Teen thích xem gì nhất Tết 2011?
Phim nào đã làm teen nhà mình "điên đảo" suốt những ngày Tết vừa qua nhỉ.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>
Trong những ngày Tết Tân Mão 2011, ngoài việc đi thăm hỏi họ hàng, chúc Tết bạn bè, thầy cô giáo thì rạp chiếu phim cũng là một địa điểm vui chơi được nhiều teen ưa chuộng. Trong năm nay, có 5 bộ phim chủ lực được tung ra vào mùa phim Tết này là Bóng Ma Học Đường 3D, Cô Dâu Đại Chiến, Thiên Sứ 99, Tangled 3D và Little Fockers, tạo ra một cuộc cạnh tranh phòng vé vô cùng nóng bỏng.

Bóng Ma Học Đường và Tangled là hai bộ phim 3D được tung ra vào dịp này, với nội dung vui vẻ, thích hợp cho những bạn trẻ có những thời gian vui vẻ bên bạn bè sau một kỳ học mệt mỏi. Bộ phim Little Fockers được dịch ra Tiếng Việt là Nhóc Fockers đã "lừa đảo" ngoạn mục các gia đình trẻ bởi bộ phim hoá ra không hề con nít như tên phim, trái lại, bộ phim có nhiều hình ảnh tương đối "người lớn". Cô Dâu Đại Chiến với sự nhào nặn của Victor Vũ cũng gây sốt phòng vé với nội dung hấp dẫn, bất ngờ, đi kèm với nhiều thông điệp về tình yêu, hôn nhân. Cuối cùng, bộ phim Thiên Sứ 99 tuy bị các bộ phim "bom tạ" kể trên lấn át nhưng vẫn duy trì một doanh thu tốt nhờ sự góp mặt của nhiều diễn viên, ca sĩ teen được nhiều bạn trẻ hâm mộ.

Nói chung các bộ phim Tết luôn chú trọng đến yếu tố hài hước để ghi điểm trong lòng khán giả. Tuy nhiên, nhiều người xem phim Tết không phải chỉ để cười. Hoàng Yến (sinh viên trường Y) nói: "Mình vừa xem xong bộ phim Cô Dâu Đại Chiến và thực sự thấy bộ phim rất hay, chuyện phim nhanh mà lôi cuốn, rất giống với những rom-com đạt tiêu chuẩn của Hollywood. Tuy có nhiều cảnh hài hước, nhưng đọng lại trong mình hơn cả là những thông điệp tình yêu nhẹ nhàng mà ý nghĩa "Kẻ nào đùa giỡn với tình yêu thì sẽ không thể nào có được tình yêu". Mình chắc chắn sẽ đi xem lại lần nữa với bạn bè."

Long Châu (học sinh trường THPT Đống Đa): "Mình đã lê la các rạp chiếu phim suốt mấy ngày qua và xem tất cả các phim ra mắt trong dịp Tết này cũng bạn bè. Trong đó, Tangled 3D là bộ phim đáng đồng tiền bát gạo nhất mà mình từng xem. Hình ảnh sống động, câu chuyện hay tuyệt vời, nhiều ý nghĩa, âm nhạc lôi cuốn và đậm chất Disney luôn. Mình rất mê cảnh Rapunzel và Flint hát giữa khúc sống với hàng chục nghìn chiếc đèn lồng bay phía trên, đó là một cảnh phim tuyệt đẹp và hiệu ứng 3D thật tới nỗi mình có cảm giác suýt chạm vào một chiếc đèn lồng cơ đấy! Tuy nhiên sau khi xem xong thì thấy khá "xót" vì cụm rạp Megastar nâng giá vé lên quá cao, từ 150 tới 200 nghìn cho 1 vé. Dù hiện tại mình đang "rủng rỉnh" lì xì, nhưng mà thế này thì vẫn hơi "chát"..."

Do ra mắt sớm nhất (21/1) nên Bóng Ma Học Đường 3D đang dẫn đầu về doanh thu phòng vé. Tuy nhiên, với sự vươn cao của Tangled 3D (cộng với khoản tiền chênh lệch do hãng phim Megastar nâng cao giá vé 3D trong dịp Tết) thì chắc chắn bộ phim về nàng công chúa tóc dài Rapunzel sẽ đối đầu nảy lửa với "sức mạnh bóng ma" của bộ phim 3D đầu tiên "made in Việt Nam".

Sắp tới, sẽ có rất nhiều bộ phim hay và chất lượng cao được công chiếu tại Việt Nam như No Strings Attached (11/2), True Grit (18/2), I Am Number Four (25/2), Rango (4/3), 127 Hours (18/3), Black Swan (25/3).

Bóng Ma Học Đường và Tangled là hai bộ phim 3D được tung ra vào dịp này, với nội dung vui vẻ, thích hợp cho những bạn trẻ có những thời gian vui vẻ bên bạn bè sau một kỳ học mệt mỏi. Bộ phim Little Fockers được dịch ra Tiếng Việt là Nhóc Fockers đã "lừa đảo" ngoạn mục các gia đình trẻ bởi bộ phim hoá ra không hề con nít như tên phim, trái lại, bộ phim có nhiều hình ảnh tương đối "người lớn". Cô Dâu Đại Chiến với sự nhào nặn của Victor Vũ cũng gây sốt phòng vé với nội dung hấp dẫn, bất ngờ, đi kèm với nhiều thông điệp về tình yêu, hôn nhân. Cuối cùng, bộ phim Thiên Sứ 99 tuy bị các bộ phim "bom tạ" kể trên lấn át nhưng vẫn duy trì một doanh thu tốt nhờ sự góp mặt của nhiều diễn viên, ca sĩ teen được nhiều bạn trẻ hâm mộ.

Nói chung các bộ phim Tết luôn chú trọng đến yếu tố hài hước để ghi điểm trong lòng khán giả. Tuy nhiên, nhiều người xem phim Tết không phải chỉ để cười. Hoàng Yến (sinh viên trường Y) nói: "Mình vừa xem xong bộ phim Cô Dâu Đại Chiến và thực sự thấy bộ phim rất hay, chuyện phim nhanh mà lôi cuốn, rất giống với những rom-com đạt tiêu chuẩn của Hollywood. Tuy có nhiều cảnh hài hước, nhưng đọng lại trong mình hơn cả là những thông điệp tình yêu nhẹ nhàng mà ý nghĩa "Kẻ nào đùa giỡn với tình yêu thì sẽ không thể nào có được tình yêu". Mình chắc chắn sẽ đi xem lại lần nữa với bạn bè."

Long Châu (học sinh trường THPT Đống Đa): "Mình đã lê la các rạp chiếu phim suốt mấy ngày qua và xem tất cả các phim ra mắt trong dịp Tết này cũng bạn bè. Trong đó, Tangled 3D là bộ phim đáng đồng tiền bát gạo nhất mà mình từng xem. Hình ảnh sống động, câu chuyện hay tuyệt vời, nhiều ý nghĩa, âm nhạc lôi cuốn và đậm chất Disney luôn. Mình rất mê cảnh Rapunzel và Flint hát giữa khúc sống với hàng chục nghìn chiếc đèn lồng bay phía trên, đó là một cảnh phim tuyệt đẹp và hiệu ứng 3D thật tới nỗi mình có cảm giác suýt chạm vào một chiếc đèn lồng cơ đấy! Tuy nhiên sau khi xem xong thì thấy khá "xót" vì cụm rạp Megastar nâng giá vé lên quá cao, từ 150 tới 200 nghìn cho 1 vé. Dù hiện tại mình đang "rủng rỉnh" lì xì, nhưng mà thế này thì vẫn hơi "chát"..."

Do ra mắt sớm nhất (21/1) nên Bóng Ma Học Đường 3D đang dẫn đầu về doanh thu phòng vé. Tuy nhiên, với sự vươn cao của Tangled 3D (cộng với khoản tiền chênh lệch do hãng phim Megastar nâng cao giá vé 3D trong dịp Tết) thì chắc chắn bộ phim về nàng công chúa tóc dài Rapunzel sẽ đối đầu nảy lửa với "sức mạnh bóng ma" của bộ phim 3D đầu tiên "made in Việt Nam".

Theo khảo sát của chúng tớ, top những bộ phim được bàn tán nhiều nhất hiện nay là: 1. Tangled 3D 2. Bóng Ma Học Đường 3D 3. Cô Dâu Đại Chiến 4. Thiên Sứ 99 5. Little Fockers |
Sắp tới, sẽ có rất nhiều bộ phim hay và chất lượng cao được công chiếu tại Việt Nam như No Strings Attached (11/2), True Grit (18/2), I Am Number Four (25/2), Rango (4/3), 127 Hours (18/3), Black Swan (25/3).
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày