Tôi không thấy thương bạn chút nào!
Đơn giản, qua những gì bạn kể, điều duy nhất mình nhận thấy ở bạn là sự ích kỷ và lối sống vật chất phù phiếm.
Người gửi: Muchan
Email; b.ngan.208...@googlemail.com
Gửi T.L.P, mình biết cái cảm giác đang là hoàng tử, công chúa... bỗng chốc trở thành 'dân nhà lá' mà bạn đang trải qua là hết sức khó khăn. Nhưng nói thật bạn đừng giận, bản thân mình chẳng cảm thấy thương bạn chút nào. Đơn giản, qua những gì bạn kể, điều duy nhất mình nhận thấy ở bạn là sự ích kỷ và lối sống vật chất phù phiếm.
Bạn nên nhớ, cả gia đình bạn đang rơi vào khó khăn, chứ không phải mỗi mình bạn hay cậu em 'thiếu gia' của bạn. Hơn ai hết, bố mẹ bạn những người đang phải chạy đôn chạy đáo lo nợ nần, họ còn đang khổ sở, tủi nhục hơn bạn nhiều lắm. Nhưng cả bài viết của bạn, ngoài kể lể về cái thời hoàng kim đại gia và than xót trước hiện tại 'dân nhà lá', mình chẳng thấy bạn nói được một câu thương bố, thương mẹ!!! Thậm chí một số câu bạn còn diễn đạt thiếu tôn trọng bố mẹ bạn, nhất là cái đoạn "20 năm lăn lộn thương trường... tưởng đã đủ KHÔN...". Mình có cảm giác đối với bạn, bố mẹ chỉ đơn thuần là hầu bao không đáy cho bạn và em bạn ăn tiêu, sĩ diện với đời. Mà cũng thật buồn, cả gia đình đang trong biến cố lớn thế này mà chẳng thấy có một lời động viên, khích lệ của con dành cho bố mẹ, của chị dành cho em, hay ngược lại. Có thể bạn chưa kịp đề cập tới trong tâm sự của mình. Nhưng qua những gì bạn kể, mình thấy em bạn cũng chỉ lăn lộn trằn trọc vì một chữ 'TIỀN' như bạn thôi.
Thiết nghĩ, nếu tình cảm gia đình bạn thực sự khăng khít, chắc bạn đã chẳng phải ám ảnh nặng nề vì cái danh hiệu tiểu thư bị mất của mình đến vậy. Nói đi thì phải nói lại, mình nghĩ tình cảm giữa các thành viên trong gia đình bạn hời hợt phần nào cũng vì lối sống vật chất. Mình không đồng tình với tư tưởng của mẹ bạn - 'Nhà mình có, tội gì không hưởng thụ'. Dường như mẹ bạn đã quên dạy con mình cách trân trọng đồng tiền và thành quả lao động. Bạn có thể cho rằng đó là lý thuyết suông. Nói thật với bạn, mình cũng đang sống trong một gia đình trên mức khá giả, những cái 'no fake' hay LX mà bạn tự hào, mình cũng đã trải nghiệm qua hết. Nhưng bố mẹ mình luôn nói rõ quan điểm: cha mẹ thì ai cũng muốn con mình được bằng chúng bằng bạn. Khi nhà có điều kiện, dạy con biết cách tiêu tiền còn khó và quan trọng hơn dạy chúng cách kiếm tiền. Đó là lí do mình chưa bao giờ coi việc xài đồ hiệu, đi LX là cái gì hơn người cả. Giờ thiếu gì con nhà giàu có đâu bạn. Nhưng không phải nhà giàu nào cũng biết cách sống sao cho người đời tôn trọng mình. Của cải cần thiết đấy... Nhưng quan trọng hơn cả, hãy xem khi của cải không còn, bạn còn lại ai ở bên mình.
Lại nói về vấn đề bạn bè xa lánh bạn. Mình thừa nhận bây giờ cũng nhiều người chỉ quen làm 'bè', chứ không phải 'bạn'. Những người chơi với bạn vì tiền, trong xã hội hiện nay, thực ra không hề hiếm. Nhưng cũng cần xem lại cách bạn tìm bạn, chơi với bạn khi bạn còn giàu có. Bạn nói bạn bỏ tiền khao cả hội. Dường như bản thân bạn cũng đã dung túng cho việc xây dựng tình bạn dựa trên vật chất. Không hiểu ngày xưa do bạn sĩ diện, thiếu hiểu biết hay thiếu tinh tế mà lại cứ chủ động tạo cho bạn bè cùng trang lứa cái cảm giác bạn 'dùng tiền mua bạn' như thế. Cũng có thể do bạn vô tư... Nhưng một lần nữa, mình lấy làm tiếc vì nếu bố mẹ bạn có tư tưởng đúng đắn, tâm lý và gần gũi con cái thì hai bác chắc đã phần nào định hướng được cho bạn cả về vấn đề này. Hành động của em bạn thì mình chịu rồi. Thôi cũng coi như thông cảm vì em ấy còn nhỏ dại đi. Mình chỉ mong bạn là chị, nên gần gũi động viên em theo chiều hướng đúng đắn. Thứ mà bạn, em bạn, bố mẹ bạn thiếu nhất bây giờ là tình cảm, sự sẻ chia chứ không phải là tiền.
T.L.P ạ, giàu có không chỉ đơn giản là có cái nhà to để ở, bữa cơm ngon để ăn, xe đẹp để đi hay bộ quần áo hàng hiệu để trưng diện... Giàu có còn đi kèm nhiều nỗi lo và nguy cơ: từ chuyện con cái đua đòi, đến gia đình rạn nứt, thiếu thời gian quan tâm chăm sóc nhau, vv. Bạn nên bình tâm nhìn lại, để biết giờ bạn nên buồn vì điều gì. Một vài suy nghĩ chủ quan của mình. Hi vọng nhiều ý kiến khác của bạn đọc sẽ giúp bạn vượt qua thời kỳ này. Chúc bạn may mắn!