Biết đâu anh ta lại là một tay "sát gái"?
Con người mà, ai cũng có mặt này mặt khác, ai cũng có những góc tối mà người khác khó lòng hình dung ra được.
Người gửi: Thành Sang
Email: zerovik...@yahoo.com
Thúy thân!
Nếu như giờ Thúy có phát hiện ra sự thật rằng những cái bcs mà bạn tìm thấy thực sự là đồ dùng của người yêu bạn thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên hay shock đâu. Chuyện anh ấy có vẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ nhưng lại chơi bời thì thực ra cũng chẳng có gì mâu thuẫn và bất ngờ lắm. Tôi đã từng gặp rất nhiều người như thế, nếu mới nhìn qua thì không thể tưởng tượng rằng họ có thể làm mấy việc mình có thể cho là "động trời", nhưng con người mà, ai cũng có mặt này mặt khác, ai cũng có những góc tối mà người khác khó lòng hình dung ra được. Việc mình cần làm là cố gắng bình thản trước những điều ấy để tránh cho bản thân mình những tổn thương và thất vọng không đáng có.
Bạn của anh tôi có một anh hiền lành lắm, chăm chỉ làm ăn, rất nhiệt tình với mọi người. Ai mới tiếp xúc chẳng ai có thể ngờ anh ấy là tay "chơi gái" chuyên nghiệp, bao nhiêu tiền kiếm được cũng dành hết cho việc ấy. Thậm chí, anh ấy còn không chịu thừa nhận đứa con trong bụng người yêu. Bởi vì nếu nhận là phải làm đám cưới, là tự bó buộc mình trong cuộc sống hôn nhân, sẽ không được "thoải mái" như trước nữa. Đúng là không ai có thể biết được chữ ngờ, đúng không bạn?
Theo tôi, Thúy nên đối diện thẳng với anh ấy, đừng sợ hãi cũng đừng lo lắng gì cả. Dù sao cũng chỉ là người yêu, chỉ là bạn trai, nếu cảm thấy không thể chấp nhận được thì chia tay. Bạn còn rất trẻ, còn rất nhiều cơ hội gặp gỡ người này người khác, có rất nhiều người tốt bụng, Thúy ạ. Dĩ nhiên là sẽ buồn, sẽ shock, sẽ đau lòng, nhưng tất cả rồi sẽ qua thôi. Bạn có quyền lựa chọn. Kết thúc một cái này sẽ mở ra cái khác, đừng lo đánh mất một tình yêu mà mình tưởng rằng nó đẹp. Cứ sống trong hoài nghi và dằn vặt còn vất vả và chán chường gấp nhiều lần. Sự thật luôn là thứ dễ chịu nhất. Mong Thúy can đảm và có quyết định đúng đắn cho mình.
Nếu như giờ Thúy có phát hiện ra sự thật rằng những cái bcs mà bạn tìm thấy thực sự là đồ dùng của người yêu bạn thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên hay shock đâu. Chuyện anh ấy có vẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ nhưng lại chơi bời thì thực ra cũng chẳng có gì mâu thuẫn và bất ngờ lắm. Tôi đã từng gặp rất nhiều người như thế, nếu mới nhìn qua thì không thể tưởng tượng rằng họ có thể làm mấy việc mình có thể cho là "động trời", nhưng con người mà, ai cũng có mặt này mặt khác, ai cũng có những góc tối mà người khác khó lòng hình dung ra được. Việc mình cần làm là cố gắng bình thản trước những điều ấy để tránh cho bản thân mình những tổn thương và thất vọng không đáng có.
Bạn của anh tôi có một anh hiền lành lắm, chăm chỉ làm ăn, rất nhiệt tình với mọi người. Ai mới tiếp xúc chẳng ai có thể ngờ anh ấy là tay "chơi gái" chuyên nghiệp, bao nhiêu tiền kiếm được cũng dành hết cho việc ấy. Thậm chí, anh ấy còn không chịu thừa nhận đứa con trong bụng người yêu. Bởi vì nếu nhận là phải làm đám cưới, là tự bó buộc mình trong cuộc sống hôn nhân, sẽ không được "thoải mái" như trước nữa. Đúng là không ai có thể biết được chữ ngờ, đúng không bạn?
Theo tôi, Thúy nên đối diện thẳng với anh ấy, đừng sợ hãi cũng đừng lo lắng gì cả. Dù sao cũng chỉ là người yêu, chỉ là bạn trai, nếu cảm thấy không thể chấp nhận được thì chia tay. Bạn còn rất trẻ, còn rất nhiều cơ hội gặp gỡ người này người khác, có rất nhiều người tốt bụng, Thúy ạ. Dĩ nhiên là sẽ buồn, sẽ shock, sẽ đau lòng, nhưng tất cả rồi sẽ qua thôi. Bạn có quyền lựa chọn. Kết thúc một cái này sẽ mở ra cái khác, đừng lo đánh mất một tình yêu mà mình tưởng rằng nó đẹp. Cứ sống trong hoài nghi và dằn vặt còn vất vả và chán chường gấp nhiều lần. Sự thật luôn là thứ dễ chịu nhất. Mong Thúy can đảm và có quyết định đúng đắn cho mình.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày