiếng xứ Hàn một thời đã làm nên tên tuổi của Jang Na Ra và Jang Hyuk – Cô gái thông minh (Success Story Of A Bright Girl) nên Sunshine Angel nhận được khá nhiều kì vọng của người hâm mộ. Bởi vậy khi lên sóng, bộ phim lại càng phải chịu áp lực nặng nề hơn khi không ngừng bị so sánh với phiên bản cũ của Hàn Quốc. Người chịu hậu quả lớn nhất từ việc này đương nhiên là các diễn viên. Đơn cử, Dương Thừa Lâm và Ngô Tôn đã bị “ném đá” không thương tiếc vì diễn xuất kém.


Cư dân mạng cho rằng, 2 diễn viên của phiên bản Đài đúng là "một trời một vực" so với phiên bản cũ. Dường như cái bóng của Jang Na Ra và Jang Hyuk là hai cái bóng quá lớn khiến cho cặp diễn viên xứ Đài không thể vượt qua nổi. Vì vậy, việc xem phim lại biến thành công cuộc "bới lông tìm vết" của khán giả Trung Quốc. Thậm chí, Dương Thừa Lâm còn bị chỉ trích nặng nề vì tiếng Nhật dở tệ khi cô có một cảnh nói tiếng Nhật trong phim.

Chưa hết, câu chuyện bên lề của Sunshine Angel cũng là cả một mớ lằng nhằng. Là một trong nhiều bộ phim thần tượng Đài Loan nhận được sự đầu tư từ phía Trung Quốc, tuy nhiên, sự hợp tác giữa các nhà sản xuất Sunshine Angel lại chẳng hề êm đềm. Không chỉ vướng vào vụ tranh chấp tài chính giữa hai bên công ty Đài Loan – Trung Quốc, Sunshine Angel còn là “nạn nhân” của cuộc tranh giành lịch phát sóng.

Vào đầu tháng 7 vừa qua, công ty Comic Ritz và đài truyền hình GTV – 2 đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất và phát sóng Sunshine Angel tại Đài Loan đã bị ăn một cú lừa khá lớn từ phía nhà đầu tư Trung Quốc. Trong khi GTV chỉ mới lên lịch cho Sunshine Angel vào mùa hè này thì đài Hồ Nam - Trung Quốc đã kịp “nẫng tay trên” phát sóng trước từ ngày 6/7. Hơn nữa, bộ phim lại được chiếu dồn dập chỉ trong vỏn vẹn 9 ngày. Theo đó, trọn bộ Sunshine Angel ngay lập tức được phát tán trên mạng.

Điều này quả là một cú sốc lớn đối với GTV và Comic Ritz, khiến cho người quản lý 2 đơn vị này vô cùng tức giận. Sau một thời gian “im hơi lặng tiếng” thì cuối cùng GTV mới chịu “ló mặt” và khẳng định phiên bản Sunshine Angel được chiếu trên đài Hồ Nam chưa phải là phiên bản hoàn chỉnh của bộ phim. Đài GTV tuyên bố rằng họ đang biên tập lại và sẽ sắp xếp lịch để phát sóng bộ phim sớm nhất có thể. Đồng thời, công ty sản xuất Comic Ritz cũng tỏ ý đồng tình và “phó mặc” toàn bộ cho GTV quyết định.

Tuy vậy, Sunshine Angel vẫn là niềm hi vọng của các fan xứ Đài và chắc chắn sẽ vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ khi được phát sóng chính thức tại Đài Loan.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày